Nổ súng, bắt chú rể ngay tại đám cưới

Trong khi đám cưới đang tổ chức tưng bừng tại nhà cô dâu, hơn 10 chiến sỹ cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế bất ngờ ập vào bắt chú rể, trong sự ngỡ ngàng, chống cự quyết liệt của người nhà. Khi nghe tiếng súng nổ, người nhà mới chịu buông tay chú rể…

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Nhật (21 tuổi, trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc-một đối tượng vận chuyển ma túy bị truy nã) cho Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển ma túy.   

Cuối tháng 5/2013, Nhật cùng một số đối tượng đang vận chuyển 32 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện. Nhật bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt. Ngày 15/12, với tên giả Nguyễn Văn Rin, Nhật đang tổ chức đám cưới với chị Nguyễn Thị H. (ngụ thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, Nhật khai nhận: Trong thời gian làm thuê ở Lào, Nhật quen biết với Nguyễn Đình Chiến (SN 1990, trú Quảng Trị) Khoảng đầu tháng 5/2013, Nguyễn Đình Chiến rủ Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Nguyệt qua Lào mua ma túy dạng cần sa về bán kiếm lời. Sau khi bàn bạc, thống nhất, 4 đối tượng gom góp vốn rồi qua Lào mua 32 bánh cần sa, vận chuyển về Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyến hàng này đã thất bại. Khi các đối tượng vận chuyển số hàng trên thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ vào ngày 26/5. Bị phát hiện, đồng bọn sa lưới, Nhật nhanh chân trốn lên rừng, sau đó trở về quê Phú Lộc. Ngay sau đó, CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Nhật về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", đồng thời cấm xuất cảnh đối với Nhật.

Biết bị truy nã, Nhật liên tục thay đổi địa điểm sinh sống và trở lại Lào qua đường tiểu ngạch. Tại đây, Nhật làm thợ rửa xe tại một garage của người thân. Trong thời gian này, Nhật quen biết và có tình cảm với chị H. (quê xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế), đang làm ăn bên Lào. Gia đình nhà gái yêu cầu muốn sống với nhau thì phải tổ chức lễ cưới nên Nhật chấp nhận về Huế để tổ chức đám cưới, ra mắt họ hàng.

Điều không ai ngờ đã đến, khi khách dự lễ cưới đã về, chỉ còn lại một số bạn bè, người thân của Nhật thì lực lượng công an ập vào khống chế bắt giữ Nhật trước sự sửng sốt của nhiều người, vì họ không ngờ chú rể lại là đối tượng đang bị truy nã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN