Long 'rồng đỏ' nghe lời người tình ra đầu thú và quay đầu

Trải qua nhiều ngày chạy trốn chui lủi, cuối cùng Long “rồng đỏ” nghe lời người tình ra đầu thú. Lúc đó, không ai hiểu nguyên cớ vì sao đại ca lì lợm khét tiếng như Long lại dễ dàng quay đầu như vậy.

Tỉnh ngộ

 

Là một đại ca giang hồ với sự lì lợm và độ chịu chơi có tiếng, đám đàn em của Long cũng không ngờ y lại “trở chứng” sau cuộc đào tẩu kỳ công như vậy. Điều đáng nói, chính Giang (người tình của Long) là người dẫn Long đến CQCA đầu thú. Sau nhiều ngày trốn chạy, Long “rồng đỏ” đột ngột trở về cùng người tình để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Trở lại thời điểm lúc vừa trốn trại, Long cùng 1 học viên khác thuê taxi về TP.HCM. Trở về nhà thăm bà nội đang bệnh nặng nhưng rồi Long lại vội vã đi ngay vì lệnh truy nã khắp toàn quốc. Lúc này, Long rời TP.HCM để tìm nơi vắng vẻ lẩn trốn một thời gian.

Địa điểm mà Long chọn là một nhà nghỉ nhỏ ở gần vùng rừng núi thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, nhận được tin đồng bọn ở Bình Thuận vừa bị bắt, Long càng trở nên dè chừng hơn. Hắn không dám bước ra khỏi phòng mà giao cho tên đàn em lo mọi việc mua đồ ăn uống, sinh hoạt.

Còn Long chỉ dám ngồi trong phòng nghe ngóng tình hình và chờ cơ hội chạy trốn khỏi sự kiểm soát của lực lượng CA. Vậy nhưng, đến ngày thứ bảy, cuộc hội ngộ với người tình tại đây khiến Long thay đổi ý định.

Bấy giờ, Long bắt liên lạc với người tình để cầu cứu. Ngay ngày hôm sau, Giang đã chạy xe xuống địa điểm mà người tình đang ẩn náu để gặp gỡ. Trái ngược với ý định của Long, Giang liền khuyên người tình quay về Bình Thuận đầu thú.

Theo tiết lộ của người cha, thời điểm này, Giang phát hiện mình mang thai. Chính vì đứa con này, Giang đã suy nghĩ lại và kêu gọi “chồng hờ” cùng ra đầu thú với mình. Nghe tin tức vợ có thai trong hoàn cảnh trốn chui lủi, Long không khỏi chạnh lòng.

Vì vậy, sau phút do dự, Long đã quyết định cùng vợ trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Lúc Giang gọi điện thông báo, tôi mới biết thằng Long đang chạy trốn. Lại nghe tin nó có thai, tôi vừa mừng vừa lo, bảo Giang nhất định phải khuyên được thằng Long quay về đầu thú. Như thế thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau này vợ con nó còn đỡ khổ. Khi nghe tin thằng Long đầu thú, tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào”, ông B. tâm sự.

Long 'rồng đỏ' nghe lời người tình ra đầu thú và quay đầu - 1

Long “rồng đỏ”.

Ngay sáng hôm sau (18/12), Long “rồng đỏ” cùng người tình quay về Bình Thuận. Đến chiều cùng ngày, mẹ của Giang đã dẫn vợ chồng con gái đến CA tỉnh đầu thú, kết thúc chuỗi ngày trốn chạy của Long “rồng đỏ”.

Ngay khi Long ra đầu thú, các cán bộ CA cũng khuyên nhủ y kêu gọi đàn em của mình là Nguyễn Văn Nhí ra đầu thú. Nghe lời Long, kẻ đàn em này cũng nhanh chóng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng.

Sau đó, Long và đồng bọn đã được bàn giao cho CA huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo thẩm quyền. Phần về người cha võ sư, trong phiên tòa vài tháng sau đó, ông lật đật từ TP.HCM về Bình Thuận để dự phiên xét xử.

Tuy nổi tiếng là đào hoa và nhiều vợ nhưng trong phiên tòa hôm ấy, tuyệt nhiên không có bóng hồng nào dự khán mà chỉ có ánh mắt của người cha già dõi theo đứa con tội lỗi. Ông chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong vì đứa con.

Trò chuyện với người viết, ông ngậm ngùi nói: “Tội lỗi nó gây ra thì nó phải gánh chịu lấy. Chỉ tội nghiệp vợ con nó. Ba đứa con trước đã quen không có cha rồi, đến đứa con sắp chào đời này cũng vậy. Chỉ mong nó sớm hối cải và thật sự tỉnh ngộ. Được như thế thì tôi không còn mong ước gì nữa”.

Vui vì con trai quay đầu về con đường tươi sáng

Ngày Long và đồng bọn bị đưa ra xét xử, cũng là lúc người tình đã mang thai đến tháng thứ 7. Trong phiên tòa hôm ấy, Giang khệ nệ bụng bầu đứng cùng người tình và đàn em chờ nghe tòa tuyên án.

Khi được hỏi “tác giả” của cái thai đang mang, Giang không ngần ngại nói ngay là của Long “rồng đỏ”. Còn Long cũng lí nhí thừa nhận đó là con của mình. Lúc này, những dân “anh chị” ngồi phía dưới dự khán mới hiểu ra nguyên cớ bấy lâu khiến tay đại ca máu mặt như Long lại dễ dàng tra tay vào còng như vậy.

Trước đây, Long đã bỏ mặc những người vợ và đứa con của mình không đắn đo để tiếp tục dấn thân vào giang hồ. Nhưng đến khi biết người tình mang thai, Long lại chùn chân. Có lẽ, người nổi tiếng đào hoa như Long đã xác định đây là điểm dừng cuối cùng trong chuỗi ngày phong lưu của mình?

Nhiều sự đồn đoán khác nhau được đặt ra nhưng chắc hẳn một điều rằng, sức ảnh hưởng của Giang với ông trùm ma túy này là có thật. Ngay cha Long cũng rất ngạc nhiên về điều này. Ông cho biết: “Lúc nghe Giang nói sẽ thuyết phục thằng Long trở về đầu thú, tôi thật sự chưa tin lắm. Bởi nó vốn ngang ngạnh, lì lợm, chưa từng nghe ai bao giờ. Không ngờ nó lại nghe lời Giang đến vậy".

Khi bản án vừa được tuyên, Long và em bị dẫn giải về trại giam ở Ninh Thuận. Còn Giang được hoãn thi hành án vì đang mang thai. Chỉ hai tháng sau, Giang đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Người cha già lại lật đật quay trở lại Bình Thuận thăm cháu.

Ông chia sẻ: “Nghe tin Giang vừa sinh, tôi vội sắp xếp công việc ở võ đường để lên xe về Bình Thuận. Phần đây là trách nhiệm của mình, thằng Long lại đang tù tội, nghĩ đến mẹ con nó mà tôi không khỏi chạnh lòng. Cũng may gia đình Giang khá giả, có cha mẹ chăm sóc nên đỡ phần nào. Chỉ có thằng Long là vẫn chưa được nhìn thấy mặt con mình”.

Lúc này, trong trại giam, khi được cha thông báo tin vui, Long bỗng ứa nước mắt. Vừa mừng vừa tủi, Long hứa với cha rằng sẽ cải tạo tốt để sớm về với vợ con. “Lúc vào thăm nó, tôi chợt nhận ra tâm tính nó dường như đã đổi khác. Nghe tôi báo tin Giang vừa sinh con, thấy nó vui lắm. Nhưng lúc sau lại thấy nó buồn rầu vì không chăm lo được cho mẹ con Giang. Nó lại bảo tôi giữ gìn sức khỏe, còn mình sẽ cố gắng cải tạo tốt, không quậy phá gì nữa. Tôi nghe vậy mà được an ủi nhiều lắm”.

Còn về những người vợ trước của Long, không ai một lần đến thăm người chồng phụ bạc như Long nữa. Những đứa con thơ nay dần khôn lớn và đã quen sự vắng mặt của Long rồi. Chỉ có đứa con trai đầu của y nay đã tròn 18 tuổi, thi thoảng qua thăm ông nội.

Nhắc về điều này, ông B. cho biết: “Bây giờ, người nào cũng có cuộc sống riêng của họ, mỗi người mỗi nơi. Chỉ duy nhất vợ đầu thằng Long vẫn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng, nó vẫn cho con qua thăm tôi. Được vậy, tôi cũng mừng lắm rồi. Còn thằng Long đang phải nhận lấy những gì nó đã gây ra cho người khác”.

Nói về Long, bấy giờ sắc mặt người cha già đã tươi tỉnh hơn trước. “Tết vừa rồi, khi mẹ nó bay về nước đã cùng tôi sang Ninh Thuận thăm con. Gặp lại mẹ, nó tỏ ra ăn năn, hối hận lắm. Nó còn khoe đang làm thầy thuốc trong trại giam này. Hễ ai bị đau nhức, bong gân là nó chữa hết ngay. Đó là bài thuốc trật đả gia truyền từ môn phái mà nó học được ngày xưa. Không ngờ trong hoàn cảnh này lại phát huy tác dụng”, ông cười nói.

Trong thâm tâm, người cha già luôn mong con trai mình thật sự tỉnh ngộ để quay trở lại võ đường lừng lẫy một thời.

Ông tâm niệm: “Có lẽ vì ngựa non háu đá nên nó đi tiếp sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ đây, tôi chỉ mong khi đã có con với cái Giang, vợ chồng nó bảo ban nhau mà làm lại từ đầu, không sa vào ma túy nữa. Tôi cũng mong muốn nó sau này ra tù sẽ quay về nhà luyện võ theo nghiệp cha. Nhưng không thể ép buộc nó được. Chỉ cần nó quay đầu về con đường sáng là tôi vui rồi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Lệ (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN