Lật tẩy chiêu "chăn" nữ sinh với vai “bạch mã hoàng tử”

"Sau đợt gặp gỡ ấy, chúng em có đi chơi với nhau, anh ấy dẫn đi mua sắm toàn những thứ đắt tiền".

Lật tẩy chiêu "chăn" nữ sinh với vai “bạch mã hoàng tử” - 1

Các đối tượng trong đường dây buôn người do bà trùm 9X cầm đầu.

Thủ đoạn chính của đường dây buôn người này là lập nhiều facebook giả, với hình nam thanh niên đẹp trai, giàu có tán tỉnh các nữ sinh trên mạng. Sau đó, cho người đóng thế là “bạch mã hoàng tử” đưa đón, cho các nữ sinh ăn chơi xả láng. Khi cuộc chơi tàn đồng nghĩa với việc các nữ sinh này đã ở bên kia biên giới và lâm vào tình trạng… “sống không bằng chết”.

Nữ sinh thoát khỏi “địa ngục” trở về tố cáo

Trong số gần chục nữ sinh tại các trường trung học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được giải cứu, nhiều nữ sinh vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Theo tin tức từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, nếu như không có một nữ sinh bất ngờ trốn thoát về tố cáo thì những tội ác của đường dây buôn người này không dễ bị lật tẩy.

Câu chuyện giữa chúng tôi và nữ sinh bất ngờ trốn thoát khi bị lừa bán qua biên giới này càng gây cấn khi cô bé này thút thít kể lại chuỗi ngày khổ ải khi bị “bạch mã hoàng tử” lừa tình và bán gả cho một người đàn ông Trung Quốc.

Nữ sinh Lan Linh hiện đang học tại trường nội trú tỉnh Lào Cai cho biết, qua facebook, cô có quen một người bạn trai tự xưng là Hải (SN 1988, quê tại huyện Bắc Hà, Lào Cai).

Nhìn những hình ảnh mà Hải đưa lên mạng Linh thấy khá bắt mắt, chàng trai này nổ rằng hiện đang là ông chủ của một cửa hàng lớn tại thị trấn SaPa, nhà có điều kiện nhưng chỉ duy nhất một điều khiến anh ta khổ tâm là mới chia tay người yêu và cần một người “bạn gái” để được yêu thương.

Ban đầu Lan Linh im lặng bởi cô nghĩ, trên mạng thì làm sao mà thật được nên cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bẵng đi mấy hôm Linh nhận được tin nhắn là Hải đang có mặt tại TP. Lào Cai và đang rất buồn, nếu được gặp Linh thì Hải vui lắm.

Sẵn là ngày nghỉ, lại vốn đã có chút ấn tượng với Hải, Linh nhận lời gặp mặt tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Vốn cảnh giác nên Linh rủ thêm một người bạn nữa đi cho chắc chắn.

Đến điểm hẹn Linh bất ngờ hơn bởi Hải đẹp trai và còn đẹp trai khác hẳn người trên facebook. Có vẻ thấy Linh bất ngờ nên Hải bảo hắn dùng ảnh của em trai hắn còn ngoài đời bằng da bằng thịt mới chính là Hải.

Câu chuyện giữa Hải và Linh trở lên hấp dẫn hơn khi trong buổi tối “hò hẹn” đầu tiên này, Hải tặng cô một bó hoa hồng rực rỡ và “tâng” cô gái lên tận mây xanh. Hải hứa nếu Linh có tình cảm với mình, anh ta sẽ mời lên SaPa chơi vào ra mắt bố mẹ hẹn cô khi nào ra trường sẽ nhờ bố mẹ bố trí công việc hoặc là làm chủ cửa hàng của anh ta.

“Sốc” trước những lời đề nghị hấp dẫn, Linh ngượng ngùng im lặng nhưng trong tâm trí cô nảy sinh những cảm giác khó tả, mà theo lý giải của Linh sau khi trốn thoát về từ bên kia biên giới về thì cô bảo lúc đó cứ như bị “bùa mê, thuốc lú”.

Cắt lời Linh tôi hỏi: "Nhiều trường hợp bị lừa bán sang biên giới bị đày đọa khổ sở cũng vì một kịch bản như thế này, sao em vẫn không thể cảnh giác?".

Linh bảo: "Trong trường em cũng nghe kể nhiều câu chuyện tương tự nhưng chả hiểu sao em vẫn tin anh ta và có lúc em nghĩ là đã yêu anh ấy như một mối tình đầu…".

Kể với giọng chua chát, Linh bảo tiếp: "Sau đợt gặp gỡ ấy, chúng em có đi chơi với nhau, anh ấy dẫn đi mua sắm toàn những thứ đắt tiền. Trong một lần đi ăn tối với anh ấy, anh ấy kêu buồn vì chuyện gia đình nên muốn uống bia, anh ấy gọi bia và tu ừng ực. Hải bảo em uống một chút cho anh ấy vui, nể quá em có uống vài hớp nhưng không ngờ sau đó em mê man không biết thứ gì trên đời nữa. Khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở bên kia biên giới với nhiều cô gái cùng độ tuổi như em, còn Hải thì biệt tăm mất dạng…".

May mắn cho Linh là do bọn buôn người thả lỏng quản lý nên cô mới chạy thoát được về để tố cáo.

Chân dung trùm buôn người 9X

Tin tức mà báo Đời sống & Pháp luật thu thập được tại thời điểm công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây buôn nữ sinh “khủng” này thì đối tượng cầm đầu không ai khác là 2 đối tượng Giàng Củi Măng và Giàng Seo Giàng cầm đầu. Cả 2 đối tượng này này tuổi đời chỉ từ 20 đến 23 đều trú tại huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Theo Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai thì đường dây buôn người này đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát từ khá lâu. Vì trước đó, trinh sát báo về có khá nhiều nữa sinh trên địa bàn “mất tích” khá bí ẩn, trinh sát cũng “ngắm” được nhiều đối tượng tình nghi.

Để tóm gọn toàn bộ đường dây buôn người này, bắt đối tượng cầm đầu, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án để bóc gỡ.

Nhận định của cảnh sát cho rằng, đường dây do Măng và Giàng điều khiển có yếu tố nước ngoài. Trinh sát nhanh chóng thiết lập các “chốt” cả trên mạng lẫn các “cung đường” mà bọn buôn người di chuyển để câu nhử và bắt gọn.

Ghi nhận của PV, cuối tháng 12/2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiều nữ sinh tại các trường học bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Mọi giả thuyết đều nghiêng về việc các nữ sinh này bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trong khi các đơn vị chức năng tỉnh Lào Cai đang thiết lập chuyên án và lên kế hoạch tác chiến thì tại một số đồn biên phòng, các chiến sỹ đã tiếp nhận và phối hợp giải cứu được 1 số nạn nhân là nữ sinh bị lừa bán.

Ngay lập tức ban chuyên án nhanh chóng vạch kế hoạch câu nhử, đón long các đối tượng buôn người.

Theo nhận định của cảnh sát thì các đối tượng chắc chắn sẽ quay lại các trường học để tiếp tục “hành nghề” và đó là thời điểm thu lưới hợp lý nhất.

Qua điều tra, nghiên cứu thủ đoạn, đặc điểm hoạt động của các đối tượng nghi vấn, Phòng cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; đường dây này có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước… Nếu không kịp thời được ngăn chặn, sẽ còn nhiều nạn nhân khác tiếp tục bị lừa bán.

Đầu tháng 4/2016 các thông tin về nhóm đối tượng trong đường dây buôn người đã xuất hiện tại Lào Cai. Các trinh sát trong chuyên án đã chia làm nhiều mũi bắt giữ, kết quả có tới 7 đối tượng trong đường dây do Măng cầm đầu bị bắt.

Điều bất ngờ nhất trong chuyên án này là các đối tượng trong đường dây này cũng có cả học sinh tham gia, có cả một cán bộ của cơ quan Nhà nước.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai thì thủ đoạn chính của các đối tượng buôn người này là: Ngoài việc trực tiếp làm quen với các nạn nhân, dùng thủ đoạn yêu đương để lừa gạt, các đối tượng còn thông qua mạng xã hội facebook để làm quen và đặt vấn đề yêu đương với các cô gái nhẹ dạ. Sau khi các phi vụ mua bán người hoàn tất thì xóa toàn bộ thông tin trên mạng xã hội.

Lời khai các đối tượng thể hiện: Trong thời gian sang Trung Quốc làm thuê, Giàng Củi Măng quen biết một đối tượng người Trung Quốc tên là Vần, kẻ cầm đầu đường dây mua bán người ở Trung Quốc.

Qua trao đổi, Vần đặt vấn đề với Măng, tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán, Măng đồng ý.

Khoảng tháng 4/2015, Giàng Củi Măng gặp Giàng Seo Giàng và bàn bạc việc lừa gạt phụ nữ bán lấy tiền chia nhau. Giàng đồng ý, sau đó Măng, Giàng cùng đồng bọn đã thực hiện 7 vụ, đưa 9 phụ nữ sang Trung Quốc bán với số tiền gần 400 triệu đồng.

Đường dây buôn nữ sinh tại Lào Cai bị bóc gỡ đã tạo được niềm tin rất lớn từ phía nhân dân và là bài học cảnh tỉnh đối với những nữ sinh nhẹ dạ.

Các đối tượng trong đường dây buôn người bị bắt giữ bao gồm: Giàng Củi Măng (20 tuổi); Sùng A Hòa (19 tuổi), cùng trú tại xã Thải Giàng Phố; Giàng Seo Giàng (23 tuổi); Ly Seo Lử (25 tuổi), cùng trú tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà; Vàng A Chư (21 tuổi), trú tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai); Hoàng Seo Lao (31 tuổi), trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) và Sùng Thị Xoa (26 tuổi), trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dương (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN