Hỗn chiến tại bến xe, một tài xế bị đâm thủng phổi

Sau xô xát, tài xế Dũng cầm dao Thái Lan đâm thủng phổi một tài xế xe khách khác trong bến xe.

Hỗn chiến tại bến xe, một tài xế bị đâm thủng phổi - 1

Hỗn chiến tại bến xe, một tài xế bị đâm thủng phổi (ảnh: Ngọc Hùng)

Sáng 7/4, thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột  (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh việc hai tài xế xô xát tại bến xe phía Nam (Đắk Lắk) vào tối ngày 5/4, khiến một tài xế bị đâm phải nhập viện cấp cứu. Hiện, công an đã lấy lời khai của bị hại; đồng thời mời nghi phạm lên làm việc, nhưng đối tượng vẫn chưa trình diện. 

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Quang Thiện (SN 1989, ngụ xã Ea Wuang, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Nạn nhân Thiện bị đâm 3 nhát vào người, trong đó có một vết đâm thủng phổi.

Anh Huỳnh Văn Trí (SN 1986, ngụ huyện Ea Kar), quản lý xe khách Tuấn Trung cho biết, Thiện là tài xế của xe này. Vào khoảng 8h30, xe Tuấn Trung chạy từ huyện Md’rắk lên bến xe phía Nam, dừng để ăn tối. Khi vào quán ăn cơm, Thiện bị một tài xế tên Dũng chạy xe khách Anh Thắng, gây gổ rồi dẫn đến đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, một lát sau cuộc xô xát tiếp tục diễn ra, tài xế Dũng đã ra ngoài xe khách lấy dao Thái Lan giấu trong người rồi quay trở lại quán ăn. Tại đây, Dũng đã cầm dao lao vào đâm tài xế Thiện. Thấy vậy, Thiện bỏ chạy vào phòng bếp, Dũng liền đuổi theo và đâm nhiều nhát vào người Thiện khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Dũng rời khỏi hiện trường, Thiện được mọi người chuyển đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Ông Ngô Quang Tỵ (SN 1961, bố tài xế Thiện) cho biết, trước đây, Thiện làm tài xế cho xe Anh Thắng và mới xin nghỉ chuyển qua chạy cho xe Tuấn Trung. "Không biết, trong quá trình Thiện và Dũng làm cùng xe Anh Thắng có xảy ra mâu thuẫn gì không. Tuy nhiên, một lần trước mặt tôi, Dũng nói sẽ giết chết Thiện và chấp nhận đi tù. Tưởng Dũng chỉ hù dọa thôi nhưng không ngờ nay nó cầm dao cố giết con tôi thật. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm, chứ để thế này trước sau án mạng cũng xảy ra”, ông Tỵ nói. 

Cũng theo phản ánh của ông Tỵ, vụ việc khiến Thiện phải nhập việc cấp cứu, điều trị nhưng gia đình Dũng cũng chưa đến hỏi thăm. 

"Sự việc đúng sai như thế nào, gia đình tôi mong cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Tỵ mong muốn.

Trưa cùng ngày, bác sĩ Lâm Xuân Nguyên – Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân Thiện nhập viện vào khoảng 21h20 tối ngày 5/4, trong tình trạng khó thở, da nhợt nhạt, trên người bị ba vết đâm ở ngực, mặt và chân. Trong đó, có một vết đâm thấu ngực trái, tràn màng dịch và khí màng phổi bên trái. Đe dọa đến tính mạng. Sau đó, bệnh viện tiến hành phẫu thuật gấp để cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Báo giao thông)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN