Đau thương cái chết của Phó CA xã bị tông chết

Trong đêm định mệnh, Phó công an xã không kịp ăn bát mỳ tôm mà vội vàng đi làm nhiệm vụ để rồi hy sinh, để lại sau lưng là người vợ bị bệnh ung thư đầy dọa hàng đêm…!

Bị tông xe trực diện vì quyết tâm bắt đối tượng đua xe

Công an xã Hải Phúc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết đang điều tra vụ nhóm thanh niên đua xe đâm chết ông Nguyễn Văn Tý, Phó công an xã vào tối 30/6, rạng sáng 1/7.

Trước đó, đêm 30/6, ông Tý cùng tổ công tác Công an huyện Hải Hậu tổ chức tuần tra trên quốc lộ 37B tại khu vực cầu Hà Lạn để phòng chống tội phạm, đua xe lạng lách đánh võng.

Đến khoảng 23h30, tổ công tác phát hiện Bùi Văn Bằng (SN 1971, ở xã Hải Phúc) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Huy (SN 1993) và Vũ Văn Phong (SN 1992) chở Trần Văn Hiển (SN 1991) không đội mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Phong không chấp hành mà rú ga phóng đi. Tại chốt thứ hai, cách chốt ban đầu 30m, ông Tý ngay lập tức ra tín hiệu đồng thời bước ra mép đường. Nhưng không những không dừng xe theo đúng hiệu lệnh mà Phong còn điều khiển xe máy Air Blade đâm trực diện vào ông Tý, sau đó đã kéo lê nạn nhân hơn 10m. Chiếc xe chỉ dừng lại khi người ông Tý va vào thành cầu và mắc lại.

Ông Tý ngay sau đó đã được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu trong tình trạng bị đa chấn thương: phần đùi, tay bị dập nát, gáy đập vào thành cầu dẫn đến bị chấn thương sọ não. Nạn nhân qua đời vào sáng 1/7.

Công an đã bắt giữ hai đối tượng trên ngay tại chỗ. Người điều khiển xe máy là Vũ Văn Phong. Người ngồi sau là Trần Văn Hiển.

Ông Nguyễn Ngọc Thành (Trưởng Công an xã Hải Phúc) cho biết: Ông Tý về làm công an xã được 20 năm, được tặng kỉ niệm chương của ngành. Đây là người có năng lực chiến đấu chống tội phạm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đau thương cái chết của Phó CA xã bị tông chết - 1

Bà Trần Thị Ngát đau đớn vì người chồng đã hy sinh

Nỗi đau đè nặng

Trong ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm sau những ngôi nhà cao tầng ở Thôn 11 xã Hải Phúc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), vẫn không ngừng tiếng khóc chồng, khóc cha. Bà Trần Thị Ngát (SN 1961, vợ ông Nguyễn Văn Tý) nghẹn ngào kể về giây phút cuối cùng của người chồng trong ngôi nhà nhỏ mà dàn dụa nước mắt. Theo đó, lúc ấy cũng gần 10h (tối 30/6) bà đang nằm ngủ thì thấy ông Tý dậy bảo là thấy đói bụng nên dậy pha mỳ tôm ăn đêm. Nhưng khi ông Tý mới cắm được ấm nước thì từ bên ngoài có tiếng người kêu ông đi trực chốt. Ông Tý vội vàng đi ngay, gói mỳ tôm vẫn còn chưa kịp ăn. Bà cứ nghĩ mọi chuyện bình thường, vì thi thoảng ông Tý vẫn có những ca trực đêm như vậy.

Ông Tý vừa đi được một lúc thì có người chạy về báo là ông bị xe tông trong khi đang làm nhiệm vụ, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu ngay trong đêm. Nghe tin dữ mà lòng bà choáng váng, sau phút định thần, bà gọi các con dậy và chạy vội vào nhà khoác thêm cái áo rồi đi nhờ xe của một người hàng xóm lên Bệnh viện thăm chồng.

Ông bà lấy nhau đã được mấy chục năm nay, có với nhau được ba mặt con. Các con đã lớn, đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Thành ra, nhà đông con mà giờ chỉ có hai ông bà chăm nhau. Bà Ngát ốm đau suốt, lại thêm chứng bệnh ung thư hành hạ, nên gánh nặng cơm áo và thuốc thang cho bà chữa trị bấy lâu đều do một tay ông Tý đảm đương. Trung bình cứ 3 tháng, bà lại phải đi lấy thuốc về uống, nên ngoài 2 sào ruộng của bà, hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn vào đồng lương ít ỏi của ông Tý.

Các con của ông bà cũng là những người lao động thuần nông, nên kinh tế cũng không khá hơn được là bao. Thi thoảng bà Ngát vẫn phải giành chút ít tiền giúp đỡ các con, vì dù sao ông bà còn đỡ hơn, ngoài hai sào ruộng thì ông bà vẫn còn có có chút ít tiền lương làm công an viên xã của ông Tý để chắt chiu giành dụm. Dù số tiền lương đó không nhiều với nhiều người, nhưng nó lại giải quyết được cho gia đình ông nhiều việc, nên ông Tý càng gắn bó hơn với nghề và nhiệt tình hơn trong công việc. Vì thế cứ có lệnh gọi là ông lại lên đường làm nhiệm vụ của mình không kể ngày đêm…

Tin ông Tý mất khiến người dân trong xã Hải Hà không ai là không đau xót, khóc thương cho người cán bộ công an xã năng nổ nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt công việc, không để mất lòng ai bao giờ.

Chị Nguyễn Thị Hoa (một người dân trong xã) buồn rầu “Nghe tin bác Tý mất vì bị xe tông mà tôi thật không thể nào tin được, mới chiều hôm đó gặp bác đi làm từ xã về hãy còn cười nói vui vẻ và trêu đùa nhau. Bác ấy tốt tính, lại dễ gần và thân thiện nên ai cũng quý.”

Ông Phạm Đình Chiến (Chủ tịch UBND xã Hải Phúc) chia sẻ: Bản thân ông Tý là người đã có nhiều năm công tác trong lực lượng công an xã và mới được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp. Hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn, mặc dù vậy nhưng ông Tý không vì tiền mà làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan trong việc trấn áp tội phạm. Việc ông Tý hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ là một sự mất mát lớn không chỉ với gia đình, người thân mà là của toàn người dân xã Hải Hà chúng tôi, với lực lượng công an và cán bộ nhân viên xã Hải Phúc chúng tôi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hải Hậu đã tặng giấy khen, xã làm thủ tục tặng giấy khen và thủ tục giải quyết chế độ cho ông Tý. Ngoài ra, UBND huyện Hải Hậu hỗ trợ 15 triệu đồng, cùng 4,5 triệu đồng tiền mai táng phí, Công an huyện hỗ trợ 10 triệu đồng và vận động cán bộ nhân viên ủng hộ mỗi người một ngày lương được 26 triệu đồng, UBND xã và hội phụ nữ xã Hải Phúc ủng hộ 10 triệu đồng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Tôn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN