Cô gái trẻ nhanh trí thoát khỏi kẻ buôn người

Lợi dụng những cô gái trẻ đang có nhu cầu tìm việc làm, Phan Đức Mạnh (SN 1983, trú tại khu phố 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã lân la làm quen, tán tỉnh. Khi đã tạo được sự tin tưởng của nạn nhân, Mạnh “nổ” mình có bà chị sở hữu một nhà hàng lớn ở Lạng Sơn cần tuyển nhân viên với mức lương khá cao để giăng bẫy…

“Chuyến hàng” đầu tiên

Chân ướt chân ráo từ một huyện miền núi tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội lập nghiệp, hàng ngày được tiếp xúc với nhiều khách hàng có tiền khiến Phan Đức Mạnh nảy sinh ý nghĩ phải kiếm tiền bằng mọi giá.

Xác minh của cơ quan công an cho thấy, sau khi lang thang xuống Hà Nội, Mạnh làm thuê tại nhà nghỉ K.D (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ngoài giờ làm việc tại nhà nghỉ, Mạnh còn làm thêm việc dẫn khách cho các chủ xe ở bến xe Mỹ Đình nên có quen biết một số người lái xe ôm. Khi những người lái xe ôm chở khách đến nghỉ tại nhà nghỉ K.D thì được Mạnh trả tiền công.

Giữa năm 2013, Mạnh tình cờ quen Bàn Thị Hồng (SN 1979, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đối tượng này vừa từ Trung Quốc về đến Hà Nội. Là đồng hương Yên Bái nên chỉ ngay lần gặp đầu tiên cả hai đã tỏ ra thân thiết, trao nhau số điện thoại để liên hệ. Hồng cho Mạnh biết là đã lấy chồng, hiện làm ăn sinh sống tại Pò Chài (Trung Quốc) rồi ngỏ ý mời Mạnh sang đấy chơi. Đầu tháng 9/2013, Mạnh sang Pò Chài và được Hồng nhờ về Việt Nam tìm những phụ nữ có nhu cầu bán dâm đưa sang bên kia biên giới. Mỗi trường hợp thành công Hồng sẽ trả cho Mạnh 5 triệu đồng, nếu trẻ đẹp thì sẽ trả thêm.

Một ngày giữa tháng 9/2013, Mạnh đang ở bến xe Mỹ Đình thì gặp một người phụ nữ tự giới thiệu tên là Hương (ở tỉnh Thanh Hóa) ra Hà Nội tìm việc làm. Với con mắt “lành nghề”, Mạnh nhận ra ngay đó là một “gái bán hoa” nên đã đặt thẳng vấn đề với Hương sang Trung Quốc bán dâm, thu nhập mỗi tháng từ 20- 30 triệu đồng. Nghe Mạnh nói, Hương đồng ý sang Trung Quốc bán dâm. Sau chuyến “hàng” này, Mạnh được Hồng trả công 5 triệu đồng.

Năm ngày sau, Hương điện thoại cho Mạnh thông báo do ít khách mua dâm nên muốn trở về Việt Nam. Nhận được tin, Mạnh sang Trung Quốc đón Hương nhưng do không tìm được địa chỉ nên về một mình. Từ đó, Mạnh và Hương không liên lạc với nhau nữa.

Cô gái trẻ nhanh trí thoát khỏi kẻ buôn người - 1

Đối tượng Mạnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.G

Tưởng con mồi đã cắn câu

Thấy công việc dễ kiếm tiền, nhàn hạ nên trong thâm tâm Mạnh vẫn rắp tâm tìm các cô gái trẻ để lừa sang Trung Quốc bán dâm. Thời cơ đến khi chị T.T.T (SN 1994, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đến trọ tại nhà nghỉ K.D. Chị T là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông, gia cảnh khó khăn, học hết cấp 3 thì ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Nhận thấy việc làm nông vất vả lại không kiếm được nhiều tiền, T xin bố mẹ ra Hà Nội tìm việc làm để nuôi thân.

Ngày 30/9/2013, T bắt xe khách đến bến xe Mỹ Đình và thuê anh Võ Minh Hoá (SN 1983 ở ngõ chùa Mỹ Quang, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa,  Hà Nội, làm nghề xe ôm) đưa đi tìm chỗ nghỉ. Anh Hóa đã đưa chị T đến nhà nghỉ K.D thuê phòng, trên đường đi, cô gái này tâm sự muốn tìm một công việc ở Hà Nội.

Sáng ngày 1/10/2013, anh Hóa chở khách đến nhà nghỉ K.D và gặp Mạnh rồi bảo: “Có một cô gái đang nghỉ tại đây muốn đi tìm việc làm, anh xem có giúp được không”. Sau đó, cả hai lên gặp T, anh Hóa nói: “Anh Mạnh sẽ giúp em đi tìm việc làm” rồi ra về. Sau đó, Mạnh “nổ” có bà chị mở một nhà hàng lớn ở Lạng Sơn, cần tuyển nhân viên nữ với một mức lương khá cao, đang cần việc nên T đã nhanh chóng nhận lời. Mạnh gọi điện thoại cho Hồng ở Pò Chài nói: “Hôm nay em đưa một đứa sang chị nhé”. Biết T không có đủ tiền để trả tiền phòng nghỉ, Mạnh xuống thanh toán tiền hộ 150.000 đồng rồi cầm chứng minh thư nhân dân của cô gái này cùng ra bến xe Mỹ Đình.

Khi xe khách lưu thông đến địa phận TP Bắc Giang, Mạnh hỏi phụ xe: “Xe có đi đến cửa khẩu Tân Thanh không?”. Ngồi kế bên, nghe Mạnh hỏi như vậy nên T nghi ngờ bị đối tượng này lừa đưa sang Trung Quốc bán nên bí mật nhờ một người khách đi trên xe ô tô báo Công an tỉnh Bắc Giang biết. Khi xe ô tô đi đến khu vực cầu Lường (xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang) thì bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lạng Giang dừng xe. T liền chạy đến thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông biết sự việc Mạnh đưa sang Trung Quốc bán. Lập tức, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông khống chế, áp giải Mạnh đến Công an huyện Lạng Giang. Tại đây, đối tượng này đã phải khai nhận mục đích rủ T lên Lạng Sơn rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm.

TAND tỉnh Bắc Giang vừa đưa vụ án này ra xét xử trước pháp luật. Sau khi xem xét các chứng cứ, lời khai của những người có liên quan, xét hành vi của bị cáo Mạnh là nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên phạt đối tượng này 4 năm tù vì tội "Mua bán người". Đây là bài học cho những kẻ còn có dã tâm coi những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin như hàng hóa để bán sang Trung Quốc vào các động mại dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Dũng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN