Chân dung nghi can vụ thảm án 4 người chết ở Điện Biên

Trước khi giết 3 người trong một gia đình rồi tự tử bằng lá ngón, Thò được đánh giá là người hiền lành, hòa nhã.

Chân dung nghi can vụ thảm án 4 người chết ở Điện Biên - 1

Đối Tượng Sùng A Thò

Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Mường Chà đang điều tra, làm rõ vụ án thương tâm có 4 người chết xảy ra xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Điện Biên, vì mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, chiều 11.2, vợ chồng ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi, ở bản Ma Lù Thàng), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi, vợ ông Dơ) và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi) bị hàng xóm là Sùng A Thò (31 tuổi, hàng xóm) chém tử vong. Cả 3 nạn nhân bị chém tử vong ngay tại nương rẫy.

Căn cứ tài liệu thu thập, cảnh sát xác định, Sùng A Thò là nghi can gây ra vụ trong án. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Công an tỉnh Điện Biên huy động nhiều lực lượng truy tìm Thò. Đến ngày 12.2, cơ quan chức năng phát hiện Thò ăn lá ngón tự sát một khe nước trên đỉnh núi thuộc địa bàn bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà.

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, Sùng A Thò mồ côi mẹ từ nhỏ, học đến lớp 7. Sau này, nghi can theo bố sang sống ở bản  Ma Lù Thàng và kết hôn với chị Ly Thị V (30 tuổi). Vợ chồng Thò đã có 4 con (3 gái, 1 trai), trong đó cháu lớn mới 10 tuổi, cháu nhỏ sinh năm 2015. Tại địa phương, Thò được đánh giá là người hiền lành, sống khá hòa nhã với mọi người. Việc Thò gây thảm án khiến nhiều người bàng hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thảm án tại Điện Biên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN