Cẩu tặc dùng súng bắn chết người: Phát súng định mệnh

“Tôi thấy 3 thanh niên đã nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy”, anh T. nói.

“Nghe tiếng phạch, đùng. Tôi chạy ra thì thấy 3 thanh niên đã nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy. Phía trước là nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình nghi là những kẻ bắt trộm chó lao xe đi vun vút”.

Anh T người dân sống trên đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) kể về thời điểm 3 thanh niên bị nhóm tr ộm chó nghi dùng súng bắn chết.

Đến sáng ngày 15/6 người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về thời điểm 3 thanh niên của địa phương bị nhóm trộm chó nghi dùng súng bắn khiến cả 3 thiệt mạng.

Thiệt mạng vì truy đuổi băng trộm chó

Anh Nguyễn Ngọc Đức người dân ngụ ở đường Nguyễn Kim Cương kể lại: “Khoảng 6h15 ngày 14/6 tôi đang đứng hóng mát trước nhà thì nghe tiếng rú ga kinh hoàng. Nhìn ra đường thì thấy 3 thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter cầm theo hung khí truy đuổi nhóm 4 người đi trên 2 xe máy Wave và Dream phía trước.

Khi vừa vào khúc cua  trên đường, 3 thanh niên đi xe Exciter áp sát xe máy Dream. Thanh niên ngồi sau trên xe Exciter cầm hung khí vung lên thì bất ngờ tôi nghe một âm thanh lạ rồi thấy xe của 3 thanh niên loạng choạng ngã nhào xuống đường. Cả 3 thanh niên văng cách xa nhau. Khi thấy những người này bị té nhóm 4 thanh niên lao đi vun vút trong màn đêm”.

Cẩu tặc dùng súng bắn chết người: Phát súng định mệnh - 1

Hiện trường nơi nhóm cẩu tặc nghi dùng súng bắn khiến ba thanh niên thiệt mạng trên đường Nguyễn Kim Cương vào tối ngày 14/6.

Anh T người dân sống trên đường Nguyễn Kim Cương cho biết: “Nghe tiếng rú ga. Tôi biết nhóm thanh niên đang truy bắt những kẻ trộm chó. Cứ nghĩ là rượt đuổi nhau thôi chứ tôi không ngờ bọn trộm chó lại manh động và liễu lĩnh như vậy. Hai bên truy đuổi nhau, tôi nghe tiếng phạch, đùng nhìn ra thì thấy cả 3 thanh niên đi xe máy Exciter gặp nạn. Do sợ những kẻ trộm chó hành hung nên tôi chỉ đứng phía trong nhìn ra. Những kẻ trộm chó người xăm trổ khắp nơi lao xe đi vun vút trong màn đêm”.

Cẩu tặc dùng súng bắn chết người: Phát súng định mệnh - 2

Do đập đầu vào lề đường nên các nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong

Theo anh Đức, sau khi vụ việc xảy ra người dân sống hai bên đường chạy ra kiểm tra. “Ban đầu chúng tôi nghĩ đây chỉ là một vụ tai nạn chứ không biết những thanh niên này là truy đuổi băng trộm chó mà gặp nạn. Một nạn nhân tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại nằm bất động nhưng vẫn còn thở nên được bà con đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích qua nặng nên cả hai cũng đã tử vong”. Anh Đức nói.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cả hai cùng 19 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi). 

Bà Nguyễn Thị Kim Em (42 tuổi, mẹ ruột của Bảo) cho biết: “Bảo là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con. Bảo nghỉ học năm lớp 10. Hằng ngày ở nhà phụ giúp gia đình và đi học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động. Thời gian gần đây, gia đình tôi và những người trong xóm liên tục bị bọn “cẩu tặc” bắt chó nên Bảo rất bức xúc nên khi nghe có trộm chó Bảo cùng hai người bạn là Phương và Hữu dùng xe truy đuổi theo thì gặp nạn”.

Cẩu tặc dùng súng bắn chết người: Phát súng định mệnh - 3

Anh Nguyễn Ngọc Đức kể về thời điểm 3 thanh niên truy đuổi và thiệt mạng trên đường

Cũng theo nhiều người dân nơi đây, khi truy đuổi bọn “cẩu tặc” Bảo cầm lái nên bị bắn vào đầu dẫn đến mất lái nên xe lao vào lề đường khiến Bảo và hai người bạn thiệt mạng.

Bà Em cho biết, kiểm tra cơ thể con trai bà thấy có một vết thương lớn ở đầu nghi là do bị súng bắn.

“Cẩu tặc” rất lộng hành

Nhiều người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi rất bức xúc và lo lắng tình trạng “cẩu tặc” lộng hành. Do thường xuyên bị mất trộm chó nên người dân phải nhốt, cột chó trong nhà. Chỉ lơ là một chút là chó cưng bị “cẩu tặc” bắt trộm. Bọn chúng hoạt động cả đêm lẫn ngày. Mỗi lần đi khoảng thường 4, 5 tên có trang bị súng bắn điện, hung khí. Khi bị người dân phát hiện thì bọn chúng hăm dọa đánh nên ai nấy cũng phải khiếp sợ. Anh Phong, một người dân lo lắng nói.

Cẩu tặc dùng súng bắn chết người: Phát súng định mệnh - 4

Gia đình nạn nhân Nguyễn Minh Phương đang lo hậu sự

Cũng theo người dân nơi đây, nhóm trộm chó đi trên 2 xe máy. Hai đối tượng đi trước dùng súng tự chế bắn khi có chó chạy ra đường. Hai tên đi sau lên bắt chó dùng băng keo cột miệng và mang đi.

Do trộm chó lộng hành nên người dân mang chó nhốt trong nhà, dùng dây xích xích lại nhưng bọn “cẩu tặc” vẫn không tha. Chúng vào tận nhà để bắt chó như chốn không người.

Theo bà Em mẹ của anh Kim Bảo, cách đây không lâu bọn trộm chó vào tận nhà của một người hàng xóm để bắt. Khi bị người này phát hiện thì bọn chúng hăm dọa, dùng cây  sắt đâm vào người này khiến người này bị thương và lo sợ.

Một người bạn thân của anh Phạm Nguyễn Quốc Hữu cho biết: “Tháng trước, anh Hữu có nghe hô hoán trộm chó nên chạy từ trong ra để truy đuổi thì bị một trong hai “cẩu tặc” dùng súng bắn về phía anh. May mắn lần đó anh thoát nạn. Cũng theo người bạn anh Hữu, sau vài ngày anh Hữu bị bắn hụt thì bọn cẩu tặc lại chạy xe máy đến trước nhà anh Hữu nẹt pô xe, dơ “chiến lợi phẩm” là con chó vừa trộm được như để thách thức anh Hữu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN