Nghi án bé gái bị người lạ lừa lên xe, cướp nữ trang ở Sài Gòn

Sau khi tan học, em N cùng hai bạn học ra trước cổng trường chờ phụ huynh đến đón về thì bị một người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ chở đi để trấn lột tài sản.

Nghi án bé gái bị người lạ lừa lên xe, cướp nữ trang ở Sài Gòn - 1

 Cổng trường nơi xảy ra sự việc bé N bị người phụ nữ lạ mặt chở đi rồi trấn lột tài sản

Ngày 23.3, cơ quan công an quận 7, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ việc nữ học sinh lớp 3 trường tiểu học Phù  Đổng (quận 7) nghi bị người phụ nữ lạ mặt chở đi rồi cướp tài sản.

Ông Tô Thanh Liêm – Hiệu trưởng trường tiểu học Phù Đổng, quận 7 cho biết, sự việc xảy ra trước cổng trường vào chiều 21.3. Nạn nhân là em L.T.B.N (học sinh lớp 3 đang theo học tại trường).

Ông Liêm kể: “Khoảng 17h, , sau khi tan học, em N cùng hai bạn học ra trước cổng trường chờ phụ huynh đến đón về. Lúc này, một phụ nữ chạy xe máy đến nói với em N: “Bé ơi, cô giáo nói chở đến nhà cô”. Khi em N leo lên xe thì người phụ nữ tăng ga tháo chạy. Thấy lạ, nên hai học sinh đi cùng đã chạy vào trường báo với cô giáo chủ nhiệm. Ngay sau đó, cô giáo đã liên hệ với phụ huynh của em N có phải đã đến đón không thì phụ huynh nói chưa đến đón và cũng không nhờ ai đến đón”.

Ông Liêm cho biết: “Sau khi xác định sự việc, gia đình bé N và nhà trường đổ ra tìm kiếm bé ở các con đường quanh khu vực trường nhưng không có kết quả. Khoảng 30 phút sau, cha bé N nhận được điện thoại người dân báo có trẻ lạc ở đường Cao Lỗ (phường 14, quận 8) nên mọi người tức tốc đến, trẻ lạc đó chính là bé N. Thật may mắn”.

Theo lời kể của bé N, sau khi chở bé sang quận 8 người phụ nữ dừng xe lại gọi cửa cho một ai đó mở cửa nhưng không được nên bà này đã giật đôi bông tai và dây chuyền giả của bé rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Chúng tôi đã đã báo bằng văn bản lên Phòng giáo dục quận 7 và tuyên truyền cho các em trong trường không được đi với người lạ. Ngoài ra, nhà trường cũng nhắc nhở các phụ huynh không được đeo trang sức cho các em dù đó là trang sức giả. Từ trước đến giờ trường chưa xảy ra trường hợp nào như thế này”, ông Liêm nói.

Hiện công an địa phương đã mời gia đình bé N lên làm việc. Đại diện công an phương cho biết chỉ ghi nhận đây là trường hợp trộm cướp tài sản.

Trước đó vào giữa năm 2014, do không có tiền mua sữa cho 3 con nhỏ nên Nguyễn Thị Thu Tâm ( 23 tuổi, ngụ quận 4) đã dẫn dụ bé T (6 tuổi) con gái của chị Đặng Thị Nga (quê Lâm Đồng), có đeo trang sức trên người ra khỏi Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM để cướp tài sản.

Khai với cơ quan công an, Trâm nói phát hiện bé T đứng một mình trước quầy thu phí của bệnh viện Nhi Đồng 1, trên tai có đôi đeo bông vàng nên dắt bé ra ngoài cổng. Sau đó đón xe ôm chở bé T qua hồ bơi Khánh Hội (quận 4). Tại đây, Trâm lột bông tai vàng trên tai bé T, khi lột đến chiếc thứ 2 thì bị bé T phản ứng nên Trâm dẫn bé T vào gửi chủ quán nước tại đây trông hộ rồi bỏ đi.

Sau lần trấn lột đôi bông tai bé T, Tâm tiếp tục đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để “hành nghề”, thì bị công an phát hiện bắt giữ nhưng sau đó chỉ bị xử phạt hành chính vì không gây hậu quả nghiêm trọng và đang nuôi con nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN