Bí ẩn trong khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong

Loan Tử là khu có dân trí và chất lượng sống cao bậc nhất Hong Kong, đồng thời là điểm đến ưa thích của những quý ông “ham của lạ”.

LTS: Ở nhiều quốc gia, mại dâm là hoạt động phi pháp nhưng cũng có nhiều nước, bán dâm được xem là hợp lệ. Bài viết về Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm sẽ hé lộ những câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau các số phận chìm nổi. 

Bí ẩn trong khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong - 1

Hai cô gái đứng chờ khách ở Loan Tử

Một ngày Chủ nhật điển hình ở những quầy bar tại Loan Tử, quận có dân trí cao thứ hai ở Hong Kong (Trung Quốc). Không khí vẫn tập nập như mọi ngày, thậm chí có phần rộn ràng hơn. Trong quán, phụ nữ nhiều hơn đàn ông nên rất khó phân biệt cô nào là gái làng chơi, cô nào là khách vãng lai.

Những quán bar ở đường Lockhart Road với biển hiệu viết bằng thứ tiếng Anh sai ngữ pháp mở toang cánh cửa. Mấy cô gái ăn mặc gợi cảm, váy không thể ngắn hơn chào đón những quân nhân Mỹ từ tàu sân bay USS Nimitz. Chiến hạm hạt nhân của Mỹ vừa dừng ở cảng Hong Kong để thủy thủ, quân nhân nghỉ ngơi trong mấy tuần.

Chỉ cần bước vào quán bar này, người ta sẽ hiểu ngành công nghiệp mại dâm ở Hong Kong phát triển tới mức nào. Hàng chục cô gái, chủ yếu quốc tịch Philippines, mặc những bộ đồ cực kì khêu gợi đang chờ khách ghé thăm.

Nhu cầu từ khách ngoại quốc tăng đột biến khiến các cô gái từ đủ mọi quốc tịch khác nhau được tuyển mộ về Hong Kong.

Các quán bar ở Loan Tử

Khách hàng của các cô gái mại dâm là doanh nhân, người nước ngoài, du khách và thậm chí là quân nhân như trường hợp thủy thủ tàu Nimitz. Họ chỉ cần vào quán bar thì ngay lập tức một cô xinh đẹp, nụ cười tươi rói tiếp cận và uống rượu chung. Các dịch vụ từ A đến Z sẽ được thực hiện theo nhu cầu.

Theo một quan chức làm việc trong lãnh sự quán Philippines, mỗi cô gái nếu tới Hong Kong “làm việc” phải chi khoảng 1.000 USD. Số tiền này để trả chi phí máy bay và gửi lại dần theo dạng trả góp.

Bí ẩn trong khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong - 2

Một biển hiệu điển hình ở quán bar Loan Tử

Cuộc sống của những cô đào

Chỉ cần mời một ly rượu cho cô gái bất kì trong quán bar, khách hàng sẽ được nghe câu chuyện của họ. Thông thường, gái mại dâm sống trong các khu căn hộ chật hẹp, mỗi phòng chứa 8 người. Họ tự nấu ăn và phải trả tiền mỗi đêm ở từ 80 tới 100 đô la Hongkong (khoảng 300.000 đồng).

Một cô gái giấu tên cho biết, với mỗi ly rượu khách uống cùng, cô được thưởng 40 đô la Hongkong, khoảng 100 ngàn đồng. Giọng cô gái nhỏ nhẹ vì sợ bị nghe lén và thường xuyên nhìn ngó xung quanh.

“Nhiều khi tôi gặp vấn đề khi phải trả tiền thuê nhà”, cô gái nói. “Tuần đầu tiên làm ở đây, tôi mệt tới phát ốm. Thế mà mụ chủ vẫn muốn đòi tiền từ tôi”. Cách đây ít ngày, cô vừa gia hạn visa ở Hong Kong.

“Cung luôn vượt quá cầu”, một cư dân Hong Kong sống trong khu Loan Tử, nói. “Giá quan hệ đã giảm từ 1.500 xuống còn 500 đô la Hongkong”.

Bí ẩn trong khu đèn đỏ nổi tiếng bậc nhất Hong Kong - 3

Gái bán dâm ngồi đợi bên ngoài một quầy bar

Cơ hội đổi đời

Một người nước ngoài sống lâu năm ở Hong Kong cho biết, nhiều người tới Hong Kong “để tìm bạn trai hoặc chồng dù họ không hành nghề mại dâm”. Một người đàn ông già cả tự nhận mình là giáo viên cho biết, từng hẹn hò và lấy một cô gái giúp việc người Indonesia.

Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, ông biết rằng vợ mình hóa ra là một nữ tiếp viên trong quán bar ở Loan Tử. Một cô gái gốc Indonesia khác cũng thừa nhận mình hay cặp kè với những người già cả và xấu xí. Cô cho biết, những chàng trai có ngoại hình đẹp không chung tình và khó tin tưởng.

Bạn trai cô là một người 59 tuổi thể hiện rõ sự không hài lòng khi bạn gái tới Loan Tử dù đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cô cho biết bạn trai nói mình giống hoa hậu Thái Lan và rất hy vọng sẽ cưới cô làm vợ.

---------------------------------------

Trong nhà thổ số 3 ở đường Ranongpattani (Thái Lan), một nhóm gái mại dâm Myanmar cho biết, “mở một gói hàng Myanmar” có nghĩa là bắt một cô gái trẻ tuổi còn trinh trắng người Myanmar bắt đầu làm việc trong nhà thổ địa phương.

Để hiểu rõ hơn về cuộc đời chìm nổi của những cô gái trẻ hành nghề mại dâm ở biên giới Thái Lan, mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm: Đoạn kết bi thảm của gái bán dâm Myanmar ở biên giới Thái Lan vào 4h ngày 11/12/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh- Afterdark ([Tên nguồn])
Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN