Ba thanh niên lao vào hỗn chiến vì cho rằng "nhìn đểu" nhau

Đang tham gia giao thông, các đối tượng cho rằng đối phương "nhìn đểu" mình nên đã đuổi nhau trên đường và lao vào hỗn chiến bằng hung khí. Rất may vụ việc đã bị tổ công tác 141 chặn đứng.

Ba thanh niên lao vào hỗn chiến vì cho rằng "nhìn đểu" nhau - 1

Các đối tượng tại Công an phường Nguyễn Trung Trực.

Khoảng 23h45 tối 24.7, tổ công tác Y7/141 (CATP Hà Nội) do Đại uý Nguyễn Tuấn Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT CATP Hà Nội) chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Trần Nhật Duật (Hà Nội) thì phát hiện có 3 nam thanh niên đi trên 3 xe máy lao vào ẩu đả nhau ngay giữa đường (đoạn qua bến xe buýt Yên Phụ).

Nhận thấy các đối tượng rất manh động và tấn công nhau quyết liệt nên tổ công tác đã triển khai đội hình áp sát và khống chế cả 3 đối tượng. Vào thời điểm bị khống chế, một đối tượng nằm ngay dưới lòng đường, đầu chảy máu, trên tay vẫn cầm một con dao sắc (dài 40cm, rộng 0,5cm) và đang bị 2 đối tượng còn lại dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tục. Sau khi đưa về chốt, các đối tượng khai nhận lần lượt là: Trịnh Trang Công (SN 1984, trú tại số 55 ngõ 170 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam – đối tượng cầm dao), Phạm Văn Ninh (SN 1992, trú tại 212 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Văn Nam (SN 1995, trú tại số 16 ngõ 195 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Xác định nguyên nhân ban đầu các đối tượng khai nhận là có mâu thuẫn từ đoạn đường trước đó khi điều khiển xe máy chèn ép nhau, Ninh và Nam cho rằng Công đã "nhìn đểu" mình nên đuổi nhau đến đoạn đường trên thì xảy ra ẩu đả.

Ngay sau khi làm thủ tục xác định ban đầu, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ người, xe và hung khí cho Công an phường Nguyễn Trung Trực để tiến hành xử lý theo pháp luật. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN