Liên khúc cười: Bóng đá cười, cười bóng đá

Sự kiện: Liên khúc cười

Tổng hợp truyện cười, đối thoại vui, tranh vui, ảnh cười... và nhiều chủ đề khác trên net trong năm nay.

Vợ ghê

Một người đàn ông nằm viện vì bị đụng giập và gãy xương nhiều chỗ. Người bạn đến thăm và hỏi lý do, ông trả lời:

- Tôi đã nói với vợ tôi là phải có một bầy ngựa hoang mới có thể lôi tôi ra khỏi ghế ngồi khi đang xem trận bóng đá. Tôi không hiểu làm sao vợ tôi lại tìm được một bầy như thế kia chứ.

Liên khúc cười: Bóng đá cười, cười bóng đá - 1

Dấu hiệu

Hai bà “ve chai” nói chuyện với nhau:

- Cứ có trận bóng đá nào “có mùi” là tụi mình “trúng mánh”, bà nhỉ?

- Trúng thế nào?

- Không biết à? Ngửi có “mùi tiêu cực” là khán giả thi nhau ném vỏ chai, bịch nilon xuống sân, lúc ấy mình không “trúng mánh” mới là lạ.

Liên khúc cười: Bóng đá cười, cười bóng đá - 2

“Một chạm”

Xem bóng đá, vợ thắc mắc hỏi chồng:

- Chơi bóng “một chạm” là thế nào hả anh?

- Nói một cách dễ hiểu là giống như khi anh vừa lĩnh lương về là phải đưa cho em ngay, không được giữ lâu...

Liên khúc cười: Bóng đá cười, cười bóng đá - 3

Chuyên nghiệp

- Bố ơi, thế nào là bóng đá chuyên nghiệp ạ?

- Đó là một giải đấu mà từ Ban huấn luyện, các cầu thủ dưới sân và khán giả trên khán đài “quậy” rất chuyên nghiệp, trong khi đó Ban tổ chức lại xử lý không chuyên nghiệp.

Liên khúc cười: Bóng đá cười, cười bóng đá - 4

Nhờ thiếu kinh phí

Người ta hỏi huấn luyện viên đội bóng đá xã vừa đoạt cúp vô địch cấp huyện:

- Nhờ đâu mà đội bóng anh đoạt cúp vô địch lỳ này vậy?

- Dạ, nhờ thiếu kinh phí.

- Ủa, ai cũng than xã đầu tư cho thể dục, thể thao nên đội bóng xã mình thất bại trong kỳ tranh tài này; sao anh thành công, lạ vậy?

- Tụi tôi, hàng ngày, sáng sớm còn phải đi tưới rẫy, đâu có tiền đi xe, phải chạy bộ ra xã, rồi từ xã này qua xã kia... để thi đấu giao hữu, tập huấn hoặc tranh giải cho kịp giờ, chạy riết như vậy mà tụi tôi rèn luyện được sức bền. Còn tập bóng thì đâu có bóng da mà tập, chỉ tập bằng trái bưởi, rồi trái dừa khô, nên chân đứa nào đứa nấy cứng như đá, đối phương vào bóng thô bạo đều bị què giò... Đội tôi luôn thắng nhờ thi đấu bền sức và những cú sút như thảy dừa, thủ môn đối phương chỉ kịp.. né.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trưởng Thôn ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN