Cà phê đứng, đừng phê quá (3)
Từ ngày Cá tháng 4 năm 2014, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng đến với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!
Bàn số 1
- Ai bảo cậu loài người ngày nay có chung nguồn gốc với loài khỉ?
- Thỉnh thoảng mẹ tớ vẫn gọi: “Thằng khỉ kia, lại đây tao bảo”.
*
* *
Bàn số 2
- Khi đi xin việc tớ để ý ở cơ quan nào cũng để biển đề tên từng người trên bàn làm việc, để làm gì nhỉ?
- Để cho khách khỏi nhầm khi đưa phong bì mời họp mà. Có thế cũng phải hỏi.
*
* *
Bàn số 3
- Phải đi học, có được bằng cấp thì mới đi làm kiếm được tiền.
- Nhưng bố tớ lại nói với mấy ông anh tớ hồi ảnh ấy thi trượt là: “Cứ có tiền là khắc có bằng”? Có phải định lý đảo luôn luôn đúng?
*
* *
Bàn số 4
- Trong thôn có bao nhiêu hộ nghèo đói?
- Em không biết.
- Trong thôn có bao nhiêu người trong độ tuổi từ 15 đến 35 bị mù chữ?
- Em không biết.
- Trong thôn có bao nhiêu trẻ từ 6 đến 14 tuổi được đến trường?
- Em... không biết.
- Thế trong thôn có bao nhiêu phụ nữ góa chồng?
- Chính xác là 9 người, trong đó 3 nhà có chó dữ, 2 nhà luôn khóa kín cửa, còn một nhà thì chồng mới mất nên em chưa điều tra.
*
* *
Bàn số 5
- Cậu có biết hồi xưa bọn thực dân, đế quốc sang nước mình làm gì không?
- Dễ ợt, để thống trị và bóc lột chứ gì?
- Sai bét. Nó qua để bán thịt chó. Cậu không nhớ trong Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc, cụ Đồ Chiểu chả nói: “Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó...” đấy à?
*
* *
Bàn số 6
- Cậu hiểu thế nào về câu “một túp lều tranh hai trái tim vàng”?
- Thì nếu có một túp lều tranh và hai quả tim vàng ta sẽ rất hạnh phúc. Hai quả tim kia, một quả bán đi để mua đất, xây nhà, quả còn lại thì để mua xe, làm vốn.
*
* *
Bàn số 7
- Bí quyết nào để có đồ nhậu mà không phải tốn “xèng”?
- Xời, cứ đi gặp một thằng bạn nhậu, mình bảo là mình có mồi “bắt” lắm, chỉ thiếu rượu thôi. Rồi đi tìm thằng bạn nhậu khác, nói là mình có rượu hảo hạng, giờ chỉ thiếu mỗi mồi.
*
* *
Bàn số 8
- Tớ không hiểu vì sao Nguyễn Trãi chỉ viết Cáo Bình Ngô mà không viết Cáo Bình Minh?
- Vì nếu viết Cáo Bình Minh thì Nguyễn Trãi e ngại là sẽ có người hiểu lầm là một bài cáo miêu tả buổi bình minh.
*
* *
Bàn số 9
- Sao trông cậu buồn thế?
- Mình đã không nói tuổi thật cho anh bồ biết, nên anh ấy chỉ tặng mình 20 đô-la chứ không phải là 35 đô-la như sự thật.
*
* *
Bàn số 10
- Cậu bắt thằng đó chịu trách nhiệm về cái thai của cậu đi chứ, 4 tháng rồi còn gì.
- Nhưng biết bố nó là thằng nào mà bắt? Tớ đang tính toán lại ngày tháng đây.
Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)
|
|
|
|
|
|
Xin trân trọng giới thiệu TOP 100 TRUYỆN CƯỜI HAY NHẤT trong 10 năm qua, từ 2004 - 2014. Có thể một vài truyện cười trong top sẽ bị chê là "cười kiểu cũ", nhưng những ngày đầu internet bùng nổ, chúng thực sự là những truyện cười "hot" với dân nghiện truyện cười, nhất là với độc giả Hội Quán Cười đã thường xuyên cùng Cười 24H Mất Giấc Ngủ Trưa. |



