Cà phê đứng, đừng phê quá (2)
Từ ngày Cá tháng 4 năm 2014, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng đến với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!
Bàn số 1
- Từ ngày anh về hưu đến giờ, chỉ thấy có duy nhất một thằng đệ tử thường lui tới viếng thăm anh mà thôi. Bọn kia chỉ là quân ăn cháo đá bát.
- Anh nhầm rồi, thằng đó đến thăm vợ anh đấy.
*
* *
Bàn số 2
- Mùa hè năm nay để thực hiện tốt khẩu hiệu “Tiết kiệm, chống lãng phí nước”, công ty anh có những biện pháp tối ưu nào?
- Chúng tôi sẽ cắt nước luân phiên một số nơi.
*
* *
Bàn số 3
- Ngày sinh nhật mày, ông xã mày tặng quà gì?
- Ổng tặng hiện kim và hiện vật. Hiện kim là trọn vẹn tháng lương của ổng, còn hiện vật là cuốn sách dạy nấu ăn và chai rượu.
*
* *
Bàn số 4
- Trong cuộc họp hôm qua tôi phát biểu hay đấy chứ?
- Dứt khoát là hay rồi, nhưng nếu sếp nói dài hơn tí nữa thì tôi thích hơn.
- Thích hơn ở chỗ nào?
- Mới ngủ được một tí thì sếp đã kết thúc.
*
* *
Bàn số 5
- Đêm qua cậu thi hoa hậu, nhận được đến 20 bó hoa của người hâm mộ, còn cau có cái nỗi gì?
- Vì lúc chập tối tớ đã rải 30 bó cho bọn tặng hoa thuê cơ mà.
*
* *
Bàn số 6
- Linh tính của tôi cũng nhạy lắm ông ạ. Có lần tôi đi làm ăn xa mấy năm mà gia đình không biết chỗ. Một hôm nghe trong người như có điều gì khó tả, tôi vội đáp tàu về nhà thì hay tin ông bác tôi mới mất.
- Ngay ngày hôm đó luôn?
- Không, trước đó một năm.
*
* *
Bàn số 7
- Thằng út nhà tôi mới thi được bằng C tiếng Anh đấy.
- Thằng con tôi cũng thế, nó vừa tốt nghiệp loại C xong.
*
* *
Bàn số 8
- Sao thời nay, một số bọn trẻ có vẻ... sùng Tây thế nhỉ?
- Chuyện, Tây hóa mà lị. Bây giờ người ta thích ở nhà Tây, nói tiếng Tây, quần áo giầy dép Tây, xem phim Tây, làm việc ở công ty Tây, lại còn cặp bồ Tây, lấy chồng Tây và thích cả món “Cờ Tây” ở gần Hồ Tây nữa chứ.
*
* *
Bàn số 9
- Tôi thấy tụi trẻ bây giờ học giỏi hơn hẳn thế hệ chúng mình quá.
- Sao ông biết?
- Thì ông đọc mẩu quảng cáo này đi: “Công ty cần tuyển nữ thư ký, ngoại hình đẹp, có bằng đại học, tuổi đời từ 18 đến 20". Tôi hỏi ông: 18, 20 tuổi mà có bằng đại học thì chả quá siêu chứ còn gì.
*
* *
Bàn số 10
- Tình hình bệnh viện ta tuần này thế nào rồi?
- Dạ, báo cáo anh: Tuần này có 5 sỏi thận, 4 bướu cổ, 6 gãy chân, 5 tá tràng, 2 ruột thừa ạ.
Trưởng Thôn JTS (tổng hợp)
|
|
|
|
Xin trân trọng giới thiệu TOP 100 TRUYỆN CƯỜI HAY NHẤT trong 10 năm qua, từ 2004 - 2014. Có thể một vài truyện cười trong top sẽ bị chê là "cười kiểu cũ", nhưng những ngày đầu internet bùng nổ, chúng thực sự là những truyện cười "hot" với dân nghiện truyện cười, nhất là với độc giả Hội Quán Cười đã thường xuyên cùng Cười 24H Mất Giấc Ngủ Trưa. |