Nhảy lầu tự vẫn vì nghĩ mình mang trọng bệnh

Thắng nghĩ trong người có bệnh, đằng nào cũng chết nên chọn cách tự tử và tha thiết xin ba mẹ thứ lỗi.

Sáng nay (30/6), tại nhà nghỉ T.V, đường Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa, một nam thanh niên đã nhảy lầu tự vẫn.

Nam thanh niên được xác định là anh Phạm Quốc Thắng (24 tuổi, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tử vong tại chỗ.

Theo Công an phường Vĩnh Hải, 19h ngày 29/6, anh Thắng đến khách sạn T.V thuê phòng nghỉ tại tầng 4.

Đến 5h 10 ngày 30/6, nghe tiếng bịch mạnh trước cửa, nhân viên nhà nghỉ T.V chạy ra kiểm tra và thấy anh Thắng nằm sõng xoài giữa đường với nhiều vết máu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Hải đã có mặt tại hiện trường. Kiểm tra phòng nghỉ anh Thắng thuê, cơ quan chức năng thu được một bức thư của nạn nhân để lại cùng CMND, điện thoại di động…

Theo bức thư nạn nhân để lại, thời gian này Thắng túng quẫn, trong người có bệnh, đằng nào cũng chết nên chọn con đường này và tha thiết xin ba mẹ thứ lỗi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN