Nghi vấn "mẹ mìn" bắt cóc bé 1 ngày tuổi để bán

Người phụ nữ báo tin cho công an rằng, một ngày sau khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh chấn động dư luận, Trâm gọi điện cho chị này chào bán bé trai với giá 10 triệu đồng. Nhưng do nghi ngờ Trâm chính là thủ phạm nên người phụ nữ này đã báo công an.

Hiện nghi can Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi) đang bị Cơ quan công an quận 7, TP.HCM ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Trâm chính là người đã bắt cóc bé Trương Văn Hoài, 1 ngày tuổi, con của chị Trương Thị Minh Tâm và anh Trương Văn Hên, tại Bệnh viện quận 7 hôm 9/1.

Nghi vấn "mẹ mìn" bắt cóc bé 1 ngày tuổi để bán - 1

 Nghi phạm Lê thị Bích Trâm tại cơ quan điều tra

Bắt cóc để bán?

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 7, sau khi tấm hình phác họa chân dung “mẹ mìn” được báo chí thông tin đưa lên mạng, vào trưa ngày 12/1, có một người phụ nữ gọi điện đến đường dây nóng của Công an quận 7 cung cấp thông tin khẳng định là đã gặp cô gái trong tấm hình tại Bệnh viện Từ Dũ. Chị này còn cho biết, sau khi gặp nhau, hai bên trao đổi số điện thoại và chị này có nhờ cô gái kiếm cho một đứa bé sơ sinh để mang về nuôi. Đến ngày 10/1, tức 1 ngày sau vụ bắt cóc, cô gái này gọi điện đến số của chị nói là có một bé trai nặng hơn 3kg và bán với giá 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi thấy các báo chí thông tin vụ bé trai bị người phụ nữ có những đặc điểm giống với cô gái mà chị này gặp ở Bệnh viện Từ Dũ, chị này nghi ngờ cô gái có thể là người đã bắt cóc bé trai nên chị từ chối không mua và gọi điện cung cấp thông tin cho Công an quận 7.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã cử nhiều trinh sát đến khoanh vùng và xác minh đối tượng. Sau nhiều giờ truy tìm tích cực, lực lượng công an đã xác định đối tượng bắt cóc bé trai chính là Lê Thị Bích Trâm, đang lẩn trốn tại căn nhà trong con hẻm bê tông nằm tại ấp 1 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nghi vấn "mẹ mìn" bắt cóc bé 1 ngày tuổi để bán - 2

 Cháu bé bị bắt cóc trở về trong vòng tay gia đình

Cán bộ điều tra cho biết, đây chỉ là lời khai ban đầu của người phụ nữ. Về phía công an sẽ khẩn trương xác minh lời khai này có đúng không. Động cơ bắt cóc trẻ 1 ngày tuổi của Trâm là gì cũng đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, sau khi bị bắt, Trâm khai với công an là vào đầu năm 2013, Trâm lấy chồng là anh Vũ T. L (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nhưng không đăng ký kết hôn. Trâm có thai nhưng không may bị sẩy. Sợ gia đình chồng biết, chồng bỏ, Trâm đã dùng vải độn vào bụng. Đồng thời, Trâm lên kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, Trâm thường xuyên tìm đến các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM để tiếp cận những thai phụ mới sinh con nhằm mục đích cướp trẻ về nuôi.

Đêm ngày 9/1, Trâm vào phòng Hậu sản - Bệnh viện Quận 7 làm quen với chị Nguyễn Thị Minh Tâm, lúc này chị Tâm vừa sinh được con trai nặng 3,2kg. Sau khi lân la, dò hỏi, Trâm ở lại ngủ trong phòng Hậu sản. Đến sáng ngày 9/1, lợi dụng lúc chị Tâm đi rửa bình sữa, Trâm lén bồng con chị Tâm đi.

Trâm cũng từng khai với công an là có thương lượng với chị Tâm đưa 5 triệu đồng để xin bé Hoài về nuôi. Nhưng trước những sự thật quá rõ, Trâm cúi đầu nhận tội là bắt cóc, sở dĩ Trâm khai như vậy là vì muốn giảm nhẹ tội.

Nghi vấn "mẹ mìn" bắt cóc bé 1 ngày tuổi để bán - 3

Lãnh đạo Công an quận 7 chuyển cháu bé bị Trâm bắt cóc cho gia đình

"Con tôi dại quá!"

Anh Vũ. T. L, chồng của nghi phạm Trâm cho biết: “Vào sáng ngày 9/1, thấy Trâm bồng về nhà bé trai còn đỏ hỏn. Tôi và các anh chị trong gia đình có hỏi là con của ai thì Trâm bảo là con của mình. Trâm còn nói là đêm hôm qua em đến Bệnh viện Từ Dũ khám rồi đẻ ở đó luôn. Trâm nói trước siêu âm con gái nhưng giờ con trai, có khả năng lúc siêu âm con mình nó ép hai chân vào nên không thấy…”.

Cũng trong sáng 15/1, khi hay tin mẹ con chị Tâm xuất viện về nhà, cha mẹ ruột của Trâm đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên chị Tâm. Trước đó một ngày, cha mẹ ruột của Trâm đã đến bệnh viện xin lỗi gia đình chị Tâm về hành động dại dột của con mình và mong chị Tâm cùng chồng tha thứ.

Ông Lê Văn Mười (46 tuổi), cha của Trâm buồn bã nói: “Trâm là con gái duy nhất trong gia đình. Trước đây, vợ chồng tôi và nó ở quận 8 nhưng sau đó chuyển nhà qua quận 7. Năm vừa rồi, Trâm lấy chồng và dọn về nhà chồng ở huyện Bình Chánh. Tôi không hiểu nổi sao con gái tôi lại hành động ngu dại như vậy”.

Trong khi đó, anh Trương Văn Hên, cha của bé trai bị Trâm bắt cho biết: “Cô ấy hành động nhất thời, nông nổi. Hai vợ chồng tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy, mong pháp luật xử nhẹ tội để cô ấy sớm trở về với gia đình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN