Vì sao gã đàn ông phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người thiệt mạng?

Sự kiện: Tin nóng

Chiều 13-6, Trung tâm Báo chí TP HCM phối hợp với Công an TP tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ án người đàn ông phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng ở quận Bình Tân.

Tại buổi họp báo, cơ quan thẩm quyền đã công bố thông tin về kết quả điều tra vụ phóng hỏa nghiêm trọng cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan đến vụ án do các phóng viên nêu ra.

Thông tin liên quan đến vụ án, ngay trước khi buổi họp báo diễn ra, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên Chín (50 tuổi, tên gọi khác là Cụt) do có hành vi phóng hỏa làm chết 3 người.

Hiện trường vụ án phóng hỏa (ảnh: Phạm Dũng)

Hiện trường vụ án phóng hỏa (ảnh: Phạm Dũng)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Chín và chị D. có quan hệ tình cảm. Thường ngày, ông ta giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) buôn bán. 

Chị D. cùng con gái sống ở phòng trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sau mỗi buổi chợ tan, ông Chín lại giúp chị D. chở trái cây về lại phòng trọ. Tuy nhiên, hai người thường cãi nhau. Người dân chỉ biết ông Chín quen với chị D. nhưng không ai biết mặt vì lúc nào ông ta cũng đeo khẩu trang. 

Đại diện cơ quan chức năng công bố thông tin khởi tố vụ án Giết người ở quận Bình Tân

Đại diện cơ quan chức năng công bố thông tin khởi tố vụ án Giết người ở quận Bình Tân

Rạng sáng 12-6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại phòng trọ nên hô hoán, gọi lực lượng PCCC. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng bất lực vì ngọn lửa ngày càng lớn kèm theo tiếng nổ. 

Do cửa phòng trọ khóa trong nên phải mất một lúc, người dân và lực lượng cứu hỏa mới phá được khóa đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị ngạt khói và phỏng hô hấp nên cả 3 người trong phòng trọ đều tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Đào Thị D. (SN 1985) và hai người cháu của chị là Đào Văn Th. (SN 2005), Đào Văn T. (SN 2007) - cùng quê An Giang.

Camera an ninh trong khu vực ghi nhận gã đàn ông phóng hỏa phòng trọ rồi chạy khỏi hiện trường. 

Đại diện Công an TP HCM giải đáp thắc mắc về mối quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm

Chiều 13-6, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án "Giết người" sau khi nghi phạm thừa nhận hành vi phóng hỏa vì mâu thuẫn cá nhân.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ phóng hỏa , đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Qua camera, cơ quan điều tra xác định đối tượng nam giới đi vào khu vực phòng trọ rồi chạy ra trước khi phòng trọ xảy ra hỏa hoạn. Người đàn ông này bị lửa bén vào người. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một can nghi là đựng xăng, xe máy… 

Đại diện Công an TP HCM bác bỏ nghi vấn nạn nhân và thủ phạm có quan hệ tình cảm riêng tư

Đại diện Công an TP HCM bác bỏ nghi vấn nạn nhân và thủ phạm có quan hệ tình cảm riêng tư

Chiều 12-6, đại tá Đinh Thanh Nhàn cùng đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, gấp rút họp, đánh giá vụ án và đưa ra những nội dung nghiệp vụ cần tiền hành, phân công các đơn vị thực hiện. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay (13-6), Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ nghi phạm tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. 

Theo xác minh, nghi phạm tên là Phan Văn Quang (tên thường gọi: Chín; SN 1965, thường trú tại tỉnh Long An). Đối tượng Quang là người tàn tật, sống lang thang hơn 10 năm qua. 

Bước đầu, Quang thừa nhận gã có mặt tại hiện trường và thực hiện hành vi phóng hỏa do mâu thuẫn với nạn nhân. Chiều 13-6, Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” và tạm giữ đối tượng này.

Đại diện Công an TP HCM bác bỏ nghi vấn nạn nhân và thủ phạm có quan hệ tình cảm riêng tư. Phan Văn Quang ra tay phóng hỏa giết người vì trước đó hai người có cãi vã, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Kết quả điều tra ban đầu chỉ xác định Quang và chị D. có quen biết. Gần đây, Quang có bán trái cây cho chị D.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 3 người chết ở Sài Gòn: Con gái khóc gào gọi tên mẹ trước phòng trọ

Trở về căn phòng trọ, cô gái gục trước cửa khóc nức nở khi biết mẹ cùng hai em trai đã tử vong trong “biển lửa”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN