Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương

Đường phố đông nghẹt, mọi người đứng chen chúc dưới cái nắng gay gắt giữa khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đón đoàn rước kiệu Bà.

Ngay từ trưa 5/3 (Rằm tháng Giêng), hàng ngàn người từ các tỉnh lân cận đã tụ hội về Bình Dương để vía Bà tại chùa Bà Thiên Hậu, cầu một năm an lành, làm ăn phát đạt.

Càng về chiều, thời tiết tại TP Thủ Dầu Một cùng oi bức dưới cái nắng nóng đến rát da. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường những khu vực rước kiệu Bà đi qua để cầu khấn.

15h, lễ rước kiệu Bà tại chùa Bà chính thức diễn ra. Đoàn rước kiệu có sự góp mặt của các đội lân sư rồng tại Bình Dương và các khu vực lân cận làm cho không khí thêm náo nhiệt. Xen lẫn vào đó là những hoạt cảnh tái hiện cuộc sống thanh bình, thịnh vượng.

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 1
15h, lễ rước kiệu Bà tại chùa Bà chính thức diễn ra

Khi kiệu Bà xuất hiện, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, hàng trăm thanh niên nắm tay nhau tạo thành những bức tường ngăn cản mọi người tiếp cận kiệu Bà. Dọc hai bên đường nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua, hàng ngàn người đứng xem.

Để đối phó với cái nắng, nhiều người mang theo dù, có người trùm áo khoác lên đầu. Tuy khá mệt, nhưng không khí lễ hội làm cho những người biểu diễn và người xem quên đi cái nắng rát. Tại đây, khá nhiều thanh niên bất chất nguy hiểm trèo lên tường, lan can những căn nhà nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua để được nhìn rõ hơn.

Trong khi đó, tại chùa Bà, dòng người đến thắp hương rất đông gây nên xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau. Trước cổng chùa luôn có một đội quân chèo kéo du khách mua nhang, cây phát tài, vé số, bán chim phóng sinh khiến nhiều du khách khó chịu.

Khi lễ hội rước kiệu Bà kết thúc, giao thông quanh khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng do số lượng người ra về quá đông. Lực lượng chức năng địa phương phải rất vất vả để phân luồng và điều tiết giao thông.

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 2

Đường phố đông nghịt, mọi người đứng chen chúc giữa khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đón đoàn rước kiệu Bà

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 3

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 4

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 5

Dưới cái nắng rát da, nhiều người dùng dù, nón, áo khoác để tránh nắng khi đứng chờ đoàn rước kiệu Bà đi qua

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 6

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 7

Để quan sát đoàn rước kiệu Bà đi qua, nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng lên vai

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 8

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 9

15h, lễ rước kiệu Bà chính thức diễn ra. Đoàn rước kiệu có sự góp mặt của các đội lân sư rồng làm cho không khí náo nhiệt

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 10

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 11

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 12

Xen lẫn với những hoạt cảnh tái hiện cuộc sống thanh bình, thịnh vượng

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 13

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 14

Khi kiệu Bà xuất hiện, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, hàng trăm thanh niên nắm tay nhau tạo thành những bức tường ngăn cản mọi người tiếp cận với kiệu Bà.

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 15

Nhiều người dân đổ về chùa Bà cầu khấn một năm an lành, làm ăn phát đạt

Hàng nghìn người đội nắng xem rước kiệu Bà ở Bình Dương - 16

Trước cổng chùa luôn có một đội quân chèo kéo du khách mua nhang, cây phát tài, vé số, bán chim phóng sinh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN