Được nhập tịch Pháp nhờ liều mình chặn khủng bố

Ngày 21/1, Pháp đã chính thức trao quốc tịch cho một người Hồi giáo Mali nhập cư sau khi anh này đã liều mình che giấu, bảo vệ cho nhiều người tại một cửa hàng ở thủ đô Paris bị một tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công hồi đầu tháng.

Ngày 9/1, người thanh niên nhập cư Lassana Bathily đang ở trong kho của cửa hàng Hyper Cacher thì tay súng Amedy Coulibaly ập vào, xả súng sát hại 4 người và bắt nhiều người khác làm con tin nhằm ủng hộ cho 2 anh em nhà Kouachi gây ra vụ thảm sát ở tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Bathily đã liều mình hướng dẫn các khách hàng khác đang hoảng sợ trốn vào trong kho lạnh để đảm bảo an toàn, trong đó có một cậu bé 2 tuổi. Sau đó, anh đã liều mình tìm cách trèo ra ngoài để liên lạc với cảnh sát.

Được nhập tịch Pháp nhờ liều mình chặn khủng bố - 1
Bathily (trái) trong buổi lễ chính thức công nhận anh là công dân nước Pháp

Ban đầu cảnh sát Pháp cho rằng Bathily là một kẻ tấn công nên đã quật ngã và còng tay anh. Sau khi họ nhận ra sai lầm, Bathily đã đưa cho họ chìa khóa để mở cánh cửa ngách bằng kim loại của cửa hàng và phát động tấn công, tiêu diệt tay súng Coulibaly.

Trong buổi lễ trao quốc tịch được tổ chức ở thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cảm ơn Bathily vì sự dũng cảm của anh đã giúp nhiều người vô tội thoát chết trong cơn cuồng sát của kẻ khủng bố.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng gửi cho Bathily một lá thư, một huân chương và giấy chứng nhận nhập tịch.

Ông Michel Emsalem, ông chủ của cửa hàng Hyper Cacher cũng đến tham dự buổi lễ và ca ngợi Bathily là một anh hùng và là “một thông điệp lớn gửi tới nhiều người, đặc biệt là chúng tôi”.

Được nhập tịch Pháp nhờ liều mình chặn khủng bố - 2
Bathily tự hào khoe giấy chứng nhận nhập tịch cùng bạn bè và người thân

Pierre Henry, chủ tịch Hội Hỗ trợ Nhập cư Pháp mô tả Bathily là “một người chính trực xứng đáng làm tấm gương cho giới trẻ Pháp”, và cho rằng việc anh được nhập quốc tịch Pháp “đã làm giàu có thêm cho nước này”.

Bathily nói rằng anh rất “tự hào và cảm động” khi được chính thức trở thành một công dân Pháp. Anh bày tỏ: “Người ta nói rằng tôi là một người hùng nhưng không phải vậy, tôi chỉ là Lassana mà thôi. Tôi vẫn như thế, bởi tôi làm mọi việc theo sự mách bảo của trái tim”.

Câu chuyện về một người Hồi giáo như Bathily đã liều mình để bảo vệ nhiều người khác, trong đó có 7 người Do Thái, đã gợi lên hình ảnh về một người hùng trong lòng dư luận nước Pháp trong bối cảnh nước này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát hôm 7/1 ở thủ đô Paris khiến 17 người thiệt mạng.

Bathily rời Mali để đến Pháp làm nhân viên trong một cửa hàng thực phẩm cách đây 9 năm, tuy nhiên anh vẫn chưa được xem xét nhập tịch, dù đã nộp đơn vào năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN