Bị “bỏ rơi”, cô gái trẻ ôm con khóc sướt mướt trên cầu Chương Dương

Sự kiện: Tin nóng

Nghe tin người dân báo có cô gái trẻ đang bế cháu bé khóc sướt mướt trên cầu. Sợ cô gái trẻ tự tử, chiến sĩ CSGT vội tới động viên cô gái.

Bị “bỏ rơi”, cô gái trẻ ôm con khóc sướt mướt trên cầu Chương Dương - 1

Chiến sĩ CSGT khuyên nhủ cô gái trẻ về đoàn tụ với chồng.

Trưa 14.11, tổ công tác của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) gồm trung úy Vũ Xuân Khánh và thượng úy Phạm Anh Tuấn làm nhiệm vụ tại khu vực đầu Bắc cầu Chương Dương thì người dân báo trên cầu có cô gái trẻ đang bế cháu bé khóc sướt mướt trên cầu.

Nghi ngờ cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, thượng úy Phạm Anh Tuấn lập tức chạy lên cầu kiểm tra.

“Khi tới nơi tôi thấy cô gái đang ôm cháu bé khóc sướt mướt. Tôi và một số người dân khuyên cô gái bình tĩnh, theo tôi về chốt làm việc.

Tại chốt, cô gái vẫn khóc, chúng tôi động viên mãi cô ấy mới nói tên và cho số điện thoại của chồng”, thượng úy Tuấn kể lại.

Sau đó, tổ công tác đã đưa cô gái và cháu bé về Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) để chờ chồng tên Q tới đón.

Thượng úy Tuấn cho biết, theo xác minh, trưa cùng ngày hai vợ chồng anh Q đang di chuyển trên cầu Chương Dương thì xảy ra cãi vã. Do giận chồng, cô gái đã ôm con nhảy xuống xe. Lúc này, anh Q không dừng lại mà đi thẳng xe về nhà để mặc vợ con lang thang trên cầu.

Theo thượng úy Tuấn, sau khi biết được câu chuyện, tổ công tác CSGT đã gặp riêng 2 vợ chồng khuyên nhủ. Hai vợ chồng anh Q sau đó đồng ý hoà giải cùng đưa con về.

Bỏ lại ảnh tình yêu, nhảy cầu Chương Dương tự tử

Sau khi bỏ lại xe máy cùng vài tấm ảnh được cho là chụp với bạn gái, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Hồng tự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN