“Báu vật” trăm tuổi ở TP.HCM giúp người dân giải nhiệt những ngày nắng nóng

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát giống như “báu vật xanh” giúp người dân TP.HCM giải nhiệt trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Hiện nắng nóng ở TP.HCM vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến cuối giờ chiều với nhiệt độ ở ngưỡng cao, tiết trời oi bức. Bên cạnh những con đường “vắng bóng” cây xanh, chỉ có nắng và nhựa đường, thành phố vẫn có nhiều con đường rợp bóng cây.

Hiện nắng nóng ở TP.HCM vẫn tiếp tục kéo dài từ sáng đến cuối giờ chiều với nhiệt độ ở ngưỡng cao, tiết trời oi bức. Bên cạnh những con đường “vắng bóng” cây xanh, chỉ có nắng và nhựa đường, thành phố vẫn có nhiều con đường rợp bóng cây.

Trước thời tiết nắng nóng oi bức, nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới 40 độ C khiến nhiều người đi đường mệt mỏi thì những tuyến đường có nhiều cây xanh giúp người dân thoải mái, dễ chịu hơn.

Trước thời tiết nắng nóng oi bức, nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới 40 độ C khiến nhiều người đi đường mệt mỏi thì những tuyến đường có nhiều cây xanh giúp người dân thoải mái, dễ chịu hơn.

Nhiều con đường ở TP.HCM như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Đồng Khởi (quận 1); Ngô Gia Tự, 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương (quận 10)... nơi có những hàng cây xanh được trồng hơn 100 năm trước, rợp bóng mát khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu khi di chuyển qua đây.

Nhiều con đường ở TP.HCM như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Đồng Khởi (quận 1); Ngô Gia Tự, 3 Tháng 2, Nguyễn Tri Phương (quận 10)... nơi có những hàng cây xanh được trồng hơn 100 năm trước, rợp bóng mát khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu khi di chuyển qua đây.

Trải qua quá trình đô thị hoá, TP.HCM vẫn giữ gìn được nhiều con đường rợp bóng cây, được ví như những “báu vật xanh” của thành phố.

Trải qua quá trình đô thị hoá, TP.HCM vẫn giữ gìn được nhiều con đường rợp bóng cây, được ví như những “báu vật xanh” của thành phố.

Trong ảnh là đường Trương Định (quận 1) với hàng cây dầu hơn 100 tuổi, chia công viên Tao Đàn thành hai khoảng không gian xanh mát. “Những ngày này thời tiết oi bức, sau khi đi giao hàng xong, tôi thường chọn những tuyến đường có nhiều bóng cây xanh để nghỉ ngơi. Hôm  nay, chạy ngoài đường nắng nóng rát cả mặt nhưng đến khu vực công viên Tao Đàn lại thấy mát rượi. Khu vực này như “lá phổi xanh” của thành phố”, anh Nguyễn Hoàng Nhất (nhân viên giao hàng) chia sẻ.

Trong ảnh là đường Trương Định (quận 1) với hàng cây dầu hơn 100 tuổi, chia công viên Tao Đàn thành hai khoảng không gian xanh mát. “Những ngày này thời tiết oi bức, sau khi đi giao hàng xong, tôi thường chọn những tuyến đường có nhiều bóng cây xanh để nghỉ ngơi. Hôm  nay, chạy ngoài đường nắng nóng rát cả mặt nhưng đến khu vực công viên Tao Đàn lại thấy mát rượi. Khu vực này như “lá phổi xanh” của thành phố”, anh Nguyễn Hoàng Nhất (nhân viên giao hàng) chia sẻ.

Nhiều người hạn chế ra ngoài vào giờ trưa, khi ra ngoài cũng trang bị kính râm, áo chống nắng, khẩu trang kín mít, có người còn mang theo nước để tránh mất nước. Trong ảnh là người đi đường tránh nắng dưới tán cây khi chờ đèn đỏ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh (quận Tân Phú).

Nhiều người hạn chế ra ngoài vào giờ trưa, khi ra ngoài cũng trang bị kính râm, áo chống nắng, khẩu trang kín mít, có người còn mang theo nước để tránh mất nước. Trong ảnh là người đi đường tránh nắng dưới tán cây khi chờ đèn đỏ tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh (quận Tân Phú).

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, những hàng cây xanh cổ thụ trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) đan xen như mái vòm, góp phần xua tan cái nóng hầm hập.

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, những hàng cây xanh cổ thụ trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) đan xen như mái vòm, góp phần xua tan cái nóng hầm hập.

Nắng nóng khiến người dân vô cùng mệt mỏi mỗi khi ra đường, do đó ai cũng mong muốn các tuyến đường đều có cây xanh phủ bóng mát để giảm nhiệt và có thể dừng chân nghỉ ngơi chốc lát nhằm tránh bị sốc nhiệt.

Nắng nóng khiến người dân vô cùng mệt mỏi mỗi khi ra đường, do đó ai cũng mong muốn các tuyến đường đều có cây xanh phủ bóng mát để giảm nhiệt và có thể dừng chân nghỉ ngơi chốc lát nhằm tránh bị sốc nhiệt.

Đường Nguyễn Du (quận 1) với hàng hai hàng me rợp bóng mát.

Đường Nguyễn Du (quận 1) với hàng hai hàng me rợp bóng mát.

Những hàng cây xanh không chỉ tạo mỹ quan cho thành phố mà còn giúp cải thiện môi trường như điều hòa nhiệt độ, chắn gió, ngăn bụi, giảm tiếng ồn... Giữa trưa với cái nắng gay gắt, người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) dễ dàng cảm nhận được sự dịu mát mà hàng cây đem lại.

Những hàng cây xanh không chỉ tạo mỹ quan cho thành phố mà còn giúp cải thiện môi trường như điều hòa nhiệt độ, chắn gió, ngăn bụi, giảm tiếng ồn... Giữa trưa với cái nắng gay gắt, người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) dễ dàng cảm nhận được sự dịu mát mà hàng cây đem lại.

Những hàng cây sum suê cành lá khiến cho ánh nắng đọng lại ở những tầng trên cùng của tán cây. Bên dưới hoàn toàn là bóng râm mát mẻ.

Những hàng cây sum suê cành lá khiến cho ánh nắng đọng lại ở những tầng trên cùng của tán cây. Bên dưới hoàn toàn là bóng râm mát mẻ.

“Báu vật” trăm tuổi ở TP.HCM giúp người dân giải nhiệt những ngày nắng nóng - 12

Giữa cái nắng nóng hầm hập từ giữa trưa đến chiều ở TP.HCM, nhiều người “thở phào”, cảm thấy dễ chịu hơn khi đi ngang những con đường rợp bóng cây.

Giữa cái nắng nóng hầm hập từ giữa trưa đến chiều ở TP.HCM, nhiều người “thở phào”, cảm thấy dễ chịu hơn khi đi ngang những con đường rợp bóng cây.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Thịnh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN