Nhật ký của con gái viết cho người mẹ ung thư kiên cường

Mẹ Hoa đặt cho tôi cái tên Hải Hà, gợi nhắc tới tình yêu thương như sông như bể của bố mẹ dành cho đứa con gái út này. Gia đình nhỏ của tôi nằm tại vùng quê bình yên Hòa Nam, Ứng Hòa. Năm tháng tươi đẹp cứ nhẹ nhàng trôi qua, cho tới cái năm tôi bước vào giảng đường đại học thì quá nhiều biến cố lại ập tới bất ngờ.

Năm 2017, khi ấy tôi mới 19 tuổi, bắt đầu học xa nhà nên thời gian bên gia đình cũng bắt đầu ngắn lại. Bố bất ngờ gặp tai nạn trên công trường xây dựng. Bác sĩ kết luận chấn thương sọ não, may mắn là vết thương của bố không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ phải “nằm giường” tĩnh dưỡng mấy tháng trời. Thiếu đi trụ cột chính, mẹ đã phải gồng gánh áp lực tài chính trên vai. Quầy hoa nhỏ mẹ kinh doanh ở chợ Đinh Xuyên chắc chắn chẳng đủ để chi tiêu tất thảy tiền ăn uống viện phí khi ấy. Mẹ chạy vạy vay mượn khắp nơi, bao nhiêu vất vả mẹ hy sinh gánh hết, rồi giấu kín trong lòng vì sợ con cái muộn phiền.

Nhật ký của con gái viết cho người mẹ ung thư kiên cường - 1

Tiếng khóc nghẹn nơi giảng đường...

Khó khăn chưa lui thì mẹ “bất ngờ đổ bệnh”. Sau một buổi khám sức khỏe định kỳ tại huyện, bác sĩ khuyên mẹ sang viện K3 Tân Triều khám lại tổng thể. Kết quả chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn 2B, di căn hạch bạch huyết. Nhận được cuộc gọi thông báo từ bố, khung cảnh xung quanh tôi bỗng chốc tối sầm lại, tôi òa khóc ngay trên giảng đường.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật ngay lập tức, cắt bỏ 1 bên ngực và phần u di căn. Điều khiến tôi và bố hốt hoảng nhất chính là mẹ không chịu nhập viện điều trị. Mẹ thu mình lại và không muốn chia sẻ với ai. Nhiều ngày sau đó, mẹ luôn tỏ ra mình vẫn ổn nhưng tôi biết đêm nào mẹ cũng khóc. Còn tôi, bất lực vì không biết an ủi mẹ ra sao.

Đi qua những ngày bàng hoàng, đau đớn, lo lắng, mẹ bắt đầu tĩnh tâm hơn và lắng nghe mọi người. Hai bố con từ gay gắt, tới khuyên nhủ rồi nhẹ nhàng động viên, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ nhập viện K điều trị. Ca phẫu thuật thành công, nhưng mới chỉ là sự khởi đầu. Mẹ nhận phác đồ điều trị gồm 8 lần hóa trị và 20 lần chiếu xạ. Bố bắt đầu đi làm lại để gồng gánh số tiền viện phí khổng lồ. Tôi ở viện chăm mẹ cũng nhiều như cơm bữa. May mắn thay, không những có bố con đồng lòng mà các cô bác cùng phòng bệnh cũng hết lòng động viên nên tinh thần của mẹ cũng tốt lên nhiều.

Sau lần hóa trị thứ hai, mẹ rụng sạch tóc. Tôi bắt đầu phải quen dần với những cơn đau đớn, quằn quại của mẹ và động viên bản thân không được khóc. Mẹ không ăn được, đắng mồm, mỏi miệng mà buồn nôn, nôn mửa thì quá nhiều, mẹ sụt cân nhanh chóng.

Chiến thắng và trở lại cuộc sống bình dị đời thường hằng mong ước

Thấy mẹ chịu nhiều tác dụng phụ, tôi đã dành nhiều ngày tìm hiểu, nghiên cứu hết tất cả các nguồn thông tin, từ người thân, các cô bác trong viện, đến các y tá, bác sĩ và “cày nát” các trang mạng, diễn đàn về ung thư. Nhiều thông tin bủa vây nhưng tôi thực sự chú ý đến công trình nghiên cứu Phức hệ Nano FGC của Tiến Sĩ Hà Phương Thư tại Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam, đã được chuyển giao thành sản phẩm CumarGold Kare hỗ trợ trong điều trị ung bướu, giảm tác dụng phụ hóa xạ trị. Càng tìm hiểu, rồi biết được rất nhiều cô bác sử dụng CumarGold Kare cho hiệu quả rõ rệt, tôi đã quyết định mua về cho mẹ dùng.

Không phụ niềm tin tưởng, ngay lần hóa trị thứ 3, tác dụng phụ giảm đi rõ rệt. Mẹ giảm hẳn mệt mỏi, buồn nôn và đau nhức người. Kiên trì sử dụng sau 2 tháng, tinh thần của mẹ tốt lên rất nhiều vì đã có cảm giác ăn ngon, ngủ tốt.

Nhật ký của con gái viết cho người mẹ ung thư kiên cường - 2

Dần dà, sức khỏe ổn định. Ngoài vết sẹo đáng sợ nơi khuyết thiếu bên ngực phải, thứ gợi lại cho mẹ về khoảng thời gian chiến đấu với ung thư thì giờ đây, mẹ đã tìm lại được cảm giác “như một người bình thường”. Mẹ trở lại với công việc bán hoa ngoài chợ, vui mừng vì phụ giúp được chồng lo tiền bạc trong gia đình.

Mẹ có thêm niềm yêu thích đạp xe, hàng ngày kiên trì đạp 20 cây số. Nhìn thấy mẹ khỏe mạnh lên từng ngày, cả gia đình đều vô cùng phấn khởi. Tôi chỉ tiếc một điều đã biết tới sản phẩm CumarGold Kare khá muộn. Bởi nếu mẹ được sử dụng CumarGold Kare sớm hơn, chắc mẹ đã bớt đi được rất nhiều thời gian phải chịu đựng sự mệt mỏi, đau đớn.

CumarGold Kare, sản phẩm hỗ trợ ung bướu kế thừa từ đề tài được UNESCO vinh danh và Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế

CumarGold Kare được phát triển từ công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC của TS. Hà Phương Thư, giúp giảm tác dụng phụ hóa xạ trị, hỗ trợ trong quá trình điều trị ung bướu.

Phức hệ Nano FGC gồm 3 hoạt chất: Curcumin tách chiết từ nghệ vàng, Fucoidan của rong biển, NotoGinseng trong tam thất được bào chế nhờ công nghệ Nano hiện đại trên thế giới. Các thành phần này đều giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị.

Sản phẩm CumarGold Kare đạt được nhiều chứng nhận chất lượng trong và ngoài nước

Sản phẩm CumarGold Kare đạt được nhiều chứng nhận chất lượng trong và ngoài nước

Sau 10 năm nghiên cứu và chứng minh hiệu quả, 3 năm đánh giá tác dụng thực tế, với tính với tính mới và tính sáng tạo trong công nghệ bào chế, Phức hệ Nano FGC có trong CumarGold Kare, đã vinh dự là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ cho bệnh nhân ung bướu được cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Trước đó, công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC trong CumarGold Kare được vinh danh với Giải thưởng L'Oreal UNESCO năm 2012. Phức hệ Nano FGC cũng từng được xướng tên trong Top 10 sự kiện Khoa Học Công Nghệ nổi bật năm 2017 và đánh giá là bước tiến lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung bướu.

Để được tư vấn miễn phí về bệnh ung bướu, độc giả có thể liên hệ trực tiếp với chuyên gia CumarGold Kare qua tổng đài 1800.8019 hotline 0356.739.321

CumarGold Kare hiện đã có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Xem chi tiết danh sách nhà thuốc gần bạn TẠI ĐÂY

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN