Chấm dứt nỗi lo sau 10 năm chống chọi với bệnh tiểu đường

Dành gần hết cuộc đời mình để chèo lái gia đình, khi về già, bác Lê Thị Minh (61 tuổi) tưởng rằng mình sẽ được hưởng phúc cùng con cháu. Nào ngờ, cuối năm 2004 bác lại phát hiện mình bị mắc bệnh tiểu đường. Không đầu hàng trước số phận, bác đã trăm phương nghìn kế tìm cách chữa bệnh và tìm ra cho mình chìa khóa vàng để sống khỏe với căn bệnh này.

10 năm loay hoay tìm cách chống trọi bệnh tiểu đường

Tháng 9 năm 2003, bác Minh trú tại số nhà số 16 ngõ 50 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội thấy trong người thấy mệt mỏi và thường xuyên khát nước, người bác cứ héo hon dần đi, sắc mặt không còn sức sống. Tuy nhiên, cả bác và chồng con đều nghĩ đó là ảnh hưởng của bệnh bướu cổ mà bác mắc từ nhiều năm trước nên chủ quan không đi khám bệnh.

Tháng 7/2004, trong một lần đi ăn giỗ ở quê nhà, bác uống 2 cốc nước đường vẫn không hết khát. Thấy vậy, một người họ hàng khuyên bác thử đi tiểu vào một cái đĩa nhỏ để kiểm tra. Tối hôm ấy, hai vợ chồng bác nín thở nhìn vào chiếc đĩa bác để ngoài sân để kiểm nghiệm. Chưa đầy 2 phút, đàn kiến đã ùn ùn kéo đến... Sáng hôm sau, chồng bác tức tốc đưa vợ đi khám. Quả nhiên, bác bị tiểu đường tuýp 2, chỉ số đường huyết lúc bấy giờ là 13,5mmol/l.

Chấm dứt nỗi lo sau 10 năm chống chọi với bệnh tiểu đường - 1

Bác Lê Thị Minh, 61 tuổi, điện thoại: 0123.760.97.45.

Địa chỉ: số 16 ngõ 50 phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Nghe tin mình bị tiểu đường, bác sợ đến nỗi “đứng cả tim”. Nhưng sự động viên của chồng con đã giúp bác bình tâm lại. Bác tự an ủi mình “còn nước còn tát” và tuân thủ đúng theo đơn điều trị của bác sĩ. Hàng ngày bác đều đặn tự đo đường huyết ở nhà, uống 2 viên thuốc tây 30mg, điều chỉnh chế độ ăn và chăm chỉ luyện tập thể dục.

Những tưởng chỉ loanh quanh ở nhà, nỗ lực điều trị thì kết quả sẽ tốt, ai ngờ, một tháng sau khi dùng thuốc, chỉ số đường huyết của bác có giảm, nhưng không ổn định. Bác cho biết: "Có lúc đường huyết lên cao đến 13,5mmol/l, lúc lại xuống thấp dưới 5mmol/l. Một tháng sau tôi đi khám lại, bác sĩ vẫn kê cho tôi hai viên thuốc đó, nhưng tăng liều lên gấp đôi. Năm 2006, tôi có dấu hiệu nhờn thuốc, uống thuốc tây mà đường huyết không hạ, bác sĩ đổi thuốc cho tôi liên tục, lại còn tăng liều lên thành 4 viên thuốc tây/ngày. Bốn năm sau đó đến giờ, bác sĩ tăng liều cho tôi thành liều cao nhất – 6 viên thuốc tây/ngày.

Suốt hơn 10 năm bị bệnh, tôi đều loay hoay tìm cách để ổn định đường huyết. Ai mách gì tôi cũng làm, từ uống nước củ ráy dại, lá xoài non, cho đến các sản phẩm Đông y. Bởi tôi thấy thuốc tây không giúp đường huyết của mình ổn định, lại còn ảnh hưởng xấu đến gan thận. Tôi chỉ sợ, chưa tránh được vỏ dưa, đã gặp phải vỏ dừa, bệnh này chưa qua, bệnh khác đã tới. Nhưng tất cả các cách mà tôi dùng, đều không thành công. Tháng 8/2004, đường huyết của tôi vẫn là 8,5mmol/l và không hề ổn định”.

Tìm ra chìa khóa ổn định đường huyết an toàn

"Suýt chút nữa là tôi đã buông xuôi, nhưng may mắn thay, tháng 9 năm 2014, nghe lời một người bạn, tôi đến một câu lạc bộ đái tháo đường ở Hà Nội sinh hoạt. Tại đây, các bác sĩ khuyên tôi nên dùng sản phẩm Diabetna, bởi sản phẩm đó giúp hạ và ổn định đường huyết rất tốt. Một số chị em trong câu lạc bộ đang dùng Diabetna cũng nói rằng đây là sản phẩm được sản xuất bởi công ty Nam Dược, rất uy tín, và có vùng trồng nguyên liệu sạch, chuẩn hóa, an toàn. Thấy vậy, tôi quyết định mua 3 hộp về dùng thử. Ngày nào tôi cũng uống 4 viên, chia làm 2 lần, trước ăn 30 phút.

Thật bất ngờ, sau 10 ngày sử dụng Diabetna, đường huyết của tôi từ 8,5 đã giảm xuống còn 7 phẩy. Một tháng sau, đường huyết của tôi chỉ còn 6,8mmol/l. Phấn khởi quá, tôi chia sẻ với các chị em trong câu lạc bộ và mọi người khuyên nên dùng đều đặn, kiên trì, đúng liều, đủ liều và có thể giảm liều thuốc tây để tránh hại gan, thận.

Tôi về nhà kiên trì dùng 4 viên Diabetna/ngày và giảm liều từ 6 viên xuống còn 4 viên thuốc tây/ngày và theo dõi trong vòng một tháng. Kết quả vượt xa ngoài mong đợi của tôi, đường huyết của tôi vẫn ổn định trong khoảng 6,6-6,8mmol/l. Trộm vía, đến nay, đã 2 năm rồi, ngày nào tôi cũng đo đường huyết ở nhà mà chỉ số của tôi lúc nào cũng ổn định trong khoảng 6,8mmol/l. Tôi đã giảm được liều thuốc tây, từ việc dùng 6 viên/ngày  đến việc chỉ dùng 1,5 viên/ngày. Tôi nhận thấy, Diabetna chính là chìa khóa để tôi sống khỏe với bệnh tiểu đường”.

“10 năm loay hoay với bệnh tật, giờ đây, nỗi lo này đã chấm dứt. Sức khỏe của tôi cũng cải thiện lên rất nhiều. Tôi đã có thể an tâm đi du lịch đường dài cùng gia đình. Sau bao nhiêu năm bị bệnh, tôi nghiệm ra rằng, điều quan trọng nhất đối với mỗi người bệnh là đừng bao giờ đầu hàng trước số phận”.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN