Vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi: Thông điệp cuối cùng của nạn nhân

Ratih Windania, một người mẹ có con nhỏ, đăng hình ảnh trên mạng xã hội Instagram ngay trước khi chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu SJ182 khởi hành từ sân bay Jakarta và rơi xuống biển sau vài phút.

Cặp đôi Rizki Wahyudi và Indah Halimah Putri cùng con nhỏ 7 tháng tuổi.

Cặp đôi Rizki Wahyudi và Indah Halimah Putri cùng con nhỏ 7 tháng tuổi.

Ratih Windania chia sẻ bức ảnh chụp trên chuyến bay định mệnh cùng con gái 2 tuổi và cháu trai 8 tuổi, ngay trước khi máy bay cất cánh, theo CNN. Đăng lời bình luận cùng bức ảnh, Windania viết: “Tạm biệt gia đình. Chúng tôi đang trở về nhà”.

Windania khi đó đang mang thai 4 tháng, trở về nhà sau chuyến thăm người thân ở Jakarta.

Theo CNN, trong số 62 nạn nhân trên máy bay, có 5 người là thành viên trong một gia đình. Rizki Wahyudi, 26 tuổi cùng vợ Indah Halimah Putri và con nhỏ 7 tháng tuổi, có mặt trên chuyến bay định mệnh. Hai thành viên khác trong gia đình là mẹ của Wahyudi và một anh chị em họ.

Wahyudi đã làm việc cho Ủy ban Lâm nghiệp Indonesia ở Ketapang, tỉnh tây Kalimantan trên đảo Borneo, trong ba năm qua. Gia đình 5 người này đến thăm người thân trên đảo Bangka và khi trở về, quá cảnh qua Jakarta.

Thông điệp cuối cùng của Ratih Windania ngay trước khi máy bay cất cánh.

Thông điệp cuối cùng của Ratih Windania ngay trước khi máy bay cất cánh.

Hôm 10.1, hai người bác của Wahyudi đã gửi kết quả xét nghiệm ADN để giúp xác định danh tính nạn nhân.

Trong số các nạn nhân xấu số có một cặp vợ chồng lẽ ra lên chuyến bay trở về nhà ngày 5.1, nhưng bị dời lại đến chuyến bay SJ182 ngày 9.1 vì phải chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, theo CNN.

Agus Minarni và Muhammad Nur Kholifatul Amin đáp chuyến bay đến Jakarta dự tang lễ người cha của Amin. Cặp vợ chồng cũng gặp con trai đang đi học ở Jakarta.

Người thân đặt chuyến bay trở về giúp cặp vợ chồng. Chuyến bay lẽ ra cất cánh vào ngày 5.1, nhưng khi có mặt tại sân bay, cặp vợ chồng được yêu cầu phải làm xét nghiệm Covid-19.

Khi có kết quả âm tính, cặp vợ chồng lên máy bay trở về nhà, nhưng là trên chuyến bay định mệnh SJ182 của hãng hàng không Sriwijaya Air. Người thân trong gia đình nói sẽ chăm sóc con trai của cặp vợ chồng xấu số. Cậu bé tuổi thiếu niên giờ đây đã trở thành trẻ mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ.

Gia đình mong muốn đội cứu hộ sẽ tìm được thi thể cặp vợ chồng để đưa về quê nhà an táng.

Vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi: Thông điệp cuối cùng của nạn nhân - 3Vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi: Thông điệp cuối cùng của nạn nhân - 3Vụ máy bay Indonesia chở 62 người rơi: Thông điệp cuối cùng của nạn nhân - 3

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Hình ảnh đầu tiên về mảnh vỡ dưới biển của máy bay Indonesia chở 62 người rơi

Hải quân Indonesia đã đưa 5 chiếc túi màu đen chở mảnh thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Boeing 737-500 chở 62 người vào bờ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Rơi máy bay Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN