Rút dao từ áo cà sa, nhà sư Thái Lan cứa cổ người bán bùa may

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Một người đàn ông, được tin là nhà sư, vừa bị bắt vì tấn công kinh hoàng một người bán hàng rong ở Bangkok, RT đưa tin.

Rút dao từ áo cà sa, nhà sư Thái Lan cứa cổ người bán bùa may - 1

Một người qua đường vội vã chạy tới giúp cầm máu cho người bán hàng rong (ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra khi người bán hàng rong giải thích về các vòng cổ may mắn mà anh ta bán. Người này nói các vòng cổ có tác dụng như bùa may, bảo vệ người đeo khỏi điều xấu.

Nhưng để chứng minh điều ngược lại, nhà sư đã rút một con dao lớn từ trong áo cà sa ra và cứa cổ người bán hàng rong, theo các nhân chứng.

Một người qua đường chứng kiến vụ tấn công kinh hoàng ngày 18.1 đã vội vã chạy tới giúp cầm máu cho người bán hàng rong. Người này giữ vết thương cho người bán hàng đến khi nhân viên y tế có mặt.

Rút dao từ áo cà sa, nhà sư Thái Lan cứa cổ người bán bùa may - 2

Người được cho là nhà sư trong vụ việc (ảnh cắt từ clip) 

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 54 tuổi tại hiện trường, theo báo địa phương.

Cảnh sát nói rằng họ đã tìm thấy tài liệu xuất gia của nghi phạm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa khẳng định liệu anh ta có thực sự là một nhà sư hay không.

Họ cũng đang chờ phỏng vấn nạn nhân 30 tuổi khi anh hồi phục trong bệnh viện. Người đàn ông bị thương nghiêm trọng ở đầu và cổ và đang được chăm sóc đặc biệt.

Nhà sư Đài Loan dính bê bối lộ video sex: Phát hiện thuốc kích dục

Một nhà sư trẻ có chức sắc ở Đài Loan vướng vào bê bối ma túy và tình dục, theo truyền thông địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Coconuts Bangkok ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN