Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ cuối)

Hai chị em Th. và M. thuộc hàng “kiều nữ” trong hàng chục đối tượng là nữ giới bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt giữ trong các vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ đầu năm đến nay.

Vì muốn “sớm tự lập” nên dù có gia đình êm ấm, những cả hai lại ra ngoài thuê phòng trọ để ở và trở thành thành viên trong “phi đội bay” tại các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố. Ở trong thế giới nhiều cám dỗ ấy, Th. và M. đã bị cuốn vào những cuộc chơi, để cuối cùng sa vào con đường phạm tội...

Đầu tháng 4-2012, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Th.Th. (1991) và Nguyễn Thị D.M. (1994, cùng tạm trú đường Duy Tân) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan...

Quá trình điều tra, xác minh của cơ quan CA đã dần hé lộ nhân thân, lai lịch của hai kiều nữ là chị em ruột trong đường dây này: Cũng bởi đua đòi, nghe bạn bè xấu nên sau khi học xong bậc phổ thông, Th. và M. bỏ học. Là con nhà nghèo nhưng Th. và M. không chịu khó làm ăn, tìm cách lập nghiệp chính đáng mà lại gia nhập vào “phi đội bay” để khi có khách gọi thì ngay lập tức có mặt tại các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố để phục vụ cho việc ăn chơi nhảy múa. Là những cô gái có nhan sắc, lại sống trong môi trường có nhiều cám dỗ nên rất dễ lọt vào “tầm ngắm” của các đối tượng tội phạm. Và Th. chính là một trong nhưng “nạn nhân” điển hình của thế giới ngầm này...

 Có mặt tại trụ sở CA vào cái ngày hai chị em Th. bị bắt, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là vẻ bề ngoài của Th. Không phải là vẻ đẹp mặn mà kiêu sa, không phải gương mặt ngay lập tức khiến người đối diện choáng ngợp, nhưng ở Th. lại toát lên một nét đẹp rất lạ, đầy ma lực, càng nhìn càng bị cuốn hút.

Th. xuất hiện trước tôi với gương mặt có phần hốc hác hơn sau một đêm thức trắng, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn bởi những giọt nước mắt và lớp phấn son đã nhạt phai, nhưng cô vẫn đẹp. Vẻ đẹp ấy càng cuốn hút lại càng làm tôi thêm xót xa khi nghe câu chuyện về những bước chân lầm lạc đã đẩy cô vào chốn lao tù...

Phút trải lòng của má hồng buôn “hàng trắng” (Kỳ cuối) - 1

Từ trái qua, các đối tượng T., M., Ng. bị bắt trong chuyên án

Đó là quãng thời gian làm việc tại các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố, Th. đã lọt vào “mắt xanh” của một “đại gia” có tiếng ăn chơi ở các tụ điểm này. Đó là Đới Văn Nguyên (1980, quê Củng Liêm, H. Nông Cống, Thanh Hóa, tạm trú tổ 12, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Vừa mới gặp nhau, Th. đã bị Nguyên “hút hồn” bởi vẻ đàn ông nam tính, ăn nói có duyên và đặc biệt là phong cách “chịu chi” đáng nể khi sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để bao người đẹp. Đáng ngạc nhiên hơn là Nguyên không đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào khác đối với Th., kể cả chuyện “quan hệ” nam nữ, vì vậy mà Th. cực kỳ tin tưởng, ngưỡng mộ, coi Nguyên là thần tượng trong tim mình. Khi đã bị chinh phục hoàn toàn, Th. không còn đủ tỉnh táo, lý trí để điều khiển hành vi, thái độ của mình trước những dấu hiệu không bình thường của Nguyên, kể cả việc biết Nguyên đã từng có vợ...

Sống trong cảm giác bềnh bồng của tình yêu với những món quà và lời đường mật của kẻ lão luyện tình trường cũng như chuyện đời, Th. không hề biết rằng mình đã lạc vào mê hồn trận của một tay trùm buôn ma túy. Và khi hoàn toàn bị chinh phục, Th., đã không ngần ngại trao cho Nguyên tất cả với một lòng tin tưởng hết mực, nhưng cuối cùng, khi cô thông báo với Nguyên là đã có thai thì Nguyên tỏ thái độ bàng quan, vô tình và phủ nhận thẳng thừng. Kể từ khi nhận được trái đắng từ Nguyên, Th. suy sụp hẳn, cái thai cũng vì thế mà không giữ được. Những ngày nằm trong bệnh viện một mình, Th. mới nhận ra bộ mặt thật của Nguyên khi anh ta chẳng hề bén mảng đến thăm hỏi, động viên. Từ đó Th. hạ quyết tâm là sẽ từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Ngày xuất viện, Th. một mình bắt xe lên Gia Lai và tiếp tục xin vào làm việc tại các quán bar, karaoke nhằm để quên đi chuyện cũ. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Th. quay về lại Đà Nẵng và tiếp tục làm việc trong các quán bar, karaoke. Từ đây, Th. dấn thân và kéo cả em ruột mình vào đường dây mua bán chất ma túy, cung cấp thuốc lắc, hàng đá cho con nghiện tại quán bar, karaoke...

Thời điểm này lực lượng CSĐTTPVMT CATP liên tục phá nhiều vụ án khác nhau, bắt giữ nhiều đối tượng. Qua khai thác thông tin từ các đối tượng bị bắt giữ cũng như thông tin cực kỳ có giá trị của quần chúng có tinh thần cảnh giác cao cung cấp, lực lượng TS Phòng CSĐTTPVMT CATP phát hiện được đầu mối quan trọng và phá thành công chuyên án, bắt giữ Th., M. cùng đối tượng Ng. Cùng thời điểm đó, Đội CSĐTTPVMT CAQ Liên Chiểu cũng đã bắt quả tang Đới Văn Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyên cũng chính là đối tượng đã gián tiếp đưa Th. vào con đường mua bán trái phép chất ma túy...

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP cho biết: Từ đầu năm 2012 đến nay, hầu hết các vụ án liên quan đến ma túy bị triệt phá trên địa bàn thành phố đều có sự tham gia của nữ giới. Các đối tượng này chủ yếu hành nghề uốn tóc, kinh doanh shop thời trang, gái mại dâm, massage, vũ trường, tiếp thị bia... Với ngoại hình ưa nhìn, dễ ngụy trang, các đối tượng trà trộn vào vũ trường, nhà hàng, khách sạn cung cấp ma túy cho con nghiện, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Nói về nguyên nhân đưa đẩy mình vào con đường phạm tội, Th. cho rằng, cũng chính bởi suy nghĩ đầy tính bản năng, đó là do Th. bị bội tình. Th. bảo, tất cả niềm tin, tình yêu Th. đã đặt nhầm chỗ. Đến khi nhận ra thì Th. mất phương hướng và chẳng mấy chốc cô bập vào “cái chết trắng” sau những lần “tiệc tùng thâu đêm suốt sáng”. Th. bảo, khi ấy cô chỉ muốn thử cảm giác “phê” để quên đi đau khổ, nào ngờ cũng chính bởi sự tò mò, tính bản năng ấy đã biến Th. thành con nghiện lúc nào không hay và trở thành mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vừa có tiền lại vừa phục vụ “nhu cầu” của mình. Nghĩ là làm, cô bắt tay vào tìm mối hàng và bán cho các con nghiện tại quán bar, karaoke nơi mình phục vụ.

Nhắc đến bố mẹ ruột của mình, những người suốt ngày lam lũ mưu sinh và hết lòng chiều chuộng hai con gái cưng, Th. - M. chợt òa khóc nức nở. Th. bảo, đến lúc này cô đã thực sự hối hận, cô cũng không ngờ những suy nghĩ nông cạn của mình lại phải trả một cái giá đắt đến vậy. Đau lòng hơn là cô đã kéo theo em gái của mình sa vào vũng lầy không lối thoát!

“Giá như em có thể làm lại từ đầu..” - Th. nói trong những tiếng nấc ngắt quãng. Nhưng, cuộc đời thì không thể có “giá như”... Những ngày tháng còn dài dằng dặc trước mắt, Th. bảo, cô rất sợ nghĩ đến tương lai, rất sợ phải nghĩ đến cảnh bố mẹ ngất lịm đi khi hay tin hai đứa con gái của mình ra ngoài lập nghiệp bằng việc đi... buôn ma túy!

Trong những phút lạc quan nhất, Th. đã le lói ước vọng được tha thứ từ người thân. Đó cũng chính là tia hy vọng để cô cố gắng bước đi trên con đường gian truân trước mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Doãn Nguyên Hưng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN