Đầu hàng hàng xóm!

Sáng 24/8, đi chợ về, chị Hoàng Thị Hằng (1979, trú tổ 22, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điếng người khi phát hiện tủ đựng tài sản bung khóa, số tiền hơn 30 triệu đồng để bên trong không cánh mà bay nên vội đến CAP Hòa Xuân trình báo.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAP Hòa Xuân điện báo CAQ Cẩm Lệ phối hợp điều tra làm rõ kẻ gian. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA phát hiện tủ đựng tài sản nhà chị Hằng không có dấu hiệu cạy phá ổ khóa mà được mở bằng chìa. Thêm nữa, thời điểm xảy ra mất cắp, người dân xác nhận không có người lạ mặt lai vãng vào KDC.

Từ những thông tin và dấu vết hiện trường, lực lượng CA nhận định kẻ gian chỉ có thể là người quen biết, thường xuyên ra vào nhà chị Hằng nên mới biết vị trí để chìa khóa tủ. Rà soát tất cả các mối quan hệ với gia đình chị Hằng, CAP Hòa Xuân và Q. Cẩm Lệ đặt nghi vấn vào Lê Ngọc Nữ (1981), hàng xóm cách nhà chị Hằng vài bước chân, bởi có nhân chứng phát hiện, trong buổi sáng 24/8, Nữ đi qua đi lại nhà chị Hằng lúc gia chủ đi vắng.

Đầu hàng hàng xóm! - 1

Lê Ngọc Nữ

Liền sau đó các ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ mời Nữ về trụ sở CAQ Cẩm Lệ để làm rõ một số điểm nghi vấn. Tại đây, sau một hồi “tự bào chữa”, cuối cùng Nữ đuối lý và thừa nhận chính là tác giả vụ trộm tiền nhà chị Hằng. Nữ khai, do thường xuyên qua lại nhà chị Hằng nên biết vị trí gia chủ cất giữ tài sản.

Khoảng 7 giờ ngày 24/8, sau khi chở con đi học về, Nữ thấy ông Dưỡng (bố chồng chị Hằng) đang ngồi uống cà-phê ở nhà mình nên sang nhà chị Hằng chơi. Phát hiện gia chủ vắng nhà, cửa lại không khóa, Nữ quay về lại nhà mình hỏi ông Dưỡng thì được biết Hằng đang bồng con đi chợ.

Biết chị Hằng thường xuyên để khóa tủ trong bao gối ngủ ở đầu giường, nổi lòng tham, Nữ lén lút đột nhập, lấy chìa khóa mở tủ đựng tài sản. Mở tủ, Nữ thấy bên trong có một hộp nhựa màu đen nên mở ra thì phát hiện một bịch ni-lông màu xanh liền bỏ vào túi áo, sau đó bỏ hộp nhựa vào vị trí cũ, quên không kịp khóa cửa. Nữ mang túi ni-lông về nhà kiểm tra, phát hiện có 30,5 triệu đồng. Nữ lấy 500 ngàn đồng tiêu xài cá nhân, số còn lại cất vào tủ đựng áo quần, sau đó bị cơ quan CA phát hiện.

Từ lời khai của Nữ, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ kịp thời thu hồi toàn bộ tang vật, lập thủ tục hoàn trả cho bị hại và ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Khi CQĐT làm rõ thủ phạm trộm tiền là Nữ, chị Hằng lắc đầu ngao ngán, xin... đầu hàng hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN