DANH MỤC

 

N

ăm 2023, công chúng chứng kiến sự đăng quang của nhiều hoa hậu, người đẹp…  và một trong những mỹ nhân nhận được nhiều chú ý của khán giả đam mê nhan sắc là bộ đôi Hoa - Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023) - Bùi Thị Xuân Hạnh và Hoàng Thị Nhung.

Đoạt ngôi vị cao nhất trong thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới tại vùng núi cao Đà Lạt, 2 người đẹp không chỉ là đại diện nhan sắc mà còn mang theo nhiều thắc mắc của khán giả về một cuộc thi nhan sắc có nhiều ồn ào bản quyền thời điểm năm 2023 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam -  giấc mơ đẹp của thanh xuân

- Đêm Chung kết cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023) đã qua cũng được 2 tuần, giờ ngồi đây nhớ lại cảm xúc khi ấy, hai bạn cảm thấy như thế nào? 

Xuân Hạnh: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đi cùng đó là nhiều điều phải lo nghĩ. 

Hoàng Nhung: Tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện vì cuộc hành trình đã trải qua và những gì đạt được trong cuộc hành trình này. Thêm một điều nữa là tôi luôn biết ơn, biết ơn ban tổ chức, ban giám khảo đã lựa chọn cũng như khán giả yêu thương mình cho ngôi vị tân Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. 

- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong hành trình Miss Cosmo Vietnam vừa qua của cả hai? 

Xuân Hạnh: Cả tôi và chị Nhung đều có rất nhiều kỷ niệm với Miss Cosmo Vietnam, trong đó đáng kể nhất là những gì 38 thí sinh đã cùng nhau trải qua, những lúc ăn uống, tập luyện, đứng nắng hay cùng chịu lạnh lúc ở Đà Lạt… có thể nói đây là điều tuyệt nhất trong thanh xuân mà cả 2 không thể nào quên được. 

Hoàng Nhung: Điều mà tôi nhớ nhất là trong đêm thi Bán kết và Chung kết khi hô tên và ra trình diễn, bản thân tôi chỉ biết đang “trượt” trên đôi giày cao gót vì sàn rất trơn do sương xuống. Thật sự đó là một thử thách lớn nhưng cũng xem như may mắn vì biết được bản thân mình mạnh mẽ thế nào. Ngoài ra, thời khắc được nắm tay Hạnh chờ đợi công bố ngôi vị cũng là điều chắc chắn không quên được. 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 3
Cảm xúc của Xuân Hạnh và Hoàng Nhung sau khi đạt danh hiệu tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 4

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 5

 

 

- Theo khán giả, việc cuộc thi được tổ chức tại Đà Lạt tuy ý nghĩa nhưng vô hình lại tạo nên nhiều khó khăn cho thí sinh, hai bạn cảm thấy đúng không? 

Hoàng Nhung: Cái cảm giác mình mặc bikini hay những bộ trang phục dạ hội cắt xẻ quyến rũ giữa tiết trời Đà Lạt thật sự khó tả, nhưng không hiểu do tôi được “Tổ độ” hay sao đó mà cả 4 hôm từ phúc khảo đến Bán kết, Chung kết bản thân đều thấy rất bình thường (cười). Thậm chí sau Chung kết mình còn ở ngoài trời chụp ảnh đến 2 giờ sáng nhưng vẫn cảm thấy bình thường, chỉ khi về phòng mới buột miệng xuýt xoa vì lạnh quá. Chắc vì tôi ở ngoài Bắc, quen thời tiết khắc nghiệt nên nhiệt độ Đà Lạt giống như “thiên thời địa lợi” vậy!

- Nói một chút về Xuân Hạnh, bạn đến với cuộc thi theo cách tình cờ, không hề chuẩn bị và nay đăng quang ngôi vị cao nhất, nhiều người cho rằng do bạn may mắn, hỏi thật thời điểm viết tên đăng ký, bạn có từng nghĩ mình sẽ đạt được ngôi vị này?  

Xuân Hạnh: Tôi nghĩ chắc là “nhân duyên” đó, trong suốt hành trình cuộc thi, tôi chỉ cố gắng để làm mọi thứ được chỉn chu, hoàn hảo nhất, còn thời điểm đăng ký tôi không hề nghĩ đến việc đăng quang. 

Lúc được xướng tên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng sự cố gắng của mình đã được đền đáp, đi kèm theo đó là sự bất ngờ bởi chẳng ai biết được tên cô gái nào sẽ được gọi vào danh sách các top… Chắc chắn đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tôi sẽ nhớ suốt đời. 

- Hoàng Nhung đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần thứ 2, đâu là lý do bạn đạt được ngôi vị á hậu? 

Hoàng Nhung: Tôi nghĩ đó là sự nghiêm túc, nỗ lực của chính mình trong suốt cuộc hành trình này. Thời điểm 2022 bản thân tôi chỉ là một cô bé nhút nhát, rụt rè, ngại nói chuyện, không biết sắp xếp câu từ khi giao tiếp trước đám đông và cả máy quay, sau khoảng thời gian đó, tôi đã tôi luyện bản thân mình rất nhiều và trở lại, đúng tiêu chí cuộc thi…

Thật sự lúc đầu bản thân tôi chỉ nghĩ mình lọt top 5 thôi, nhưng cuối cùng sau một hành trình luôn nghiêm túc, cố gắng ở hành trình này thì tôi đã được đền đáp. 

- Còn nhớ những lúc trong hậu trường, khi không tập luyện bạn luôn phải làm việc, chuẩn bị nhiều thứ khác, có bao giờ Nhung cảm thấy mệt mỏi khi phải sắp xếp, phân bổ thời gian? 

Hoàng Nhung: Xuyên suốt cuộc thi, Nhung tập được cho mình thói quen phân bổ thời gian để có thể cân bằng giữa việc tập luyện và điều hành công ty. Công ty chủ quản cũng rất tạo điều kiện để bản thân tôi hoàn thành tốt trách nhiệm á hậu lẫn việc kinh doanh riêng bên ngoài. 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 7

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 8

 

 

Tuổi thơ khốn khó là đòn bẩy cho hành trình tỏa sáng rực rỡ, huy hoàng

- Nói một chút về dự án cộng đồng, có phải quá khứ không được sống cùng cha mẹ là động lực để bạn mong muốn xây dựng một mái ấm cho trẻ em mồ côi? 

Hoàng Nhung: Đúng vậy, bố mẹ tôi ly dị ở thời điểm tôi 2 tuổi, sau đó tôi được gửi về quê sống cùng họ hàng nên có thể nói, tuổi thơ của tôi đã trải qua nhiều cơ cực, tổn thương và cả cô đơn. Nên hơn ai hết, tôi rất hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ngoài kia. 

Còn nhớ năm học lớp 1 khi đi học về, tôi chạy sang nhà bạn cùng khối chơi và thấy bạn ấy đang được bố dỗ dành đút ăn, nhìn cảnh bạn ngúng nguẩy không muốn ăn trong khi tôi lúc ấy bụng đói, chỉ thèm một bát cơm trắng thôi cũng không có mà trên mâm nhà người ta toàn các món ngon…

Chính điều đó đã in sâu vào tiềm thức tôi, khiến bản thân mình trong suốt hành trình trưởng thành luôn phải cố gắng. Mỗi khi mệt mỏi tôi sẽ nhớ lại để an ủi chính mình, tự lấy động lực để mỗi trẻ em ngoài kia hay những đứa con của mình trong tương lai sẽ có một cuộc sống tốt. (Khóc)

- Còn lý do của Xuân Hạnh với dự án tìm nhà, tìm công việc cho các hoàn cảnh khó khăn là gì? 

Thời điểm ở Hà Nội, tôi cũng đã nhìn thấy nhiều hoàn cảnh người vô gia cư song đến lúc vào TP.HCM lập nghiệp mới thấy, số lượng người vô gia cư quá lớn, lần đầu tiên tôi đi trên những con phố và thấy người nghèo ngồi một hàng dài như vậy. Thậm chí tôi từng thấy các cụ già bới rác, lục lọi… và người ta chỉ trông chờ để có được một bữa ăn. 

Tôi nhận ra trong đó có những người đủ khả năng lao động, nhưng cuối cùng ai sẽ là người cho họ công việc? Đây thật sự là một dự án rất khó nhưng với khao khát, mong muốn của bản thân, tôi tin mình sẽ làm được. 

- Một câu hỏi dành cho 2 người đẹp? Đến bao giờ hai bạn nhận ra mình là một cô gái có nhan sắc và muốn theo đuổi showbiz? 

Xuân Hạnh: Thật ra trước đó tôi là một cô gái vô tư lắm, thậm chí đến năm học lớp 7 tôi còn nghĩ con trai và con gái không có tình ý gì với nhau (cười), nhưng từ bé là tôi đã thích đi cao gót rồi, cứ lấy giày của mẹ mang vào… Nhưng đến năm lớp 10 khi các bạn mặc áo dài, đi cao gót thì tôi lại chọn sneaker do bản thân thấy mình… cao quá! Nhưng dần dà tôi phát hiện ra, cao có lợi chứ không cần phải ngại nên khi tốt nghiệp xong, tôi quyết định đi thi The Face và thật sự đó là một trải nghiệm thú vị!

Hoàng Nhung: Trong quá khứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo hướng người mẫu, hoa hậu nhưng đến năm 2019, khi xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và thấy chị Khánh Vân cũng như theo dõi hành trình của chị, tôi thích quá nên đến năm 2022 đã quyết định đi thi và lọt top 16, còn 2023 thì nhận được ngôi vị như hiện tại. (cười) 

 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 12
Top 2 Miss Cosmo Vietnam kể về tuổi thơ cơ cực. 

- Hoàng Nhung từng trải qua những công việc gì trước khi quyết định đi theo nghệ thuật? 

Hoàng Nhung: Tôi quyết định làm người mẫu thời điểm 16 tuổi, còn trước đó tôi đã thử sức mình với nhiều công việc khác như rửa bát thuê, công nhân… Việc rửa bát là để trả tiền thuê nhà, được một thời gian thì tôi chịu không nổi nên nói xin mẹ cho làm công việc khác. Công việc thứ 2 là công nhân trong một xí nghiệp bao bì, khi ấy họ đang làm thiệp để xuất khẩu. Buổi sáng đi học đến 5 giờ chiều thì vào công ty làm, làm cả thứ 7, chủ nhật… đâu đó được 1 năm thì có một số vốn nho nhỏ, khi ấy mẹ tôi bảo thấy vóc dáng cũng cao ráo, hay thử đi học người mẫu xem sao. Cô giáo lúc ấy thấy tiềm năng nên cho đi diễn với cát-sê khi ấy là 300 nghìn đồng. Lúc ấy sướng lắm, cảm giác đi diễn có vài phút, vài giờ trang điểm mà được số tiền bằng mấy lần rửa chén, vui lắm! Sau đó tôi còn làm son handmade, bán cho các chị người mẫu quen biết, từ đó bắt đầu câu chuyện khởi nghiệp.

Với bản thân tôi thì bố mẹ đã ly dị từ năm 2 tuổi - quá sớm để một đứa trẻ hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Nhưng trong quá trình lớn lên, trưởng thành và thấy bạn bè ai cũng có gia đình, được yêu thương… còn mình ở quê không đủ ăn, cũng chẳng có áo ấm thì thấy tổn thương lắm, lúc đó cũng than trách ông trời tại sao lại đẩy một cô bé như mình vào hoàn cảnh như thế… nhưng sau này lớn lên lại thấy biết ơn vì chính những điều đó rèn nên một Hoàng Nhung của hiện tại. 

Xuân Hạnh: Nếu chị Nhung làm son handmade thì tôi làm nước hoa handmade. Từ năm lớp 6 tôi đã cùng chị buôn bán để có thêm thu nhập đỡ đần mẹ rồi, tôi làm nhiều lắm, từ thêu tay, làm thiệp đến bán nước hoa handmade. Thật ra cuộc sống ngày đó cũng không phải gia đình giàu có, thuở bé tôi cùng chị và mẹ ngủ trong một căn nhà bé xíu, mưa đến là dột lỗ chỗ… sau đó mẹ đã đi xuất khẩu lao động, chi tiêu dè sẻn để tiết kiệm tiền, rồi đến khi tôi 5 tuổi mới có thể sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống hơn. 

Nếu nói tủi thân nhiều nhất chính là thiếu đi hình ảnh người bố, có gì nặng nhẹ là 3 mẹ con cùng hỗ trợ nhau làm, cũng chẳng ai che chở gì. Thật sự với tôi thì mẹ là người quá mạnh mẽ, đã nuôi dạy và lo lắng cho hai chị em rất đầy đủ, dù thỉnh thoảng có buồn một chút nhưng ngẫm lại đó cũng là động lực rất lớn để rèn luyện mình của ngày hôm nay. 

- Tháng 9/2024 Xuân Hạnh sẽ tham gia cuộc thi Miss Cosmo, nếu được sự trợ giúp từ 4 người chị trong top 5 là Hoàng Nhung, Bảo Ngọc, Cao Thiên Trang và Thúy Quỳnh thì bạn sẽ mong muốn nhận được điều gì? 

Xuân Hạnh: Thật ra ngay từ hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tôi đã học được rất nhiều điều từ 4 người chị rồi. Như chị Nhung là học cách cười tươi, cách nói chuyện, trả lời phỏng vấn. Ở chị Cao Thiên Trang là cách xử lý vấn đề, tư duy, ở chị Ngọc là sự nhanh nhạy, sáng tạo còn ở chị Thúy Quỳnh là nét dịu dàng và kỹ năng trình diễn. 

- Sau hành trình vừa qua, Xuân Hạnh muốn gửi lời cảm ơn đến ai? 

Xuân Hạnh: Chắc chắn tôi phải gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, các thành viên ekip đã quan tâm từng thí sinh không chỉ bữa ăn, giấc ngủ… mà còn là từng mảnh vải, sợi chỉ thừa nữa (cười). Ngoài ra tôi cũng rất cảm ơn 7 ban giám khảo, đặc biệt là chị Khánh Vân và chị Thủy Tiên. Sau đó là các thí sinh, những người đã yêu thương, trò chuyện và cho tôi nhiều lời khuyên chân thành. 

- Còn chị Vũ Thu Phương thì sao, bạn muốn gửi lời nào đến cho người thầy của mình? 

Xuân Hạnh: Chị Phương là người thầy đầu tiên của tôi ở showbiz và chắc chắn ngoài lời cảm ơn tôi phải gửi lời xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến chị rất nhiều. Ngay từ The Face, Hạnh đã ảnh hưởng đến chị và đến Miss Cosmo Vietnam thì cơ duyên giữa em và chị lại tiếp tục gắn liền xuyên suốt. 

Đến thời điểm này, khi đọc những tin tức mọi người nói về chị Phương, tôi nghĩ chị cũng buồn và chạnh lòng rất nhiều. Tôi muốn gửi lời xin lỗi cũng như luôn biết ơn, trân quý những gì mà chị đã trao dạy để có một Xuân Hạnh như hôm nay. 

 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 15
Xuân Hạnh chia sẻ về Vũ Thu Phương giữa ồn ào được nâng đỡ. 

- Còn Hoàng Nhung thì sao? Ai là người ảnh hưởng đến bạn trong cuộc hành trình này? 

Hoàng Nhung: Chắc chắn đó là ban tổ chức, ban giám khảo, khán giả và cả các anh chị quản lý thí sinh nữa. Mỗi người đã cho Nhung niềm tin, nhiều lời khuyên hữu ích để có được thành công nhất định. 

- Nhiều khán giả đưa ra nhận định Hoàng Nhung khá giống Hoa hậu Phạm Hương, bạn nghĩ sao? 

Hoàng Nhung: Trước đây mọi người nói Nhung giống chị Phạm Hương, lại có người nói giống chị Phương Khánh, chắc tôi là cộng hưởng của nhiều Hoa hậu xinh đẹp, tài giỏi (cười). Đây là điều tôi thấy rất vui và may mắn nhưng song song đó tôi cũng muốn mình có chất riêng của bản thân mình, là phiên bản độc nhất và duy nhất trên cuộc đời này. 

Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cách cửa khác mở ra

- Nhiều khán giả sắc đẹp khá tiếc khi hai bạn là Hoa, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nhưng không tham gia Miss Universe, hai bạn cảm thấy sao? 

Xuân Hạnh: Tôi đến với cuộc thi một phần vì sự tin tưởng, yêu thương với công ty chủ quản. Tôi nghĩ dù bất kỳ cuộc thi quốc tế nào mà bản thân có cơ hội tham gia đều là một điều đáng trân trọng. Tôi tin rằng công ty đã có đường hướng đúng đắn và tôi trân quý điều đó. 

Hoàng Nhung: Tôi luôn tâm niệm: “Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Với tôi, thi quốc tế là điều may mắn nhưng cái quan trọng sau cùng là những giá trị, ý nghĩa mà mình mang đến cho cộng đồng. Trong thời gian sắp tới Nhung sẽ tập trung vào điều này, giống các Hoa, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam trước đó.

 

- Sau một hành trình dài như vậy, hai bạn đã có dịp gặp gia đình chưa? 

Xuân Hạnh: Cho đến bây giờ vẫn chưa có thời gian để gặp mà chỉ được gọi điện về nhà thôi, Tôi và mẹ, chị thường xuyên gọi để động viên, trò chuyện cùng nhau. Còn nhớ sau đêm Chung kết, khi gọi về cho mẹ thì máy mẹ bận, mãi một lúc sau mẹ tôi mới gọi lại thông báo các bác đang gọi để chúc mừng. Thật sự bản thân tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với gia đình khi ấy đâu, chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn rồi sau đó lại quay đi làm việc theo lịch trình. 

Hoàng Nhung: Sau đêm Chung kết, cuộc gọi đầu tiên của Nhung là dành cho mẹ, khi ấy nghe trong điện thoại tôi thấy giọng mẹ như vỡ òa xúc động: “Mẹ biết con gái mẹ tài giỏi nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ sẽ là mẹ của á hậu một cuộc thi danh giá…” Nghe những điều đó tôi vui lắm bởi biết rằng mình đã làm cho bà tự hào. 

- Với số tiền thưởng nhận được, hai bạn đã nghĩ về cách sử dụng chưa? 

Xuân Hạnh: Chắc chắn tôi sẽ có những buổi họp mặt cùng ban tổ chức để có hướng sử dụng tốt nhất cho các dự án cộng đồng cũng như chuẩn bị cho Miss Cosmo. Còn về phía gia đình tôi chỉ mong muốn sắp xếp thời gian về thăm nhà mà thôi. 

Hoàng Nhung: Ngay sau đêm Chung kết tôi đã hoạch định sẵn mình sẽ dùng tiền thưởng làm gì rồi, với ngôi Á hậu nhận được 150 triệu đồng, tôi sẽ dùng để thực hiện các dự án cộng đồng. Còn giải Người đẹp Áo dài được đâu đó 30 triệu đồng thì lấy để khao các anh, chị, em trong công ty. Khi đi thi và đạt được danh hiệu này với tôi đã là một điều may mắn, nên số tiền thưởng còn lại tôi muốn dành cho cộng đồng cũng như dành tặng các suất học bổng cho những trẻ em ở quê ngoại của mình để các em có động lực theo đuổi việc học một cách tốt nhất. 

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 18
Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2023 tiết lộ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng. 

- Sau khi đăng quang, Xuân Hạnh phải nhận nhiều đánh giá không mấy tích cực, đến thời điểm hiện tại tâm trạng bạn đã ổn định hơn chưa? 

Xuân Hạnh: Hiện tại tôi đã bình ổn hơn nhiều rồi! (cười)

- Vậy nếu giờ mình có thể đối diện với những người buông ra các bình luận đó, bạn sẽ nói gì với họ? 

Xuân Hạnh: Với những bình luận đó, đầu tiên tôi nghĩ mình cần phải có thời gian để nghĩ về bản thân, nhưng mà chắc chắn tôi không đứng lên phân trần hay nói mọi người nên có cái nhìn khách quan này kia… mà chính kết quả sau này sẽ là điều khán giả nhìn vào và đánh giá. 

- Nhiều người nói Xuân Hạnh may mắn khi hiện tại đã ở vị trí mà nhiều đàn chị “dành cả thanh xuân” tìm kiếm nhưng không được, bạn có nghĩ như vậy? 

Xuân Hạnh: Thật ra trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình may mắn đâu, thậm chí thời học sinh - sinh viên tôi còn nghĩ mình là một cô gái “đen đủi”, thậm chí nếu tham gia bốc thăm tôi sẽ là người bốc trúng những lá thăm không có quà (cười). Nên càng về sau tôi nhận ra bản thân mình muốn gì là càng phải làm chứ không dựa vào may mắn được. 

Muốn có thành công phải dựa vào hành động chứ không chỉ đặt vào may mắn. Còn nếu nói về may mắn thì có lẽ đó là khi quyết định vào Nam bắt đầu quá trình làm việc, học tập của mình - một hành trình khó khăn để đưa ra quyết định nhưng tôi tin mình đã làm đúng!

Top 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khóc khi kể quá khứ: Nhà xập xệ, dột nát, không có cơm ăn - 19

Nội dung: Mic Nguyễn

Hỗ trợ: Minh Tân - Tấn Lợi

Thứ Tư, ngày 17/01/2024 09:42 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Mic Nguyễn ([Tên nguồn])