Hoàng Yến: "Tôi chấp nhận sự cô độc!"

“Tôi cứ tìm kiếm mãi nhưng đến một ngày tự nhiên cảm thấy không ai hiểu được mình, dù có bạn, có người yêu bên cạnh…” – siêu mẫu Hoàng Yến tâm sự về nỗi buồn lớn nhất của con người và lý do vì sao cô quyết định xây dựng hình ảnh như một người đàn bà cô độc, dù đang có trong tay tất cả: tuổi trẻ, nhan sắc, danh tiếng và tiền bạc…

Giọng Hoàng Yến ồm, đôi khi làm tôi không phân biệt được đó là giọng của anh quay phim hay của Á hậu mà tôi đang muốn gặp. Hoàng Yến đến chỗ tôi, cười tươi rói. Tôi bất giác thấy hàm răng cô có đường chỉ sắt chạy qua nên hỏi: “Niềng răng hả?”. Cô cười: “Vì hàm dưới có hai cái không đều nên phải niềng lại cho hoàn hảo”. Yến cũng bảo với tôi, tôi sẽ xuất hiện trở lại bằng một hình ảnh khác – người đàn bà cô độc.

Chẳng bao lâu sau ngày chúng tôi gặp nhau, dư luận dậy sóng với loạt hình ảnh Hoàng Yến gầy đến “thiếu sức sống”. Dường như ước muốn trở thành “người đàn bà cô độc” của cô đã trở thành hiện thực.

Tính tôi hơi… đàn ông

- Là người mẫu, nhưng lúc chị bị chê mập, lúc lại gầy trơ xương. Sao chị cứ bị cực đoan với hình ảnh của mình như vậy?

Sau thời gian mập ú trước đây, tôi đã nhốt mình trong nhà hai tháng để giảm đến 9 kg. Tôi trở lại và được mọi người công nhận Hoàng Yến xinh đẹp hơn. Nhưng cột mốc đó đã dừng lại, giờ tôi muốn hình ảnh mới lạ hơn, đàn bà hơn, trải nghiệm hơn và chắc chắn là trưởng thành. Tôi muốn vượt lên chính mình ở thời điểm hai năm trước và hình ảnh hiện tại tôi phải vất vả tập luyện mới có được.

- “Đàn bà hơn”, “người phụ nữ trưởng thành” nghe thì hấp dẫn, nhưng chị ép mình đến mức thiếu sức sống thì có hơi bị thái quá?

Phụ nữ trưởng thành có trải nghiệm sống, có vấp ngã và từng trải qua cả sự

 Hoàng Yến sinh năm 1988 tại TP. HCM, trong gia đình có hai chị gái từng là người mẫu nổi tiếng, 18 tuổi, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh.

Năm 2008, Hoàng Yến giành giải Vàng Siêu mẫu và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (cao 1m78, số đo 3 vòng: 90 – 61 - 91). Năm sau, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này trên thế giới nhưng không lọt top cao. Sau cuộc thi, Hoàng Yến nhiều lần gặp vấn đề trong xây dựng hình ảnh, khi thì phát phì, lúc lại gầy quá mức. Nhưng cô thừa nhận, hình ảnh hiện tại là do cô dày công khổ luyện mà có được.

cô đơn. Bản thân tôi đã đi qua tất cả những điều đó, tôi dựa vào chính mình để khai thác ra cái chất đàn bà ấy. Cái này nghe hơi… bi thảm, nhưng thực sự tôi muốn hướng mình đến hình ảnh người đàn bà cô độc. Đó cũng là cá tính của tôi. Khi thể hiện những bộ hình hơi gai góc, tôi thấy đúng chất của mình nhất. Tuy nhiên, để bộc lộ được bản thân, hàng ngày tôi đều đứng trước gương để tập biểu hiện được con người bên trong của mình.

- Chị có vẻ hơi… khác người, cảm thấy rõ mình cô độc nhưng không tìm cách thoát khỏi như nhiều người khác mà lại học cách thể hiện nó?

Có ai cảm thấy hạnh phúc khi cô độc đâu. Nhưng nếu học cách thỏa mãn với những gì mình có thì sẽ vui hơn. Cuộc đời không bao giờ công bằng, có thứ này sẽ mất thứ khác. Mình quá đầy đủ rồi sẽ phải hứng chịu sự cô đơn. Và tôi thấy mình có thể chấp nhận được điều đó.

Tôi nhìn thấy rất nhiều điều ở bản thân, cả ưu điểm và khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của tôi là mềm yếu khi ở một mình. Nhưng khi nhìn thấy điều đó tôi lại quyết chí vượt qua, dùng lý trí điều khiển chứ không để buông theo tình cảm. Hiếm người biết tôi đang buồn, tôi quen với việc chỉ khóc khi ở một mình, còn ra đường nước mắt tự nhiên biến mất, tươi tắn liền.

Tôi đồng ý sống cuộc đời ấy, vì suy cho cùng, một người làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng sống bằng cảm xúc được. Người chuyên nghiệp phải biết kiểm soát chính mình.

Một năm trở lại đây, khi gặp trắc trở trong công việc, cảm xúc – tình cảm cũng lận đận, tôi dần biết mình cần gì, mình là ai. Nhưng thôi, có mấy ai vừa tỏa sáng mà hạnh phúc suốt cuộc đời đâu.

Hoàng Yến: "Tôi chấp nhận sự cô độc!" - 1

"Làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng sống bằng cảm xúc. Người chuyên nghiệp phải biết kiểm soát chính mình"

- Biến cố nào đã giúp chị nhận rõ hình hài mong muốn của mình đến thế?

Nó không phải là một giây phút, cũng chẳng phải biến cố, mà là một quá trình. Tôi cứ tìm kiếm mãi nhưng đến một ngày tự nhiên cảm thấy không ai hiểu được mình, dù có bạn, có người yêu bên cạnh. Một người không có gì để làm, không có ai để chia sẻ, rõ ràng là cô độc phải không? Tôi thấy nếu đúng là không thể chia sẻ với nhau thì sống một mình tốt hơn.

- Trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008, nhiều người khen Hoàng Yến làm mẫu cá tính, lạnh lùng nhưng lại có ý kiến cho rằng Hoàng Yến như “người đẹp chuyển giới”, giọng nói ồm ồm, tính cách mạnh mẽ. Vậy Hoàng Yến ngoài đời thực thế nào?

Chính xác thì tính tôi hơi đàn ông, lúc nào cũng cứng rắn, bản lĩnh. Tôi biết cuộc sống có nhiều mặt nên là con gái, tôi cũng muốn yếu đuối trước mọi người để được quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao cùng với nụ cười che giấu tâm sự không vui, tôi lập tức trở nên cứng rắn hơn.

Ngay cả bố mẹ, tôi cũng không muốn mọi người vì mình mà bớt vui. Cuộc sống là nhìn về phía trước, nếu cứ tin rằng tương lai là những điều vui thì tự khắc mình đi qua được tất cả.

Phụ nữ thông minh biết chọn cái vừa sức

- Nỗi buồn lớn nhất của chị trong 5 năm ở showbiz là gì?

Tôi vẫn nghĩ, nỗi buồn lớn nhất của con người là sự cô đơn. Tôi ít bạn thân nên ít có người chia sẻ và tưởng vậy sẽ quen, kể cả nếu phải sống một mình. Nhưng không phải. Khi thi Hoa hậu hoàn vũ 2008, tôi chỉ có một mình. Lúc đối diện với bản thân, tôi thấy rõ sự cùng cực của nỗi cô đơn. Có quá nhiều thứ muốn được hỏi, chia sẻ mà chẳng ai bên cạnh nên phải tự tìm cho mình câu trả lời. Thực sự kinh khủng, hoang mang tột độ. Nhưng tôi đã đi qua nên giờ thấy mọi thứ dễ dàng hơn. Bản thân tôi luôn khống chế mình với scandal.

- Scandal đáng sợ tới mức chị chọn cách sống cô độc, hay người đàn ông gắn bó với chị nhiều năm nay là lý do khiến chị không cần thêm người chia sẻ?

Là do tính cách. Tôi vốn ít bạn thân. Đặc biệt khi gia nhập giới này, tôi nghĩ tốt nhất là giữ mối quan hệ vừa đủ. Tôi chỉ có Ngọc Quyên là thân và một người bạn làm nghề trang điểm.

Lúc mới gặp Quyên, tôi không thích. Cô ấy hoạt bát, nhiệt tình, còn tôi ít nói, nhưng chơi với nhau mới nhận ra Quyên tốt tính, hiền và sống thoải mái. Người có cách sống như Quyên rất khó kiếm trong giới này. Scandal xảy ra với Quyên, nhiều việc do bị bới móc chứ không hẳn cô ấy muốn làm. Chuyện ảnh nude, tôi nghĩ thời gian đó Quyên định hướng sai phong cách và tôi đã góp ý với cô ấy.

Nếu so về điều kiện sống, Quyên khó khăn hơn tôi rất nhiều, nhưng cái đáng quý là Quyên vượt lên được điều đó và không bị hoàn cảnh lôi kéo. Quyên không hề đua đòi hàng hiệu, không làm mọi giá để bằng chị bằng em. Quyên có cái mà nhiều người không có được: sự tự trọng.

Hoàng Yến: "Tôi chấp nhận sự cô độc!" - 2

"Quyên có cái mà nhiều người không có được: sự tự trọng"

- Vậy một cô gái sinh ra trong sung sướng như chị để hàng hiệu dụ dỗ mình đến mức nào?

Tôi xác định mình là người của công chúng, khi xuất hiện phải đẹp. Nhưng tôi có nguyên tắc làm ra 10 đồng, chỉ dùng 2 – 3 đồng chi tiêu chứ không tìm ra 15 đồng để phung phí. Đồ hiệu hay đồ thường chỉ là vật ngoài thân thôi. Mình cần nhiều thứ xứng đáng hơn như nhà cửa, tài sản.

Đi diễn được bao nhiêu tiền, tôi đều nhờ mẹ cất, Quyên cũng vậy. Chuyện đó người ta nghĩ mình như con nít, nhưng với tôi đó lại là cách giữ được tiền và có thể nói không với đồ hiệu nữa (cười). Và bằng cách tiết kiệm đó, sau 5 năm đi làm, tôi đã mua được xe hơi, dần dần đổi được con BMW đang đi (cười sung sướng).

- Chị không cần sự hỗ trợ của bạn trai?

Không, đồ của mình thì mình tự mua chứ. Nếu muốn thì giờ này tôi đã có nhà cửa hoành tráng lắm rồi, chứ không bình thường thế này đâu.

Hoàng Yến: "Tôi chấp nhận sự cô độc!" - 3

Tôi có nguyên tắc làm ra 10 đồng, chỉ chi tiêu 2 – 3 đồng chứ không tìm ra 15 đồng để phung phí

- Trong khi người ta ồn ào nhận quà bạc tỉ của bạn trai, chị lại cặm cụi làm việc kiếm tiền và muốn mọi người nhìn mình bằng khía cạnh công việc không liên quan đến tình cảm nữa?

Nếu tình cảm của tôi thay đổi thì suy nghĩ cũng không thay đổi. Tôi muốn chọn điều an toàn, vững chắc cho tương lai chứ không cần phải là người đàn ông thật giàu có, nổi tiếng, họ chỉ đơn giản là người mà tôi lựa chọn. Dù có một mối tình khác, tôi cũng sẽ chọn cái phù hợp với mình. Phụ nữ thông minh là người biết chọn cái vừa sức.

- An toàn như thế có giúp chị đạt đến giây phút thăng hoa trên sàn diễn hay trong hạnh phúc tình yêu?

Thăng hoa trong tình yêu có rất nhiều cách. Còn cuộc sống mà cứ chạy theo điều mình mơ tưởng sẽ mệt lắm. Cái này cao sẽ có cái khác cao hơn và ngày càng có nhiều cái cao hơn nữa. Có ai vươn tới được mãi đâu, phụ nữ cứ chạy theo như thế chắc chắn sẽ cô lập suốt đời. Tôi không nhận ra mình thông minh, chỉ là hiểu được những gì mình thấy là tốt nhất. Với lại tôi may mắn được ba mẹ dạy một điều: Không nên quá tham lam hay đòi hỏi cuộc sống hoàn hảo, vì trên đời không có gì hoàn hảo hết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Sen (Mốt & cuộc sống)
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN