Hoa hậu ngày ấy, tú bà hôm nay

Họ là người mẫu, diễn viên điện ảnh, là hoa hậu, hoa khôi trong các cuộc thi người đẹp. Tương lai của họ sẽ vô cùng rực rỡ nếu chỉ suy nghĩ, sống và làm việc lương thiện. Thật chua xót, họ đã đón nhận những đồng ngoại tệ dơ dáy để đẩy mình vào phận bọt bèo...

Chăn dắt nhan sắc

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở Hậu Giang, Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983, thường trú quận Gò Vấp, tạm trú phường Bình Khánh, quận 2) có tuổi thơ bất hạnh. Cha mẹ ly tán, cô cùng mẹ và em gái từ biệt vùng quê lam lũ tới phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh. Phải tự lập từ nhỏ nhưng có nhan sắc trời phú, cô bé bán vé số dạo một thời luôn mơ ước về một cuộc sống đủ đầy, sau đó là nuôi ý chí làm giàu. Mỹ Xuân đã cố gắng học hành, tốt nghiệp trường trung cấp du lịch, có hai năm làm hướng dẫn viên du lịch ở Hội An, Quảng Nam. Từ năm 2008, cô làm người mẫu tự do.

Bước ngoặt cuộc đời đến với Mỹ Xuân khi cô tham dự cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” tổ chức tại thành phố Sóc Trăng. Trước đây cuộc thi này mang tên “Hoa hậu Nam Mê Kông”, nay tuy thay đổi nhưng nó vẫn giữ tầm vóc là khu vực Nam Mê Kông nên thu hút đông đảo người đẹp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Với chiều cao 1,72m, ba vòng đo khá chuẩn, Mỹ Xuân đã vượt qua 168 thí sinh để giành vương miện hoa hậu vào tối 4-5-2009. Trong cuộc thi này cô còn đoạt thêm giải ứng xử hay nhất. Ngay sau khi đăng quang, Mỹ Xuân đã có câu phát biểu thật xúc động: “Dù giải thưởng của em không lớn (15 triệu đồng – NV) nhưng em sẽ cố gắng để cùng vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ phần nào cho người già neo đơn, người nghèo ở Sóc Trăng và Hậu Giang quê em”...

Hoa hậu ngày ấy, tú bà hôm nay - 1

Nguyễn Hữu Đạt, Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh

Không bao lâu sau, người đẹp có “trái tim nhân hậu” này bất ngờ gây sốc dư luận khi tung ra những tấm ảnh thiếu vải mà thừa da thịt. Rồi lại nghe Mỹ Xuân bộc bạch, đại loại: “Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao phải giấu giếm? Trước một bông hoa đẹp mọi người đều mỉm cười và thấy dễ chịu. Tôi nghĩ mình là phái đẹp nên cũng muốn mọi người nhìn thấy, ít nhất là để ai đó cảm thấy vui như khi nhìn bông hoa đẹp... Nếu tôi tìm đại gia để yêu thương thì có gì là xấu? Tại sao mọi người cứ cho rằng những người đẹp như chúng tôi phải yêu người nghèo thì chúng tôi mới là người tốt, còn yêu đại gia lại bị coi là ham tiền, là xấu?”. Đến đây thì nhiều người chán chường, bảo ảnh khoe thân với những đường cong khêu gợi của Mỹ Xuân chỉ là chiêu PR rẻ tiền và để dễ “câu” các đại gia mà thôi!

Ít ai biết hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân đã gây chuyện động trời hơn là vừa làm người mẫu tự do vừa đi bán dâm, giá tiền thấp nhất 500USD và cao ngất ngưởng lên tới 4.000USD! Cô sẵn sàng tiếp khách tại nhà riêng, có mặt ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội và sang tận Campuchia. Quá trình hoạt động, Mỹ Xuân lôi kéo cả đồng nghiệp cùng tham gia nên kiêm luôn vai trò môi giới mại dâm. Những “chân dài” của cô khi được giới thiệu đi khách cũng có giá ngàn “đô” như “bà chủ”.

Là người đẹp nổi tiếng, Mỹ Xuân không thiếu những gã đàn ông dư giả tiền bạc mời mọc. Để “săn” thêm, cô đã có người cùng hội cùng thuyền tên Trần Quang Mai (SN 1972, thường trú phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tạm trú chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3), từng làm quản lý một số bar, vũ trường, quen biết nhiều trong giới ăn chơi. Mai bước vào lãnh vực môi giới mại dâm từ năm 2009, thoạt đầu rao giá một vài triệu đồng, hưởng hoa hồng vừa phải. Từ đầu năm 2012 đến nay Mai bung ra “làm ăn lớn” trên thân xác các người mẫu, giá mỗi lượt bán mình từ 1.500 đến 2.500USD. Ngay cả Mỹ Xuân cũng được Mai môi giới cho “thân mật” cùng một đại gia với giá 2.200USD tại nơi ở của Xuân. Thời gian gần đây, Mai làm chủ tiệm săn sóc sắc đẹp, nhiều cô sinh viên xinh tươi thuộc các trường nghệ thuật, du lịch bị ả tú bà dày dạn kinh nghiệm dụ dỗ vào con đường nhớp nhúa...

Tham gia đường dây mại dâm cao cấp của Xuân – Mai còn có những đối tượng luôn dồi dào nguồn “đặc sản hấp dẫn”. Đó là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh), từng làm tài xế cho một công ty sản xuất phim truyện và tổ chức chương trình truyền hình. Đó là Lê Quang Tuấn Anh (thường gọi Kevin Lê, SN 1985, quê Lâm Đồng, tạm trú đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận), chuyên make up cho giới diễn viên, người mẫu. Từ đặc thù nghề nghiệp, Đạt – Anh tạo được mối quan hệ thân thiết với các hot girl và biến những cô nhẹ dạ, mù quáng trước đồng tiền thành gái gọi. Không chỉ môi giới, Đạt còn là trợ thủ đắc lực cho Mai trong việc thu tiền bán dâm để được nhận thêm thù lao bất chính.

Hoa dại

Đường dây mại dâm giá “siêu khủng” hoạt động rất tinh vi, kín kẽ nhưng không qua mắt được các trinh sát thuộc lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, ngày 16-5-2012 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố lập án đấu tranh, bóc gỡ đường dây tai tiếng. Đúng 17 giờ ngày 2-6-2012, dưới sự chỉ đạo của thượng tá Lê Ngọc Phương - Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra - ba tổ trinh sát do đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội Phạm Thanh Việt cùng hai đội phó Hồ Văn Quang, Nguyễn Văn Nừa chỉ huy, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đồng loạt tỏa đi bắt giữ các tú ông, tú bà và tập kích những nơi đang diễn ra cảnh mua bán trác táng. Trong hai khách sạn K.L trên đường Bùi Thị Xuân và H.P.T đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, công an bắt quả tang bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Phải vất vả suốt đêm, đến sáng hôm sau (3-6) trinh sát mới “gom” đủ bốn đối tượng môi giới Trần Quang Mai, Võ Thị Mỹ Xuân, Nguyễn Hữu Đạt và Lê Quang Tuấn Anh.

Tại cơ quan điều tra, cả bốn gái mại dâm đều thừa nhận nhiều lần được những kẻ chăn dắt nhan sắc điều đi tiếp khách. Trong số này, N.T.M.N (SN 1989) là người mẫu của một công ty thời trang chuyên nghiệp; L.T.Y.D (SN 1990) đoạt giải hoa khôi duyên dáng thời trang năm 2010; L.T.T.H trẻ nhất, mới 19 tuổi, làm người mẫu tự do và L.T.H.D (SN 1987) là sinh viên ngành du lịch; một cô từng tham gia đóng phim. Về giá cả cụ thể bữa bị bắt giữ, T.H tuổi teen nên đạt ngưỡng 2.500USD, M.N và Y.D cùng mức 1.500USD, riêng H.D còn đang đi học, chưa có danh tiếng nên phải chịu thua thiệt với giá 5 triệu đồng!

Xét hỏi đối tượng, cẩn trọng phúc tra lời khai, các điều tra viên không khỏi giật mình: cái giá cho một lần đọa đày thân xác lên tới vài chục triệu đồng nhưng các cô chẳng được là bao, bị các “má mì” chiếm đoạt mất già nửa. Riêng người mẫu trẻ đẹp nhất là T.H giá lúc nào cũng 2.500USD, vậy mà khi tới tay cô chỉ còn 700USD. Thân tàn, hoa dại, tương lai báo động, thế mới biết trò buôn người tàn nhẫn vô chừng!

Ngoài bốn đối tượng môi giới chủ chốt, cơ quan điều tra còn triệu tập, làm việc với một cô người mẫu thời trang kiêm minh tinh màn bạc, từng đoạt giải á khôi trong cuộc thi Miss Shining Beauty. Hành vi của cô giống như Mỹ Xuân, vừa trực tiếp bán mình vừa môi giới mại dâm. Cô đang mang thai nên được tạm cho về, chờ xử lý sau...

Từ hoa hậu trở thành tú bà, nhìn những tuyệt mỹ giai nhân sa vào vòng lao lý, các chiến sĩ công an ai nấy đều xót xa. Tôi được nghe một cô người mẫu than thở “hồng nhan bạc phận”. Trộm nghĩ, trong trường hợp này không phải như vậy, chính phận má đào đã bạc bẽo với nhan sắc của mình nên tai ương mới giáng xuống. Vẻ đẹp là đáng quý, nhưng phải biết gìn giữ, trân trọng, nâng lên thành vẻ đẹp tâm hồn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh (Công An Tp.HCM)
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN