Thơ 18+: Tiếu lâm “dân gian đương đại” (tập 4)

Nhiều nhà phê bình cho rằng không có cái gọi là "dân gian đương đại", nhưng các cây bút hài lại nghĩ khác. Và đây là sản phẩm chứng minh của họ, Hội văn thơ dân gian đương đại Việt Nam - Thông Tấn Thôn:

>>> Trọn bộ: Tập 1; Tập 2; Tập 3; Tập 4; Tập 5

Cá không ăn muối cá ươn
Chim không hoạt động chim ườn người ra

Yêu em đâu phải bạc vàng
Chẳng qua là bởi... ngực nàng khá to

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Đêm khuya còn thức đong zai nữa à?

Gió đưa cây cải về trời
Thương em anh cứ tơi bời đi anh.

Cái kiến mày kiện củ khoai
Chê trai mười tám vớ ngài sáu mươi

Anh ơi đã có vợ chưa?
Mà anh lại cứ bóp bừa mông em

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Lấy vợ đừng lấy thân gầy ốm o
Tối về lại cứ nằm co
Bưởi đâu chẳng thấy, tẽn tò trái cau

Cóc chết bỏ nhái mồ côi
Anh bị táo bón nên ngồi rõ lâu

Ai ơi đã quyết thì hành
Hành cho nó nát tanh bành mới thôi

Con gà cục tác lá chanh
Nếu không có lá thì đành gặm suông

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Thương anh, lỡ dại chình ình bụng ra

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ hôm em cắn... quả cà mà ghê

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Xem phim tay nhớ đàng hoàng nghe anh

Áo dài thì đúng là sang
Nhưng mặc đồ lưới hở hang mới ngầu

Áo anh sứt chỉ đường tà
Quần anh thì rách hở ra khúc giò

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Mở mắt tỉnh giấc vào “phây” ngó liền

Con mèo mà trèo cây cau
Khi lên tới ngọn ngó đầu xuống sân
Thế rồi có vẻ mỏi chân
Con mèo nó cứ tụt dần mới ghê

Người ơi người ở đừng về
Xin người nán lại thả dê, cưỡi bò

Cử Tạ
(tập hợp từ facebook Thông Tấn Thôn, có bổ sung)

>>> Trọn bộ: Tập 1; Tập 2; Tập 3; Tập 4; Tập 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN