Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc: Năm tuổi sẽ cố gắng gấp bội

Là một trong những VĐV tài năng tuổi Ngọ của Thể thao Việt Nam, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc được dân trong nghề gọi với biệt danh “Nữ hoàng đi bộ”, bởi đơn giản tại cự ly 20 km, Thanh Phúc “vô đối” trong khu vực. Nếu không có sự cố trọng tài thiên vị ở cự ly đi bộ 20km tại SEA Games 27 thì 2013 đã là năm thi đấu rất thành công của Thanh Phúc.

Chưa hài lòng với bản thân

Dù số giải đấu lớn, nhỏ, trong nước hay ngoài nước mà VĐV Đà Nẵng này tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng với nỗ lực của mình, Phúc luôn biết tận dụng đối đa những cơ hội ít ỏi đó để bổ sung vào bảng thành tích vốn đã “giàu” từ trước.

Đầu tháng 3/2013, Thanh Phúc đánh dấu cột mốc đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại sân chơi quốc tế trong năm khi giành HCB ở cự ly 20 km tại giải đi bộ vô địch châu Á (Nô-mi, Nhật Bản). Đến tháng 7, Phúc giành HCV ở cự ly sở đoản 5 km tại giải điền kinh quốc tế TPHCM. Tháng 8 là vị trí 48/62 giải VĐTG diễn ra tại Moscow (Nga). Tại SEA Games 27, Thanh Phúc có được HCB nhưng đáng lẽ ra thành tích này phải là HCV nếu như các VĐV chủ nhà Myanmar không gian lận. Với sân chơi trong nước, Phúc vẫn “độc vô cầu bại” ở cự ly 20 km khi giành chức vô địch lần thứ 6 liên tiếp (kể từ năm 2007) tại giải VĐQG diễn ra cuối tháng 9 tại Cần Giờ.

Dù vậy, với những gì đã qua trong năm 2013, Phúc vẫn chưa hài lòng với bản thân, nhất là thất bại cay đắng tại SEA Games 27. Thanh Phúc chia sẻ: “Chưa khi nào tôi lại khóc nhiều như thế. Trước khi sang Myanmar tôi đã chuẩn bị tâm lý trước cho điều này, thế nhưng khi nghĩ lại biết bao công sức tập luyện mấy tháng trời bên Trung Quốc lại đổ sông đổ bể thì tôi không thể kiềm được nước mắt. Nếu thua vì không có khả năng bằng người ta thì tôi sẽ không bao giờ khóc và sẽ chúc mừng cho người chiến thắng, nhưng đằng này…”.

Sẽ nỗ lực hơn trong năm tuổi

Phúc tâm sự rằng, nỗi đau tại SEA Games 27 đã làm cô suy sụp khá nhiều, thế nhưng cô không ngồi đó gặm nhắm nỗi đau mà quyết gượng dậy, Phúc nói: “Ngã ở đâu thì tôi sẽ đứng dậy ngay chỗ đó, mọi người hãy chờ xem”.

Đối với Phúc, khoảng thời gian này được xem là thời điểm trong độ chín của sự nghiệp và nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu cô tiếp tục thi đấu thành công trong năm tuổi của mình.

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc: Năm tuổi sẽ cố gắng gấp bội - 1

Nguyễn Thị Thanh Phúc sinh ngày 16/12/1990 tại Đà Nẵng, đến với đi bộ năm 13 tuổi và đang theo học tại Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Ảnh: Dư Hải

Ông bà ta thường quan niệm, năm tuổi là năm không gặp nhiều may mắn nhưng đối với Phúc, cô lại không nghĩ như vậy: “Tôi không tin mình sẽ gặp vận xui trong năm tuổi. Với tôi, trong thi đấu cần nhất là sự nỗ lực của bản thân. Nếu mình không cố gắng để rồi thi đấu không thành công thì đừng nói là gặp xui”. Phúc cho biết, năm 2014 sắp tới cô sẽ có khá nhiều giải đấu, trong đó quan trọng là việc bảo vệ HCB tại Giải vô địch châu Á cũng như HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Bên cạnh đó, Phúc sẽ cố gắng thi đấu để có suất dự ASIAD 2014, tiếp đến là bảo vệ 2 chức vô địch tại Giải VĐQG và Giải quốc tế TPHCM.

Khi được hỏi về việc có bị áp lực thi đấu trong năm tuổi hay không, Phúc không nghĩ như vậy và đồng thời lại xem đó là động lực, Phúc nói: “Thật trùng hợp khi năm tuổi cũng là năm mà tôi phải đối đầu với khá nhiều thử thách. Đây sẽ là một năm bận rộn và tôi rất muốn làm một điều gì đó thật lớn lao trong năm tuổi. Vì thế, tôi tự nhủ lòng mình cần phải cố gắng gấp bội để có thể đạt được mục tiêu đề ra”.

Là một trong những VĐV tài năng nhất trong làng điền kinh Việt Nam hiện nay, Phúc khá bén duyên với những tấm huy chương, thế nhưng về chuyện tình duyên, cô gái Đà Nẵng lại là một người không được may mắn. Phúc bày tỏ: “Nhìn đi nhìn lại mình cũng đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa có “mảnh tình” nào, nhiều khi nghĩ lại cũng tủi thân. Nhiều lúc cũng tiếc cho tuổi xuân hy sinh cho đam mê này. Tôi cũng ao ước, thèm muốn có làn da trắng trẻo, hồng hào như những cô bạn gái cùng trang lứa. Tôi cũng ước có người yêu để được chăm sóc, quan tâm, động viên. Bạn bè cùng lứa nhiều đứa đã lập gia đình, có con cái đuề huề, nghĩ lại mình đôi khi cũng tủi thân lắm”.

Là một người không mê tín nhưng Phúc lại mong chữ tình sẽ “gõ cửa” trong năm tuổi của mình. Cô gái có biệt danh “bé ốc tiêu” này thổ lộ, năm tuổi sẽ là một năm hoàn hảo nếu cô thi đấu thành công hơn, đồng thời sẽ tìm được “một nửa kia” của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Hy (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN