Trận đấu nổi bật

lorenzo-vs-andrey
Barcelona Open
Lorenzo Sonego
-
Andrey Rublev
-
corentin-vs-lorenzo
Barcelona Open
Corentin Moutet
-
Lorenzo Musetti
-
fabian-vs-stefanos
Bavarian Open
Fabian Marozsan
2
Stefanos Tsitsipas
1
alex-vs-hamad
Barcelona Open
Alex de Minaur
0
Hamad Medjedovic
2
alexander-vs-ben
Bavarian Open
Alexander Blockx
0
Ben Shelton
2
flavio-vs-zizou
Bavarian Open
Flavio Cobolli
2
Zizou Bergs
0
jelena-vs-mirra
Stuttgart Open
Jelena Ostapenko
1
Mirra Andreeva
2
cameron-vs-ethan
Barcelona Open
Cameron Norrie
2
Ethan Quinn
1
iga-vs-laura
Stuttgart Open
Iga Swiatek
2
Laura Siegemund
0
katie-vs-jaqueline
Open De Rouen
Katie Boulter
2
Jaqueline Cristian
1
eva-vs-elina
Stuttgart Open
Eva Lys
0
Elina Svitolina
2
carlos-vs-tomas
Barcelona Open
Carlos Alcaraz
-
Tomas Machac
-

"Thỏ vs rùa": Mất vô địch vì vui mừng quá sớm

Cái giá phải trả cho VĐV ăn mừng quá sớm là mất đi chức vô địch.

Vào cuối tuần qua, cuộc thi điền kinh giữa các trường đại học diễn ra rất sôi nổi chẳng kém gì những cuộc đua marathon chuyên nghiệp. Trong đó cuộc đua đáng chú ý nhất diễn ra ở loạt đua băng đồng 3000 m, đó là một cuộc "đổi ngôi" bất ngờ ngay ở những mét chạy cuối cùng.

Khi cuộc đua còn khoảng 100 m nữa là đến vạch đích, Tanguy Pepiot VĐV tới từ trường đại học Oregon chiếm lợi thế lớn khi bỏ xa các đối thủ còn lại. Dường như quá tự tin với việc cho rằng mình sẽ chiến thắng, sinh viên người Pháp vừa chạy vừa giơ tay lên hô hào 3000 khán giả có mặt trong SVĐ cổ vũ hò hét cho mình.

"Thỏ vs rùa": Mất vô địch vì vui mừng quá sớm - 1

Kết cục của việc tự mãn quá sớm...

"Thỏ vs rùa": Mất vô địch vì vui mừng quá sớm - 2

...là thất bại đau đớn

Nhưng anh đâu ngờ rằng, từ phía sau VĐV Simon Meron của trường đại học Washington đang cố hết sức và sắp đuổi kịp anh. Và điều gì đến đã phải đến Simon Meron đã đem vinh quang về cho Washington khi vượt qua Pepiot ở những cm cuối cùng qua đó giành chức vô địch đầy kịch tính.

Tổng thời gian chạy (3000 m) của Simon là 8 phút 57 giây 86, vượt kỷ lục cá nhân của mình khoảng 15 giây, hơn 1 phần 10 giây so với Pepiot.

"Thỏ vs rùa": Mất vô địch vì vui mừng quá sớm - 3

Simon Meron (trái) tiến tới an ủi người thua cuộc

Tình huống trên làm nhiều người liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn "thỏ và rùa", một bài học lớn cho chàng sinh viên người Pháp: "Đừng bao giờ ngừng chạy cho tới khi bạn qua vạch đích. Tanguy Pepiot buồn bã cho biết: "Tôi nghĩ rằng hành động này là lần đầu và sẽ là lần cuối đối với tôi".

Với Simon Meron anh vẫn chưa tin là mình đã thắng: "Tôi nghĩ rằng anh ấy đã xa tôi. Sau đó đám đông cổ vũ, tôi thấy anh ấy giơ tay lên vẫy. Tôi nhận thấy mình có cơ hội. Tôi không nghĩ anh ấy biết tôi đang tới. Lúc ấy, tôi chỉ cố gặng chạy và chạy thật nhanh".

* Video hai VĐV tái hiện câu chuyện "thỏ và rùa":

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ YahooSports) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN