DANH MỤC

Novak Djokovic đã khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương Australian Open và hành trình săn kỷ lục mới với danh hiệu thứ 8 ở Grand Slam này không thể hoàn hảo hơn bằng “chiến thư” đầy sức nặng gửi đến cả Rafael Nadal, Roger Federer và các sao mai thế hệ mới (ATP Next Gen).

Nỗi đau năm cũ vẫn ám ảnh Djokovic

Dù đã đoạt 2 trong 4 Grand Slam mùa giải 2019 (Australian Open và Wimbledon) khi hạ gục cả Rafael Nadal và Roger Federer ở những trận chung kết danh giá tại Melbourne và London nhưng Novak Djokovic vẫn phải kết thúc năm ngoái khi mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal.

Những thất bại cay đắng trước Dominic Thiem và chính Federer ở vòng bảng ATP Finals đã khiến ngôi sao người Serbia tụt xuống đứng thứ 2 thế giới khi BXH ATP chung cuộc năm ngoái khép lại.

Tam hùng tranh bá Australian Open: Djokovic nóng máy, Nadal - Federer âu lo - 2

“Tôi không hạnh phúc với cách mình kết thúc mùa giải vừa qua” – Djokovic đã cay đắng thừa nhận điều đó khi trả lời phỏng vấn của trang Tennis.com.

Đó là một nỗi đau âm ỉ đánh mạnh vào tâm trí và niềm kiêu hãnh của Djokovic. Nole đang quyết tâm sẽ đoạt chức vô địch Australia Open 2020 (20/1 – 2/2) để năm thứ 2 liên tiếp đăng quang giải Grand Slam đầu tiên trong năm và khởi đầu hành trình đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay đại kình địch Nadal.

Tham vọng kép đó đã phần nào được Djokovic chứng minh ở ATP Cup – giải đấu đồng đội nhưng ghi đậm dấu ấn cực lớn của anh trong việc giúp ĐT Serbia lên ngôi vô địch trong lần đầu tiên giải được tổ chức.

Trong loạt trận chung kết giữa Serbia và Tây Ban Nha hôm 12/1 tại Sydney (Australia), chính Djokovic đã thắng thuyết phục Nadal 6-2, 7-6 (7-4) ở trận đánh đơn thứ 2 để ngăn chặn nguy cơ đội tuyển của mình để tuột chức vô địch vào tay đối thủ. Trước đó, đồng hương của Nole – Dusan Lajovic đã thua Roberto Bautista Agut 5-7, 1-6 tại trận đánh đơn đầu tiên.

Bản lĩnh của Djokovic còn tiếp tục được phát huy khi anh đánh đôi cùng Viktor Troicki đánh bại cặp Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez 6-3, 6-4 ở trận đánh đôi quyết định và mang về danh hiệu ATP Cup cho Serbia trên đất Úc.

Tam hùng tranh bá Australian Open: Djokovic nóng máy, Nadal - Federer âu lo - 3

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giải đấu đồng đội và là “màn chạy đà” của Nole cho Australian Open. Ở Grand Slam sắp tới tại Melbourne Park, áp lực bảo vệ ngôi vương và thử thách từ các đối thủ sừng sỏ chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều với tay vợt sinh năm 1987 tại Belgrade (Serbia).

Tranh ngôi báu Australian Open: Ai phế nổi “Vua” Nole?

Nhìn cách Djokovic đả bại Nadal chóng vánh ở trận chung kết Australian Open năm ngoái (6-3, 6-2, 6-3) và việc Nole tiếp tục thắng trắng “Bò tót” sau 2 set ở trận đấu mà anh chịu sức ép cực lớn tại chung kết ATP Cup mới đây mới thấy sức áp đảo của Nole lớn ra sao trước đương kim số 1 thế giới.

Nhìn rộng ra, Djokovic cũng đang giữ thành tích đối đầu thắng – thua tốt hơn hẳn khi giáp mặt cả Nadal (29-26) và Federer (26-23).

Tam hùng tranh bá Australian Open: Djokovic nóng máy, Nadal - Federer âu lo - 4

Với FedEx, Nole từng thắng ngọt ngào và nghẹt thở tại trận chung kết Grand Slam lịch sử năm ngoái ở Wimbledon sau khi đã cứu 2 championship point vô cùng xuất sắc.

Nếu gặp lại hạt giống số 3 Federer ở bán kết Australian Open năm nay, hạt giống số 2 Djokovic vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ ưu thế về tuổi tác (Djokovic trẻ hơn Federer đến 6 tuổi), thể lực và cả lịch sử đối đầu.

Thực tế cho thấy, Nole đã thắng 3 và chỉ thua 1 trước “Tàu tốc hành” trong 4 lần họ từng đọ sức tại Grand Slam đầu tiên trong mùa giải.

Vấn đề là ở chỗ, mùa giải 2019 vừa qua, Djokovic thường xuyên thua các tay vợt trẻ tài năng thuộc nhóm “ATP Next Gen” như Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem và Daniil Medvedev (tổng cộng 5 lần). “Vết xe đổ” đó liệu có lặp lại với Nole tại Melbourne Park tới đây nếu anh tái ngộ các đàn em khó chơi này?

Tam hùng tranh bá Australian Open: Djokovic nóng máy, Nadal - Federer âu lo - 5

Hướng đến kỷ lục mới 8 lần vô địch đơn nam Úc mở rộng, Djokovic cũng đã tự tin phát biểu sau khi lên ngôi ở ATP Cup:

“Tôi không hề biết mình mong đợi những gì từ ATP Cup và chúng tôi (ĐT Serbia) sẽ tiến sâu đến mức nào. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng và xem mọi thứ diễn ra như thế nào.

Những giải đấu đồng đội như kiểu này (ATP Cup) rất đặc biệt và cá nhân tôi đã vượt qua sức ép từ đám đông CĐV bằng cảm xúc của mình.

Hy vọng, tôi có thể lấy lại năng lượng tích cực đó và sử dụng nó tại Úc mở rộng.” – nhà ĐKVĐ chia sẻ trong tham vọng đoạt Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp để áp sát kỷ lục gia Federer (20) và Nadal (19).

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 00:09 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])