Trận đấu nổi bật

victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Phạm Văn Mách suýt mất nghiệp vì mê showbiz

Có thời điểm tưởng như tuyển thủ xuất sắc nhất môn thể hình đã giã từ nghiệp đấu để chuyển hẳn sang showbiz sau “Cặp đôi hoàn hảo” - cuộc thi truyền hình thực tế mang đến cho anh cả danh tiếng lẫn những sự cố không ngờ.

"Cặp đôi hoàn hảo" hoá ra rất "ảo"

Khi tham dự “Cặp đôi hoàn hảo” 2011, danh tiếng của Phạm Văn Mách vốn sẵn có lại càng nổi như cồn khi anh thể hiện một khả năng và phong cách đặc biệt bên cạnh cô ca sĩ trẻ đang lên Văn Mai Hương.

Ấn tượng với sự khác lạ của Mách, một số nhạc sĩ thậm chí còn khen hết lời, rồi khuyến khích anh nên lấn sân mạnh sang con đường nghệ thuật. Thực tế, chàng lực sĩ hát hay này cũng đã nhận được một số lời mời cộng tác, rồi cũng có thời gian chạy “show” hết các sân khấu ca nhạc lại đến phim trường.

Phạm Văn Mách suýt mất nghiệp vì mê showbiz - 1

Anh từng mất vàng vì mê hát

Chỉ có điều, nghiệp diễn của Mách vừa manh nha đã lập tức “giáng” một đòn mạnh vào thành tích và uy tín mà anh kỳ công gây dựng sau hơn một thập kỷ. Do không có thời gian, cũng như sự tập trung cần thiết vào việc luyện tập nên tuyển thủ quê An Giang đã không chuẩn bị được gì cho giải Vô địch thế giới 2011 tại Malaysia - đấu trường mà anh khi đó là nhà đương kim vô địch. Anh đã để tăng trọng lượng cơ thể một cách mất kiểm soát, tăng nhanh đến mức BHL ĐTQG buộc phải đăng ký cho anh thi đấu ở hạng 60kg thay vì hạng 55kg sở trường.

Và như một hậu quả khó tránh, Mách đã bước ra sàn đấu với thể lực, tinh thần và phong độ yếu kém chưa từng có, thể hiện qua một bài thi thực sự tệ hại. Thậm chí, anh còn rớt xuống tận vị trí thứ... 6/6 của hạng 60kg.

Sau thảm bại, Mách bị “ném đá” tơi bời từ không chỉ giới thể thao mà ngay cả những người từng ủng hộ anh ở “Cặp đôi hoàn hảo”. Ai cũng cho rằng, lực sĩ kỳ cựu này đã có cách nhìn nhận và hành xử quá nghiệp dư khi “buông lỏng” thể hình - nghề nghiệp chính của anh. Ngành thể thao cũng đã tính đến phương án kỷ luật Mách, đồng thời chấp nhận có thể mất luôn gương mặt hàng đầu của môn thể hình.

Bản thân Mách khi ấy trong cơn “say” quá đà đã không thấy hết được vấn đề, thậm chí đã suy nghĩ về việc giải nghệ. Rất may vì khi đó anh còn lừng chừng chưa quyết định, nếu không mọi chuyện giờ đã khác. Để rồi thời gian đã minh chứng rõ cho anh đâu là đúng - sai, chính - phụ. Hành trình biểu diễn mà có lúc Mách tưởng dễ đã nhanh chóng rời bỏ anh, và những gì anh có được từ “Cặp đôi hoàn hảo” hóa ra rất “ảo”, chỉ mang tính bề nổi tức thời.

Ép cân 10kg để quay lại sàn đấu

Cuối cùng thì với Mách, thể hình vẫn là nghiệp đời, nơi anh mới là một tài năng đích thực và hiếm có. Chàng lực sĩ Vàng của thể hình VN đã sớm hiểu ra sự thật ấy, để kịp lấy lại cơ hội khi chưa quá muộn. Từ đầu năm ngoái, anh đã xin tập luyện trở lại, lặng lẽ hơn song cũng nỗ lực, hiệu quả hơn trước nhiều. Chàng lực sĩ kỳ cựu miệt mài tập 2 buổi mỗi ngày với cường độ, mức khó tăng cao, chưa kể còn phải khổ sở để ép thành công gần 10kg trọng lượng bằng những bài nhồi thể lực, chạy bộ và ăn uống kiêng khem khắc nghiệt.

Phạm Văn Mách suýt mất nghiệp vì mê showbiz - 2

Nhưng rồi anh đã trở lại đúng lúc

Nhờ ý chí, sự khổ luyện và quan trọng đẳng cấp của một lực sĩ hàng đầu thế giới nên chỉ mất vài tháng, Mách đã lấy lại được đúng hình thể, phong cách trình diễn vốn có của mình. Đến mức mà, trước giải vô địch châu Á 2012 cả mấy tháng, HLV Huỳnh Anh đã quả quyết, học trò cưng của mình sẽ lại lấy HCV hạng 55kg, kết quả sau đó quả đúng như thế. Còn đến năm nay, với giải châu lục vừa diễn ra ngay trên sân nhà, Mách còn thể hiện một sự vượt trội hoàn toàn để có lần thứ 8 bước lên đỉnh cao nhất.

Một mục tiêu quan trọng nữa của lực sĩ 37 tuổi này là giành tấm HCV tại SEA Games 27 vào cuối năm nay. Anh khẳng định mình sẽ gắn bó với nghiệp thể hình đỉnh cao… 10 năm nữa rồi mới tính đến chuyện giải nghệ, kèm thêm suy nghĩ: “Mình mê hát, thích biểu diễn và sẽ tranh thủ phát huy khi phù hợp”. 

“Vua” huy chương làng thể thao Việt

Với tấm HCV vừa giành được, Phạm Văn Mách đã vượt qua đàn anh Lý Đức để trở thành VĐV Việt Nam nhiều lần Vô địch châu Á nhất, khi đã có tới 8 lần bước lên bục cao nhất. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ lục sừng sững trong làng thể thao Việt, và nhiều khả năng còn được chính Mách nâng cao thêm nữa.

Mách cũng là một trong số ít những VĐV Việt Nam từng 3 lần Vô địch thế giới. Và điều đáng nói, ở riêng môn thể hình, mới chỉ có anh vươn tới được chiến tích cao nhất này. Ngoài ra, lực sĩ này cũng đã có 3 HCV SEA Games, một thành tích khiêm tốn so với đẳng cấp của anh. Nguyên nhân là do môn thể hình hiếm khi được đưa vào chương trình thi đấu.

35 tuổi mới thành sinh viên

Đã là kỷ lục gia huy chương, ông chủ của một phòng thể hình danh tiếng, song ít ai biết cựu binh 37 tuổi này đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trong suốt thời gian dài bươn chải với cuộc sống và hy sinh cho nghiệp thể hình, Mách vẫn đau đáu với ước mơ Đại học mà anh từng dang dở.

Cách đây 2 năm, anh đã nộp đơn thi vào trường Đại học Hồng Bàng, nhưng ngay sau đó đã được lãnh đạo nhà trường xét tuyển thẳng, đồng thời cho miễn học phí cả 4 năm học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Hưng (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN