Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
1
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
1
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

ĐT bóng chuyền nữ Quốc gia nhìn từ VTV Eximbank Cup 2013

Giành ngôi á quân giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank Cup 2013 không phải là thành tích tồi với các VĐV chân dài Việt Nam. Tuy nhiên, từ giải đấu này cũng để lại những nỗi lo cho các nhà chuyên môn.

Bên cạnh tinh thần thi đấu đáng biểu dương, đặc biệt là trong trận bán kết gặp CLB Sơn Đông (Trung Quốc) cùng sự tiến bộ của phụ công trẻ Bùi Thị Ngà - người được nhận danh hiệu VĐV chắn bóng xuất sắc nhất, các học trò của HLV Phạm Văn Long đã để lại những nỗi lo không nhỏ qua giải đấu năm nay.

Đây là ngôi á quân thứ 3 mà ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành được ở các kỳ VTV Cup, sau 2 lần trước vào các năm 2005 và 2006. Trong khi đó, với danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất giải” năm nay, VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã giành được tổng cộng 12 giải thưởng cá nhân qua các kỳ VTV Cup.

Thứ nhất là việc bắt nhịp trận đấu chậm. Trong số 7 trận đấu ở giải năm nay, có tới 5 trận các cô gái Việt Nam khởi đầu một cách chậm chạp, chơi dưới sức và để thua trong set đấu đầu tiên, bao gồm 2 trận đấu với Giang Tô (vòng loại và chung kết), 2 trận đấu với Sơn Đông (vòng loại và bán kết) và cả trận đấu với đối thủ được đánh giá yếu hơn là Kazakhstan.

Thứ hai là việc bắt bước một quá nhiều lỗi. Hầu như set nào ở giải năm nay, các học trò của HLV Phạm Văn Long cũng để mất 3-5 điểm do lỗi trong việc bắt bước một. Đáng tiếc là điều này xảy ra không chỉ với các VĐV trẻ mà cả với các VĐV kỳ cựu như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh hay Ngọc Hoa.

Thứ ba là việc điều chỉnh chiến thuật chưa linh hoạt. Trước những cầu thủ cao to của Sơn Đông, Giang Tô hay Kazakhstan, lẽ ra HLV Phạm Văn Long cần phải có những điều chỉnh chiến thuật đa dạng và linh hoạt hơn, thay vì việc trong nhiều tình huống cứ dồn bóng ra biên cho Đỗ Thị Minh hay Phạm Thị Yến để dứt điểm (và đều thất bại vì không qua được những “cây sào” có chiều cao xấp xỉ 1m90 của đội bạn).

ĐT bóng chuyền nữ Quốc gia nhìn từ VTV Eximbank Cup 2013 - 1

Ngọc Hoa nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải

Thứ tư là nỗi lo về thể lực của các VĐV, đặc biệt là các VĐV của Thông tin Liên Việt PostBank. Với một đội hình gồm một nửa quân số là “lính thông tin” và liên tục phải tham dự nhiều giải đấu thời gian qua, việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không có được thể lực tốt nhất khi bước vào giải đấu này là điều dễ hiểu.

Mà hệ quả tất yếu là các học trò của HLV Phạm Văn Long xuống sức thấy rõ ở set đấu thứ 4 trong trận chung kết, góp phần dẫn đến thất bại chung cuộc 1-3 trước Giang Tô (sau khi trải qua 5 set đấu căng thẳng với Sơn Đông ở bán kết).

Và dĩ nhiên, nỗi lo lớn nhất chính là lớp VĐV trẻ kế cận cho những ngôi sao đã tỏa sáng suốt thập kỷ qua của ĐTVN chưa thể hiện được khả năng tiếp bước lớp đàn chị đang có dấu hiệu trượt về bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trâm (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN