Trận đấu nổi bật

felipe-vs-gregoire
Internazionali BNL d'Italia
Felipe Meligeni Alves
0
Gregoire Barrere
2
lisa-vs-shelby
Internazionali BNL d'Italia
Lisa Pigato
0
Shelby Rogers
2
corentin-vs-thiago
Internazionali BNL d'Italia
Corentin Moutet
0
Thiago Monteiro
2
radu-vs-alexandre
Internazionali BNL d'Italia
Radu Albot
0
Alexandre Muller
2
clara-vs-olga
Internazionali BNL d'Italia
Clara Tauson
2
Olga Danilovic
0
mirra-vs-paula
Internazionali BNL d'Italia
Mirra Andreeva
0
Paula Badosa
2
laura-vs-julia
Internazionali BNL d'Italia
Laura Siegemund
2
Julia Riera
0
brandon-vs-jesper
Internazionali BNL d'Italia
Brandon Nakashima
2
Jesper De Jong
1
facundo-vs-botic
Internazionali BNL d'Italia
Facundo Bagnis
0
Botic Van De Zandschulp
2
xinyu-vs-yue
Internazionali BNL d'Italia
Xinyu Wang
2
Yue Yuan
1

Bóng chuyền nữ VN ngậm ngùi về nhì

Trở lại với trận chung kết bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup sau 2 năm vắng bóng, nhưng các cô gái chân dài Việt Nam vẫn không thể bước lên bục vinh quang trong năm 2013, khi để cho Giang Tô (Trung Quốc) dễ dàng đánh bại với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra vào chiều 20/7.

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình đã không còn một chỗ trống, từ trước khi trận chung kết bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2013 giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và Giang Tô diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ. Với sức chứa khoảng 4 nghìn chỗ ngồi, nhưng theo con số thống kê đã có tới 6 nghìn người hâm mộ đến kín nhà thi đấu TDTT Ninh Bình. Thậm chí, theo quan sát của phóng viên, BTC đã buộc phải phát sinh ra hàng trăm chiếc ghế phụ đặt ngay gần khu vực thảm thi đấu.

Bóng chuyền nữ VN ngậm ngùi về nhì - 1

Sức nóng từ các CĐV tại nhà thi đấu TDTT Ninh Bình-Ảnh: Hiền Minh

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV cũng không thể tiếp thêm nhiều sức mạnh cho các cô gái Việt Nam, bởi đối thủ của họ là một đội bóng đẳng cấp hơn rất nhiều (Giang Tô đã vượt qua ĐT Việt Nam 3-2 tại vòng bảng). Thế nên, chỉ trong vòng 30 phút, các cô gái đến từ Trung Quốc đã có một thế trận dễ dàng và nhanh chóng đè bẹp tuyển Việt Nam trong hai set đầu với các tỷ số 25-21 và 25-16.

Bóng chuyền nữ VN ngậm ngùi về nhì - 2

ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam (áo trắng) lần thứ 3 không thể đăng quang giải VTV Cup-Ảnh: Hiền Minh

Trận chung kết có phần kịch tính hơn khi đoàn quân của HLV Phạm Văn Long chơi khởi sắc trong set đấu thứ 3. Các chủ công Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Yến, hay các phụ công Kim Huệ, Ngọc Hoa đã cùng với tay chuyền hai Hà Thị Hoa tạo ra một set đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Cụ thể các cô gái Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số khá cách biệt 25-20.

Hào hứng sau chiến tích ở set đấu thứ 3, những tưởng các cô gái Việt Nam sẽ tìm lại được cảm hứng và sức mạnh trong set đấu thứ 4, thế nhưng mọi chuyện đã khép lại ở ván đấu này. Sự xuất sắc của chủ công Liu Peiyi và cây chuyền hai Tang Ningya bên phía đội bạn đã khiến cho các cô gái chủ nhà gặp muôn vàn khó khăn. Set đấu thứ 4 bỗng trở thành dấu chấm hết cho trận chung kết khi Giang Tô nhẹ nhàng khuất phục ĐT Việt Nam với tỷ số 25-19.

Bóng chuyền nữ VN ngậm ngùi về nhì - 3

Dù có độ tuổi khá trẻ, nhưng các cô gái Giang Tô có chiều cao và chuyên môn hơn hẳn đội chủ nhà-Ảnh: Hiền Minh

Sau 4 set ĐT nữ Việt Nam đã để thua Giang Tô với tỷ số 1-3, các set lần lượt 21-25, 16-25, 25-20 và 19-25.

Như vậy, chức vô địch VTV Cup 2013 đã giúp cho các cô gái Giang Tô có phần thưởng là 10.000 USD, còn đội tuyển Việt Nam nhận 7.000 USD cho ngôi á quân. Đội Sơn Đông (Trung Quốc) về thứ 3 nhận được 5.000 USD và đội về thứ 4 là Kazakhstan nhận 2.000 USD.

Ở các giải thưởng cá nhân, ĐT Việt Nam cũng đóng góp 2 gương mặt, Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Ngà đã nhận được giải thưởng Vận động viên xuất sắc nhất và Vận động viên chắn bóng xuất sắc nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN