Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Bị “đổi trắng thay đen” mất HCV Olympic, võ sỹ thua cuộc phẫn uất

(Tin thể thao) Trước khi bê bối chấn động thế giới bóng đá năm 2002 xảy ra, thể thao Hàn Quốc cũng có một vụ tương tự tại Olympic 1988.

Hàn Quốc từng được xem là niềm tự hào của bóng đá châu Á khi họ lọt tới bán kết World Cup 2002, tuy nhiên khi một số sự thật trần trụi được phanh phui, dư luận được biết đến những chuyện "đi đêm" bất ngờ. Người ta phát hiện, các quan chức bóng đá đã có những cuộc "tiếp xúc" với các trọng tài để hưởng lợi cho các trận đấu của đội bóng xứ Kim Chi. 

Võ sĩ Hàn Quốc (phải) cũng ngượng ngùng khi nhận HCV Olympic 1988

Võ sĩ Hàn Quốc (phải) cũng ngượng ngùng khi nhận HCV Olympic 1988

Liên tiếp ở 3 trận đấu gặp Bồ Đào Nha (lượt cuối vòng bảng), Italia (vòng 1/8) rồi Tây Ban Nha (tứ kết), các cầu thủ Hàn Quốc mặc sức chơi rắn, nhưng vẫn được trọng tài "che chở" và đội bạn nhiều lần bị xử ép. Con đường tiến vào bán kết của đội bóng xứ Kim Chi có sự tiếp sức của trọng tài khiến nhiều người xem đặt dấu hỏi lớn. 

Quay ngược lại thời gian, vào năm 1988 khi Hàn Quốc là chủ nhà Olympic họ cũng tạo ra một scandal lớn trong môn boxing. Park Si Hun, võ sĩ boxing chơi hạng 71kg tại Olympic 1988 là người được hưởng lợi, sau đó người ta phát hiện trò "đi đêm" với trọng tài của một số quan chức thể thao Hàn Quốc. 

Trước khi lọt vào trận chung kết hạng cân 71kg, Park Si Hun đã trải qua 4 chiến thắng đầy tranh cãi, phần lớn người xem đều cho rằng Si Hun không xứng đáng với tấm vé vào chung kết. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây khi Si Hun giành HCV trong trận đấu cuối. 

Roy Jones, võ sĩ 19 tuổi đã thi đấu lấn lướt tung ra tổng cộng 86 cú đấm về phía đối phương, còn Park chỉ có 32 cú đấm. Máy đếm chỉ ra số điểm 20-3, 30-15 và 36-14 với lợi thế nghiêng hẳn về Jones qua các hiệp, nếu xem hết trận đấu người không có chuyên môn cũng có thể khẳng định trận đấu này "1 chiều". 

Tuy nhiên, 3 trên 5 trọng tài không nghĩ vậy. Bob Kasule (người Uganda), Alberto Duran (người Uruguay) và Hiouad Larbi (người Morocco) chấm cho Park phần thắng chung cuộc, hai giám khảo Nga và Hungary chấm cho Jones. 

Khi trọng tài giơ cao tay Park tuyên bố tay đấm Hàn Quốc giành chiến thắng, chính võ sĩ chủ nhà cảm thấy xấu hổ, gương mặt Park biểu hiện sự ngượng ngùng. Bản thân Roy Jones không biểu hiện nhiều cảm xúc, mặt anh lạnh tanh trước quyết định của trọng tài. 

Ở trên bục nhận huy chương, Jones đã tháo HCB ngay sau khi họ đeo lên cổ, anh bức xúc, nhưng tuyên bố không trách Park: "Tôi không trách Park. Anh ấy không phải người cho điểm. Có lẽ đây là điều tồi tệ nhất tôi gặp trong đời", Roy Jones nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Võ sỹ bị tố ”thác loạn” với nữ phóng viên: Muốn hạ knock-out Anthony Joshua

(Tin boxing) Kubrat Pulev từng dính vào vụ lùm xùm với nữ phóng viên xinh đẹp khiến anh bị điêu đứng. Nay Kubrat Pulev đã trở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN