Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Ai lóe sáng ở Olympic London?

Olympic vẫn được coi là sân chơi quá tầm của thể thao Việt Nam (TTVN). Nhưng điều đó không có nghĩa là các VĐV Việt Nam không thể đăng quang ở đấu trường lớn nhất hành tinh này.

Vậy Thể thao Việt Nam mong chờ vào sự tỏa sáng của những gương mặt nào ở Olympic London 2012?

Phan Thị Hà Thanh (TDDC)

Không nhiều VĐV VN đang thi đấu ở các môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic lại có thể đường hoàng giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè năm nay ở London, và Phan Thị Hà Thanh là một trường hợp hiếm hoi như thế.

Tháng 10 năm ngoái, Hà Thanh đã gây sốc cho cả làng TDDC thế giới khi cô giành HCĐ nội dung nhảy ngựa ở giải VĐTG diễn ra tại Nhật Bản, qua đó đoạt vé đến thẳng Olympic London 2012.

Như để chứng minh rằng thành tích mà mình giành được ở giải VĐTG hoàn toàn không phải là một sản phẩm của sự may mắn và mang tính nhất thời, chỉ hai tháng sau, cũng trên đất Nhật Bản, cũng với nội dung nhảy ngựa sở trường, một lần nữa Hà Thanh lại qua mặt hàng loạt đối thủ sừng sỏ khác để đoạt HCV tại Toyota Cup 2011.

Với thành tích xuất sắc như thế, sẽ không quá lời nếu nói rằng Hà Thanh đang là một trong những hy vọng lớn nhất của thể thao VN ở Olympic London 2012.

Sau chiếc HCB cử tạ của Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008, thể thao VN sẽ có thêm một chiếc HC Olympic nữa của các môn thể thao cơ bản nếu như Hà Thanh thể hiện được tốt nhất những phẩm chất của mình tại Thế vận hội sắp tới ở London.

Tuy nhiên, hiện tại quá trình chuẩn bị cho Olympic London 2012 của Hà Thanh đang gặp một chút trục trặc, khi chuyên gia người Trung Quốc Cao Vân Đoạn buộc phải về nước vì lý do gia đình, khiến Hà Thanh rơi vào cảnh phải tập chay vì không có HLV nước ngoài suốt từ sau Tết Nguyên đán tới nay.

Theo kế hoạch, phải tới đầu tháng 5, sau khi ĐT TDDC VN kết thúc chuyến tập huấn tại Vũ Hán (Trung Quốc) thì việc tìm chuyên gia Trung Quốc cho Hà Thanh mới được xúc tiến.

Bất chấp việc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như vậy, Hà Thanh vẫn quyết tâm nỗ lực hết sức để làm được một điều gì đó tại Olympic London 2012.

Cô gái vàng của TDDC VN bộc bạch: “Bản thân việc có mặt ở Olympic để tham gia tranh tài đã là một vinh dự rất lớn với cá nhân tôi, còn nếu giành được huy chương nữa thì chẳng khác nào giấc mơ trở thành hiện thực".

“Giải VĐTG và Olympic là hai sân chơi hoàn toàn khác nhau, nhưng dù tham dự sân chơi nào thì cũng phải có sự chuẩn bị thật kỹ để có thể hoàn thành xuất sắc các động tác khó, như vậy mới có hy vọng vượt qua đối thủ. Tôi không dám hứa hẹn hay khẳng định bất cứ điều gì, chỉ biết là sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình mà thôi”.

Trần Lê Quốc Toàn - Thạch Kim Tuấn (cử tạ)

Ai lóe sáng ở Olympic London? - 1

Cử tạ, chờ đợi lóe sáng

Những ngày cuối tháng 4 này sẽ rất đáng chờ đợi với thể thao VN, bởi cử tạ VN chỉ còn lại duy nhất cơ hội giành vé tại giải vòng loại Olympic châu Á ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) diễn ra từ ngày 22 đến 30-4.

Đây là giải tính điểm đồng đội và cử tạ VN đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai VĐV Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn ở hạng 56kg.

Tuy nhiên, sẽ chỉ có một cái tên duy nhất trong số hai VĐV này được quyền tới London vào mùa hè năm nay, bởi theo quy định của BTC, ở mỗi nội dung, mỗi quốc gia được tham dự hai VĐV nhưng chỉ một người có suất đi Olympic nếu xếp hạng 7 chung cuộc ở hạng cân đó.

Do đó, đây sẽ là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên trên sàn diễn quốc tế giữa nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2010 Thạch Kim Tuấn và nhà vô địch SEA Games 26 Trần Lê Quốc Toàn.

Người chiến thắng trong cuộc đối đầu với đồng đội của mình và cả các đối thủ khác sẽ được trao vé tới London để hy vọng sẽ nối tiếp thành tích mà Hoàng Anh Tuấn đã đạt được ở Bắc Kinh 4 năm về trước cũng với nội dung 56kg.

So sánh giữa 2 VĐV thì Thạch Kim Tuấn nổi lên sớm hơn Trần Lê Quốc Toàn nhờ thành tích vô địch Olympic trẻ thế giới năm 2010, còn Quốc Toàn lại nổi bật nhờ chơi tốt ở các giải trong nước và khu vực, mà điển hình là chiếc HCV SEA Games 26 vừa qua để xua tan cái dớp đen đủi của cử tạ VN ở đấu trường SEA Games.

Đánh giá về năng lực của Kim Tuấn và Quốc Toàn, ông Đỗ Đình Kháng, trưởng bộ môn cử tạ thể hình TDDC, cơ hội dành cho hai VĐV này là ngang nhau, bởi các chỉ số chuyên môn giữa họ gần như không có sự chênh lệch.

Tuy nhiên, việc cử tạ VN có hai VĐV ở cùng hạng cân tranh tài quyết liệt để giành vé dự Olympic xem ra lại là chuyện hiếm với thể thao thế giới.

Nói thế là bởi ở các nước khác người ta thường chỉ dồn sự chăm sóc cho VĐV có khả năng giành thành tích cao nhất, còn VĐV còn lại tuy cũng thi đấu nhưng chỉ mang tính chất “quân xanh” để làm phân tán đối thủ.

Chiến thuật sử dụng nhân sự như vậy rất dễ thấy ở thể thao thế giới cũng như thể thao VN, đặc biệt là ở các nội dung điền kinh cự ly trung bình, nhưng với cử tạ cùng hai VĐV Kim Tuấn và Quốc Toàn lại hoàn toàn khác.

HLV của hai VĐV này đều khẳng định học trò của mình mới là người xứng đáng giành vé tới London, và bởi thế một cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Kim Tuấn và Quốc Toàn để giành vé tham dự Olympic London 2012 là kịch bản khó tránh khỏi, dù rằng nếu một trong hai người chịu làm “quân xanh” cho đồng đội thì cơ hội của cử tạ VN sẽ cao hơn rất nhiều.

Bất ngờ tiềm ẩn

Những cái tên vừa kể trên là những hy vọng lớn nhất của thể thao VN ở Olympic London 2012, nhưng người hâm mộ cũng có thể chờ đợi niềm vui bất ngờ từ Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)…

Các VĐV này đều đã giành vé tới Olympic London 2012 bằng cửa chính, tức là chính thức đạt chuẩn nhờ năng lực thi đấu của mình chứ không phải nhận suất đặc cách, nên trong một ngày đẹp trời và đạt phong độ tốt nhất thì họ hoàn toàn có thể làm nên kỳ tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai (Tienphong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN