Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say"

Sự kiện: Sao Việt

Sẽ khó chê trách các phần trình diễn trong liveshow Con đường màu xanh nhưng khán giả chưa thể thăng hoa thực sự.

Là điểm dừng chân cuối cùng của liveshow Con đường màu xanh nên Trịnh Nam Sơn đã đầu tư khá nhiều tâm sức cho show diễn tại TP.HCM. Bằng chứng là anh đã mang đến công chúng yêu nhạc những tác phẩm mới với lối trình diễn và dàn dựng sân khấu độc đáo, hấp dẫn.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 1

Trịnh Nam Sơn vừa hát vừa thổi kèn saxophone

Điển hình nhất là ca khúc về chủ đề quê hương đất nước - Việt Nam non sông gấm hoa lần đầu được ra mắt khán giả TP.HCM với sự trình diễn của chính tác giả, ca sỹ Nam Khánh, nhóm bè và ban nhạc. Rất dễ để nhận ra sự hào sảng, mạnh mẽ trong giọng hát cũng như ca từ của ca khúc này.

Ngoài Việt Nam non sông gấm hoa thì Mây và dòng sông, Chiều Hồ Tây… cũng là những sáng tác rất mới của Trịnh Nam Sơn.

Không sử dụng MC, nhân vật chính của đêm nhạc đồng thời là người dẫn chuyện để đưa khán giả đến với các ca khúc của mình.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 2

Không có nhiều sáng tác ghi dấn với khán giả nhưng đêm nhạc của anh có thể coi đã thành công

Trịnh Nam Sơn không quá hoạt ngôn nhưng đủ để khiến người xem bật cười trong phần trò chuyện, ngay từ phần mở màn - khi anh thể hiện các ca khúc Con đường màu xanh, Quên đi tình yêu cũRồi mai sẽ một ngày.

Không chỉ hát mà xen kẽ trong phần nhạc dạo, Trịnh Nam Sơn còn thổi saxophone, chơi guitar để đệm cho giọng hát của mình.

Dù thừa nhận bản thân không phải là giọng nam cao nhưng anh biết cách biến tấu giọng hát của mình, khi thì thủ thỉ tâm tình với Mây và dòng sông, lúc lại đầy chất phiêu diêu của người nghệ sĩ trong Chiều Hồ Tây.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 3

Trịnh Nam Sơn giao lưu cùng cháu dâu Khánh Hà

Và rõ ràng, dù không có nhiều sáng tác được công chúng biết đến nhưng Trịnh Nam Sơn đã chứng minh cho khán giả thấy âm nhạc của anh cũng rất đa dạng, không chỉ đơn thuần là các ca khúc trữ tình.

Tất nhiên, nếu chỉ có một mình tác giả và sáng tác của anh, có lẽ đêm nhạc Con đường màu xanh sẽ rơi vào tình trạng một màu và thiếu điểm nhấn.

Chính vì thế, việc để các ca sĩ khách mời chọn thêm "bài hát tủ" của họ nhưng phù hợp với nội dung chương trình được xem như giải pháp khôn ngoan.

Hồng Nhung là diva đầu tiên xuất hiện và song ca bài  hát nổi tiếng Nhớ cùng Trịnh Nam Sơn. Cô Bống được khán giả ủng hộ nhiệt tình trong suốt phần trình diễn của mình.

Và như chia sẻ của Trịnh Nam Sơn trước đó, cả hai đã hát rất ăn ý và Hồng Nhung dường như rất biết “nhún mình”.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 4

Hồng Nhung thể hiện hai ca khúc nhạc Trịnh trong đêm nhạc này

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 5

Trước đó cô song ca ăn ý cuàng Trịnh Nam Sơn

Đến khi thể hiện hai ca khúc Hạ trắngRu em từng ngón xuân nồng, cô Bống mới có dịp khoe giọng ca ngọt ngào, cao vút và đầy nội lực. Với những sáng tác đã rất được yêu thích của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô đã chiếm được tình cảm của khán giả.  Thêm vào đó, trong phần giao lưu cùng khán giả, sự hài hước và khéo léo của Hồng Nhung cũng nhận được rất nhiều cảm tình.

Diva thứ hai xuất hiện trong đêm nhạc là Mỹ Linh. Lần đầu tiên thể hiện sáng tác của Trịnh Nam Sơn, ca sỹ tóc ngắn dư sức để truyền tải thành công ca khúc Khi tình bay xa. Cô cũng chọn bài hát quen thuộc Hương Ngọc Lan và chứng tỏ được "sức nặng" trong giọng hát của mình.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 6

Mỹ Linh thể hiện xuất thần ca khúc của Trịnh Nam Sơn

Khách mời và cũng là cháu dâu của Trịnh Nam Sơn – diva hải ngoại Khánh Hà là người được ưu ái nhất khi được thể hiện đến 5 ca khúc trên sân khấu.

Không chỉ song ca cùng chủ nhân đêm nhạc 1 ca khúc mà cô còn lần lượt thể hiện nhiều bài hát nổi tiếng: Giọt mưa thu, Bản tình cuối, Nếu có yêu tôi

Không mượt mà và tình cảm như Mỹ Linh, Hồng Nhung nhưng chất giọng khá đặc biệt của Khánh Hà vẫn khiến người xem ngây ngất.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 7

Phần giao lưu của hai chú cháu khá hài hước

Gương mặt khách mời nam duy nhất xuất hiện trong đêm nhạc lần này là ca sỹ Nam Khánh. Anh có mặt ngay trong phần đầu chương trình khi thể hiện liền ba ca khúc: Tình nào phai dấu (Trịnh Nam Sơn) và hai sáng tác Người về nơi đâu (Phan Mạnh Hà) và Ký ức mùa đông (Thành Vương). Tất cả các phần trình diễn của anh đều khá trọn vẹn.

Dù mỗi ca sĩ đều hoàn thành khá tốt các phần trình diễn của mình nhưng trên thực tế, liveshow Con đường màu xanh của Trịnh Nam Sơn vẫn hơi thiếu điểm nhấn và sự thăng hoa cảm xúc cho khán giả.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 8

Nam Khánh là nam ca sĩ khách mời duy nhất

Ngoài các ca khúc: Con đường màu xanh, Về đây em, Nhớ… các sáng tác còn lại của anh đều khá mới mẻ, thậm chí nhiều ca khúc lần đầu được thể hiện.

So với những sáng tác của các nhạc sĩ khác được thể hiện trong chương trình, có vẻ như khán giả dành ít sự ưu ái hơn cho Trịnh Nam Sơn.

Thêm vào đó, sân khấu được dàn dựng đơn giản, ít điểm nhấn cũng khiến đêm nhạc trở nên đơn điệu.

Không sử dụng bất cứ "chiêu trò" nào và chỉ một số phần trình diễn được nhóm múa hỗ trợ, các tiết mục cũng không thực sự tạo hiệu ứng sân khấu tốt.

Thậm chí, ngay cả khi có nhóm múa thì phần minh họa cũng ít ăn nhập với ca khúc và hầu như các nghệ sĩ không giao lưu với vũ đoàn.

Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi Lê Hiếu và Thanh Lam vắng mặt ở phút chót vì đều bận tham gia sự kiện giao lưu văn hóa Việt – Hàn.

Dù Lê Hiếu bị chê khi hát Về đây em tại đêm nhạc ở Hà Nội nhưng rất nhiều khán giả vẫn mong anh tái xuất sân khấu một lần nữa. Trong khi đó, diva Thanh Lam không có mặt cũng là thiệt thòi đáng tiếc đối với công chúng TP.HCM.

Trịnh Nam Sơn: Hay nhưng chưa "say" - 9

Thêm chút cao trào, liveshow Trịnh Nam Sơn sẽ trọn vẹn hơn 

Gói gọn trong hơn 2 tiếng đồng hồ, có thể nói liveshow Con đường màu xanh cũng có cái kết hơi hụt hẫng với khán giả.

Sau phần trình diễn ca khúc Việt Nam non sông gấm hoa, toàn bộ các nghệ sĩ cùng ra sân khấu và thể hiện ca khúc chủ đề của đêm nhạc.

Một số khán giả đã ra về sớm từ khi đêm nhạc chưa kết thúc. Sân khấu với khá nhiều ghế trống ở khu vực VIP cũng khiến các nghệ sĩ không được cổ vũ hết mình khi trình diễn.

Dù các phần trình diễn khá “đã tai” nhưng nếu để nói sự thăng hoa, có lẽ Trịnh Nam Sơn cần "liều thuốc nặng đô" hơn để làm hài lòng khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Võ Tuấn ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN