Khánh Linh trải lòng về 2 lần đò và "nghi án" thẩm mĩ

Khánh Linh hạnh phúc khi đi bước nữa và tiết lộ về người chồng đảm đang của mình.

Thời gian qua, "họa mi" Khánh Linh rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cũng không có hoạt động âm nhạc nào đáng chú ý. Được biết, nữ ca sĩ Ban mai xanh đang tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái và gia đình sau khi sinh con thứ 3 với người chồng thứ 2. Gặp gỡ tại một sự kiện, nữ ca sĩ có dịp trải lòng về cuộc sống của mình sau khi "đi bước nữa" và "nghi án" phẫu thuật thẩm mĩ khi ngày càng xinh đẹp hơn.

"Ở ẩn" suốt một thời gian dài và không xuất hiện trên truyền thông, nhiều khán giả đang thắc mắc liệu có phải Khánh Linh đã tìm được bến đỗ bình yên của mình sau những trắc trở và đỗ vỡ?

Chẳng có người phụ nữ nào bình yên được cả, nếu như họ không tìm được một người đàn ông đồng hành thực sự với mình. Như Minh Thu, một người bạn và đồng nghiệp của tôi chẳng hạn, chị ấy có đôi mắt rất buồn, bao năm rồi vẫn chưa được bình yên.

Còn tôi, có thể khẳng định hiện tại cuộc sống của gia đình đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình tôi cũng vừa mới đón thêm thành viên mới là một bé gái được hơn 9 tháng tuổi tên là Trần Ngọc Khánh My. Bé như là một cầu nối với 2 ông anh. Đây cũng là điều giúp tôi và chồng đến được với nhau.

Khánh Linh trải lòng về 2 lần đò và "nghi án" thẩm mĩ - 1

Khánh Linh hạnh phúc bên ông xã Trần Tùng.

Ông xã đã giúp đỡ chị như thế nào khi hai người đến với nhau sau nhiều đổ vỡ?

Chồng tôi luôn đồng hành và giúp đỡ tôi rất nhiều, ít nhất là về mặt thời gian, anh ấy hỗ trợ tôi những khi phải đi diễn, công tác ở nhà hát hay là đi dạy học. Anh ấy cũng giúp việc chăm sóc con cái, đưa hai cháu lớn đi học, cả chuyện bếp núc nữa... Có thể nói chồng tôi là một người đảm đang và giúp đỡ tôi rất nhiều, không hẳn là vì anh ấy rảnh mà còn là trách nhiệm của một ông bố nữa.

Tôi cảm thấy may mắn vì có người chồng như thế. Có người bạn có nói vui với mình là:  "Ông này giỏi mới chịu như thế đấy, chứ như người khác chắc họ bỏ đi lâu rồi, còn lâu mới ở nhà trông con" (cười lớn).

Thật ra tôi thấy đây là một điều rất hay, người ta cảm thấy đấy là việc mà người ta thích, chứ không phải là bị bắt buộc.

Chị có thấy chồng mình là một người chu đáo không?

Khá là chu đáo và trẻ trung, đặc biệt anh ấy là người biết chơi với trẻ  con. Bố mẹ trong nhiều gia đình hiện nay chưa chắc biết chơi với trẻ nhỏ. Chúng ta thường chỉ biết đe nẹt, dọa dẫm để uốn nắn nhưng chồng Linh là người rất biết chơi với con và cả những bé khác khác nữa.

Đến với nhau khi đã trải qua đổ vở, trong cuộc sống gia đình, có khi nào hai người gặp phải những trục trặc về chuyện “con anh, con tôi” không?

Không. Tôi và anh ấy đều thống nhất với nhau, khi đã trở về nhà mà có cả 3 đứa trẻ thì bố hay mẹ đều có thể nhắc nhở khi các con có lỗi. Nếu một đứa gây lỗi thì sẽ phạt cả hai chứ không bênh đứa nào, không thiên vị cho đứa nào hết.

Đã một lần trắc trở rồi, khi đến với ông xã hiện tại, Khánh Linh có gặp áp lực nào từ phía gia đình chồng không?

Không có chút áp lực nào cả, thậm chí tôi còn được gia đình chồng ủng hộ nhiều hơn bởi chồng tôi cũng đã từng lập gia đình rồi nên mọi vấn đề có thể coi là “được rút kinh nghiệm” hết cả rồi. Gia đình hai bên nội ngoại đều không tạo áp lực gì cả mà còn hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi nhiều hơn bởi không ai muốn con cái mình lại thêm một lần nữa đổ vỡ. Mình cũng rất mừng khi được gia đình chồng ủng hộ, đặc biệt là mẹ chồng mình là một người rất tâm lí.

Chúng tôi cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân rồi nên khi lấy nhau về có thể dễ dàng thông cảm cho nhau. Cái hay nữa là chúng tôi không ở cùng gia đình chồng nên cũng giảm đi rất nhiều những va chạm không cần thiết.

Lâu không quay lại với âm nhạc chị có nhớ nghề không? Làm sao để chị thỏa mãn niềm đam mê ca hát khi đang bận rộn như thế này?

Có chứ, nhưng em bé còn nhỏ quá nên tôi cũng đang muốn tập trung cho việc chăm sóc con đã, ngoài ra tôi cũng đặt hàng một số bài hát và chờ đợi sản phẩm nên không thể hứa với khán giả được sẽ làm điều gì trong năm nay. Cũng rất có thể, "đùng một cái" tôi sẽ có một dự án nào đó. Tất cả còn ở phía trước và Linh nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh thôi.

Còn về chuyện thỏa mãn đam mê ca hát trong thời gian "ở ẩn" thì thực sự là trong suốt hơn 1 năm qua tôi không có hoạt động nào cả. Tháng 9 vừa qua tôi mới tái xuất bằng việc tham dự liveshow của ca sĩ Minh Thu với tư cách khách mời.

Thu là một người bạn rất thân của tôi tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long nên tôi đã quyết định nhận lời tham dự liveshow này như một sự ủng hộ với đàn chị và cũng là đồng nghiệp trong nghề. Cũng may mắn là màn trình diễn song ca Dệt tầm gai của tôi và chị Thu cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả. Đây là điều rất đáng mừng.

Khánh Linh trải lòng về 2 lần đò và "nghi án" thẩm mĩ - 2

Nữ ca sĩ trở lại trong liveshow Khởi nguyên của ca sĩ Minh Thu.

Là một ca sĩ có tiếng, lại là mẹ của 3 đứa trẻ, chị có dự định cho các cháu theo đuổi âm nhạc không?

Tôi cho rằng các con nên biết âm nhạc, nó sẽ đem đến tích cách hiền hòa, nhân hậu. Kể cả không có năng khiếu, tôi cũng sẽ cố gắng hướng cho các con học nhạc. Còn nếu các cháu có năng khiếu thì lúc đấy mình sẽ tập trung đầu tư nhiều và bài bản hơn.

Hai cháu lớn nhà mình thì đang học đàn rồi, con em bé mới sinh thì còn nhỏ quá nên chưa biết được là cháu có thích nghệ thuật không (cười lớn).

Vậy còn các chương trình truyền hình thực tế kiểu Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen nhí thì sao? Chị có ý định cho các cháu tham gia không?

Chắc là không đâu, trừ khi các cháu muốn bởi vì tối thấy các con tôi không phải là người thích nổi bật ở đám đông, chưa bao giờ bộc lộc cảm xúc rằng các cháu thích xuất hiện trên truyền hình hay những chỗ ồn ào cả.

Chăm sóc 3 người con đối với một người phụ nữ làm nghệ thuật như chị có chút áp lực nào không?

Cũng không nhiều áp lực vì 2 đứa lớn thì chúng chơi với nhau và tôi chỉ phải hướng dẫn các cháu chuyện tắm rửa, giặt giũ thôi. Các cháu cũng lớn và tự tác giác được rồi nên tôi không còn phải lo nhiều nữa.

Chị có bí quyết gì để lấy lại vóc dáng sau khi sinh?

Thực ra tôi không hề có bí quyết gì cả, có lẽ là chăm sóc con cái nhiều quá nên mình tiêu hao năng lượng rất là nhiều trong một ngày. Nó đem lại cho tôi sự trẻ trung hơn vì mình thường phải chăm sóc, nói chuyện với con, rồi khi con biết đi, tôi lại phải đi theo suốt để trông nom nên có thể vì thế mà mình gầy đi nhiều.

Khánh Linh trải lòng về 2 lần đò và "nghi án" thẩm mĩ - 3

Xinh đẹp và sắc sảo hơn nhiều nhưng Khánh Linh khẳng định không hề thẩm mĩ.

Nhiều người bảo chị nâng mũi gọt mặt, thực hư như thế nào khi chị ngày càng xinh và sắc sảo hơn?

Tôi không thẩm mĩ bất cứ điều gì cả, chỉ có giảm cân đi thôi. Từ trước đến giờ gương mặt mình thực ra rất nhọn, nhưng vì là béo nên mặt cứ tròn xoe. Thế nên bây giờ mình giảm cân nên mặt dài ra tự nhiên.

Ngoài ra thì tôi chỉ nhấn mí thôi vì bị sụp một bên mí, gây khó khăn cho việc trang điểm. Linh quyết định nhấn mí để gương mặt thêm hoàn thiện hơn.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN