Chuyện tình của sao "Lập trình cho trái tim"

Lan Hương có lẽ là người đẹp đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Dù không hoạt động showbiz nhưng tên tuổi của cô gái từng đoạt giải người có gương mặt khả ái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 và lọt vào Top 5 chung cuộc ấy vẫn luôn khiến người ta nhắc nhớ.

Nổi bật là khi cô nhận vai diễn Tố Uyên trong bộ phim “Lập trình cho trái tim”. Dù không phải là vai chính nhưng khả năng nhập vai của Hương đã khắc sâu vào trái tim của rất nhiều khán giả. Sau khi phim đóng máy, Hương lập gia đình và lui về lo công việc gia đình, để lại bao tiếc nuối cho khán giả bởi họ vẫn hy vọng sau “Lập trình cho trái tim”, Hương sẽ đi theo con đường nghệ thuật vì cô từng giành giải Á hậu 1 và Gương mặt ăn ảnh nhất của cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt điện ảnh triển vọng 2004”.

Chuyện tình của sao "Lập trình cho trái tim" - 1

Người đẹp Lan Hương

Thi hoa hậu là một kỷ niệm đẹp nhất

Lan Hương sinh năm 1985 trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mất sớm, mẹ là người chăm sóc mấy chị em Hương. Là chị cả nên lúc nào Hương cũng ý thức về sự cố gắng để làm gương cho 2 cô em gái của mình.

19 tuổi, khi đang là sinh viên Đại học Quản lý – Kinh doanh Hà Nội, Hương đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam với ý nghĩ “thử sức mình”. Kết quả năm ấy, Hương đoạt giải “người có gương mặt khả ái nhất” và lọt vào Top 5 chung cuộc. Cho đến bây giờ, Hương vẫn xem cuộc thi Hoa hậu là một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Hương bảo rằng, khi đăng ký thi Hoa hậu, Hương đang làm việc bán thời gian ở FPT. Sau cuộc thi ấy, Hương còn đăng ký tham gia “Tìm kiếm gương mặt điện ảnh triển vọng” và giành ngay danh hiệu Á hậu 1 cộng với giải gương mặt ăn ảnh. Thời điểm ấy, tên tuổi Hương khá nổi bật và những người mê điện ảnh hy vọng rất nhiều vào Hương.

Chuyện tình của sao "Lập trình cho trái tim" - 2

Lan Hương đoạt giải “người có gương mặt khả ái nhất” và lọt vào Top 5 chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Thế nhưng, như duyên nợ với FPT, dù có rất nhiều lời mời tham gia các sự kiện văn hóa, các event nhưng Hương vẫn luôn yêu mến công việc của mình. Kết quả là cô bỏ lại sau lưng tất cả hào quang showbiz để trung thành với công việc của một nhân viên hành chính. Hương bảo với tôi rằng, “đó là một nơi đặc biệt”. Khi nghe Hương nói, tôi vẫn cười đùa: “Với vị trí là một nhân viên hành chính và một gương mặt nổi tiếng thì các cô gái trẻ luôn thích sự hào nhoáng hơn”. Nghe vậy Hương cười: “Cái đặc biệt ở FPT với Hương ngoài công việc còn có một lý do rất riêng", mà sau này khi tìm hiểu, tôi mới biết rằng, công ty chính là “bà mối” đã se duyên cho cô đến với người chồng tuyệt vời của mình – anh Nguyễn Xuân Việt.

Tình yêu bắt đầu từ công việc

Lan Hương kể rằng, cô và anh Việt gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2005 khi mới chính thức gia nhập “gia đình” FPT. Hôm đó cô làm MC cho chương trình tổng kết trao giải toàn công ty và anh Việt là người được mời lên phỏng vấn. Ấn tượng của Hương dành cho anh hôm ấy là một người rất giỏi và cũng rất hiền, đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Sau khi trò chuyện với MC, anh vui vẻ đi một vòng cảm ơn mọi người còn Hương trở lại với công việc của mình và rồi cuộc sống bộn bề, công việc bận rộn kéo cô đi.

Hương bảo, cuộc gặp đầu tiên ấy giữa hai người không để lại nhiều ấn tượng nhiều vì hôm đó, Hương còn phỏng vấn những người khác chứ không chỉ riêng anh Việt. Còn anh Việt thì bảo, sau buổi lễ Tổng kết, anh trở về với công việc, những ngày cuối năm bận rộn nên cũng chẳng có thời gian để nhớ về cô MC xinh đẹp hôm nào.

Chuyện tình của sao "Lập trình cho trái tim" - 3

Lan Hương và chồng

Thế nhưng sau đó, có điều kiện tiếp xúc, Hương nhận ra, ẩn sau vẻ hiền lành và nụ cười hồn hậu ấy là sự thẳng thắn và quyết đoán khiến cô rất nể trọng. Còn anh Việt, vốn thấy cô gái cá tính nên lúc rảnh rỗi, anh vẫn hay trò chuyện, thỉnh thoảng còn mời Hương đi cà phê. Những lúc bên nhau, họ nói chuyện rất thoải mái.

Họ cứ âm thầm đi bên nhau, vui vẻ trong những buổi cà phê, những cuộc dạo chơi vào ngày nghỉ… và điều đặc biệt là dù hay đi chơi với nhau nhưng rất ít khi nói về chuyện tình yêu. Đôi khi Hương cũng muốn anh Việt là bạn trai của mình nhưng những buổi trò chuyện, những lời tâm sự cho thấy giữa hai người đang tồn tại một tình bạn thì đúng hơn là tình yêu đôi lứa.

Cho đến một buổi tối, hôm ấy trời rất lạnh. Đã hơn 9h tối, bỗng dưng chiếc điện thoại của Hương réo inh ỏi. Cô cầm máy và thấy hiện lên số điện thoại của anh Việt. Cũng như những cuộc điện thoại trước đó, Hương háo hức nghe máy. Phía bên kia giọng anh có vẻ nghiêm trọng: “Em ra quán cà phê cũ nhé, anh có việc gấp cần gặp em”.

Cú điện thoại làm Hương rất lo lắng. Chạy xe ra quán cũ mà trong đầu Hương xuất hiện hàng loạt câu hỏi: “Không biết có chuyện gì mà anh ấy gọi gấp thế”. Khi Hương bước vào quán thì Việt ngồi ở đó rồi. Hương vừa ngồi xuống thì giọng anh hồ hởi khoe: “Anh có bạn gái rồi”. Gương mặt đang vui vẻ của Hương bỗng chững lại một chút nhưng với cá tính mạnh mẽ, Hương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi gấp: “Cô ấy đâu?” – dù hỏi về “người ấy” của “bạn” nhưng Hương thực sự rất buồn.

Giọng anh Việt hồ hởi: “Cô ấy cao, hay cười, vui tính… bọn anh hay đi chơi với nhau, hợp lắm…” – nghe đến đây, Hương chột dạ nghĩ: “Nghe có vẻ giống mình” nhưng “nếu hỏi thẳng ra thì vô duyên quá” nên “để chắc chắn”, Hương hỏi tiếp: “Anh có mang ảnh cô ấy không, cho em xem đi”. Anh Việt tủm tỉm cười rồi đưa cho cô một hộp vuông và bảo: “Hình cô ấy đây, em mở ra đi”. Hương hồi hộp mở chiếc hộp nhưng bên trong chiếc hộp chẳng có bức ảnh nào mà chỉ là một cái gương. Cô ngước lên nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên: “Em có thấy cái ảnh nào đâu?”. Anh lắc đầu: “Em nhìn lại gương đi”. Hương ngơ ngác: “Đây là em mà”. Việt cười: “Thì là em đấy…”.

“Thực sự lúc ấy mình rất xúc động bởi sự tinh tế trong cách ngỏ lời của anh”, Hương nhớ lại giây phút ấy, gương mặt thoáng ửng hồng, cứ ngỡ như câu chuyện mới vừa xảy ra hôm qua. Sau này mỗi lần nhớ lại, Hương vẫn tự hào về lời tỏ tình dễ thương năm nào của chồng. Sau 3 năm yêu nhau, đúng ngày 12/12/2008, Hương và anh Việt làm lễ cưới.

Sống thật để nhận hạnh phúc

Có người nói rằng, Lan Hương dại vì những thành tích cô đạt được trong cuộc thi Hoa hậu và cuộc thi “Gương mặt điện ảnh triển vọng” cộng với vai diễn Tố Uyên trong bộ phim “Lập trình trái tim” có thể là một bàn đạp để Hương tấn công showbiz, thế nhưng Hương lại chọn cho mình một lối đi riêng: xin vào làm một nhân viên hành chính và quyết định lấy chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Song Hương tâm sự: “Cho đến bây giờ, tôi không hề hối tiếc những gì mình đã làm. Lựa chọn về chung một mái nhà với đồng nghiệp chính là điều sáng suốt nhất”.

Chuyện tình của sao "Lập trình cho trái tim" - 4

Lựa chọn về chung một mái nhà với đồng nghiệp chính là điều sáng suốt nhất

Tôi hỏi Hương, là một người đẹp, từng giành danh hiệu trong mộc cuộc thi sắc đẹp uy tín, hẳn mọi người sẽ nghĩ chồng Hương là một đại gia? Hương hồ hởi: “Chồng tôi cũng là đại gia đấy chứ. Anh ấy là đại gia tình cảm” – câu trả lời của Hương khiến tôi rất bất ngờ.

Với công việc hiện tại, lúc nào anh cũng bận rộn nhưng vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh vẫn tranh thủ đưa vợ con đi chơi hoặc đi siêu thị mua sắm. Thi thoảng, để “bù đắp” cho sự bận rộn của mình, anh Việt lại nhờ mẹ trông giúp cô công chúa nhỏ để đưa vợ đi cà phê hoặc xem phim. Đó cũng là cách để vợ chồng Hương hâm nóng tình cảm, nhớ lại thuở hẹn hò ban đầu…

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

Nói về việc làm dâu khi còn quá trẻ, Hương bảo: “Tôi được làm dâu trong một gia đình nhà giáo. Cách nói năng của mọi người rất văn hóa, nhẹ nhàng. Mẹ chồng tận tình hướng dẫn tôi nấu từng món ăn để hợp khẩu vị của các thành viên trong gia đình”.

Trước khi sinh bé Khánh An, nhiều người bảo: “Chỉ cần có một đứa con là mọi thứ đảo lộn hết, nhất là với những người còn trẻ”. Lúc đầu cô thực sự căng thẳng bởi Khánh An quấy mẹ rất nhiều. Hương chưa bao giờ tưởng tượng “trẻ con lại quấy khóc nhiều thế”. Suốt mấy tháng trời, gần như đêm nào bé cũng khóc. Việt bận việc công ty, mà lần đầu làm bố, anh cũng lóng nga lóng ngóng. Thương con dâu, mẹ chồng cô luôn bên cạnh hỗ trợ. Thời gian đầu, bà gần như thức trắng nhiều đêm trông cháu để Hương được nghỉ ngơi lấy lại sức. Qua tuần đầu tiên, cô cùng mẹ thay phiên nhau, Hương thức từ tối đến 2h đêm cho mẹ ngủ và sau đó, mẹ lại dậy bế Khánh An. Liên tục trong hơn 3 tháng như vậy khiến Hương vô cùng mệt mỏi. Những lúc ấy bà nhẹ nhàng an ủi: “Có con lần đầu nhiều người stress lắm, qua vài tháng cháu lại ngoan thôi”.

Sau này khi ra riêng, cô vẫn muốn bà sang ở với mình và nhất quyết không tìm người giúp việc. “Một vài tuần mà bà không sang thì cả hai mẹ con rất nhớ”, Hương cười cho biết.

“Chỉ có sống thật và thẳng thắn thì mọi người mới gắn bó lâu dài được”, cô chia sẻ. Ở nhà, khi con dâu làm bất kỳ điều gì trái ý, bà nói ngay “Con làm như vậy không được”. Hương cũng được tự do bày tỏ quan điểm khi mẹ làm sai điều gì: “Con không thích thế mẹ ạ”. Nghe thì có vẻ căng thẳng nhưng cô khẳng định: “Chính sự thẳng thắn như vậy nên hai mẹ con thấy rất thoải mái”.

Nhiều người khi nghe nói vậy thì rất ngạc nhiên bởi nhìn vào gương mặt Hương, ai cũng nghĩ cô thuần tính nhưng Hương bảo: “Tôi thẳng tính và sống thật, miễn là thoải mái chứ không diễn, chính vì vậy nên mẹ rất quý tôi. Những lúc vợ chồng cãi nhau, bao giờ mẹ cũng đứng về phía tôi nên anh Việt rất ấm ức”, nói rồi Hương ngước nhìn chồng, mỉm cười hãnh diện.
Sau 4 năm làm dâu và hơn 2 năm làm mẹ, Hương tự hào về những gì mình đang có. Nghe tôi hỏi vậy, Hương lắc đầu bảo: “Mỗi người một lựa chọn, tôi không đòi hỏi quá cao mà luôn hài lòng với những gì mình đang có để thấy cuộc sống trọn vẹn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đang yêu
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN