Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng

Khoác trang phục dạ hành đen tuyền cùng vẻ ngoài cô độc và ánh mắt sắc lạnh bi thương ẩn khuất sau lớp mặt nạ, sự xuất hiện của Lee Jun Ki khiến siêu phẩm cổ trang "Người tình ánh trăng" chinh phục đông đảo trái tim người hâm mộ.

Lấy ý tưởng từ Bộ Bộ Kinh Tâm – tác phẩm mở đầu cho cơn sốt phim ngôn tình, Người tình ánh trăng - bom tấn cổ trang của nhà đài SBS đã tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ, ngay từ lúc công bố những thông tin đầu tiên. 

Bên cạnh dàn diễn viên cực “hot” như Lee Ji Eun (nữ ca sĩ IU), Kang Ha Neul, Baek Hyun (EXO), Seo Hyun (SNSD)… sự trở lại ở vị trí nam chính của Lee Jun Ki lập tức khẳng định sức hút khó cưỡng của “hoàng tử cổ trang” hàng đầu châu Á.

Đặc biệt, ngay từ khi công bố tạo hình, Lee Jun Ki đã khiến fan phải phát sốt với hình tượng cô độc đến ám ảnh.

Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng - 1

“Hoàng tử cổ trang” Lee Jun Ki trở lại với tạo hình sắc lạnh, đầy ám ảnh.

Đảm nhận vai Tứ hoàng tử Wang So – người bị mẫu thân ruồng bỏ, khinh miệt, các huynh đệ ruột thịt thì xem như cái gai trong mắt cần loại bỏ, mỹ nam số 1 Hàn Quốc thường xuất hiện với vẻ ngoài cô độc, lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

Trang phục một màu đen, gương mặt lạnh lẽo không nở nụ cười và đặc biệt là ánh mắt sắc bén luôn khuất sau lớp mặt nạ, Lee Jun Ki dường như đã hoàn toàn biến thành một “sói hoang” Wang So tàn nhẫn với những nỗi đau giấu kín, khiến fan không khỏi “rùng mình”.

Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng - 2

Tứ hoàng tử Wang So luôn giấu mọi tâm trang sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo.

Không chỉ gây ấn tượng ngay từ tạo hình, sự trở lại Lee Jun Ki một lần nữa khẳng định diễn xuất ngày càng “bất khả chiến bại”. Từ ánh mắt, giọng nói tới từng cử chỉ, Lee Jun Ki đều lột tả thành công sự vô cảm, đơn độc lẫn nỗi đau chất chứa trong từng lời nói, hành động.

Đặc biệt những phân đoạn bộc lộ nội tâm cùng ánh mắt bi thương cực độ của anh khiến cả giới chuyên gia lẫn các mọt phim đều phải ngả mũ thán phục.

Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng - 3

Những phân đoạn diễn xuất của chàng diễn viên họ Lee luôn khiến khán giả “phát sốt”.

Chấp nhận mang danh kẻ sát nhân để bảo vệ mẫu thân và huynh đệ để rồi bị chính người mẹ ruột miệt thị, hay bị các huynh đệ đem ra làm trò cười, chế nhạo,… mỗi phân đoạn lên sóng của Lee Jun Ki đều nhanh chóng gây “bão” cũng như nhận về vô số lời khen ngợi, ngưỡng mộ.

Nhiều fan thừa nhận họ dường như đã cùng đau, cùng thổn thức với một Wang So mang trái tim lạnh lẽo nhưng ấn chứa đầy thương tổn với nội tâm giằng xé sâu sắc. Có thể nói khả năng diễn xuất biến hóa xuất thần cùng sức hút của một “sói hoang” đầy ám ảnh chính là một trong những nhân tố khiến siêu phẩm Người tình ánh trăng liên tục gây bão theo từng tập lên sóng, cũng như nhận về vô số sự quan tâm của fan Hàn lẫn fan quốc tế.

Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng - 4

 “Sói hoang” Wang So khiến hàng triệu khán giả “mất ăn mất ngủ”.

Người tình ánh trăng kể về Go Ha Jin (Lee Ji Eun) – cô gái hiện đại làm nghề nhân viên bán mỹ phẩm tại Seoul. Sau khi bị bạn thân và người yêu phản bội, cô tiếp tục xui xẻo bị đuối nước trong lúc cứu người. Linh hồn cô bất ngờ bị đưa về thời Goryeo cổ đại, sống trong thân phận của Hae Soo - muội muội của phu nhân Bát hoàng tử.

Cũng từ đây, không chỉ vướng vào lưới tình tay ba rắc rối với Tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki) và Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul), cô còn bị kéo vào cuộc tranh giành ngôi báu đầy khốc liệt giữa các vị hoàng tử nơi cung cấm.

Lấy ý tưởng từ một tác phẩm đình đám, Người tình ánh trăng có nội dung “tưởng quen nhưng hóa lạ” bởi đã được các nhà làm phim xứ Hàn “hô biến” thành một bản Bộ Bộ Kinh Tâm mới mẻ và tạo nên cơn sốt không kém cạnh so với phiên bản gốc. Đặc biệt, diễn biến phim cùng số phận của các hoàng tử đều trở thành điều khó dự đoán ngay cả với fan ruột đã “thuộc làu” phim gốc.

Lee Jun Ki khiến màn ảnh Hàn “sục sôi” bởi vẻ lạnh lùng - 5

Lee Jun Ki cùng siêu phẩm Người tình ánh trăng vẫn đang gây bão tại nhiều quốc gia châu Á.

Và trong lúc người hâm mộ toàn Châu Á vẫn đang chờ đợi những diễn biến mới nhất thì HTV2 đã quyết định mang siêu phẩm này chính thức lên sóng trên truyền hình bằng phiên bản lồng tiếng. Phim hiện đang phát sóng vào lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN