Phi Thanh Vân vào vai hám của
Sau bộ phim "Tiếng đàn kìm" được khán giả rất yêu mến, đạo diễn Đỗ Thành An tiếp tục trình làng tác phẩm mới, đề tài hấp dẫn - "Chữ hiếu thời @".
Bi hài chữ hiếu thời nay…
Bộ phim xoay quanh gia đình ông Tư Tăng (NSƯT Thanh Hoàng) - một người đàn ông nhân hậu, góa vợ, sống cùng bốn người con trai và ba cô con dâu trong một căn nhà rộng rãi ngoài ngoại ô thành phố.
Trước đây, ông và vợ là bà Ba Thu làm nghề nhuộm vải, nuôi nấng dạy dỗ các con nên người. Cuộc sống bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi các con trai ông cưới vợ và về chung sống trong một nhà.
Nhân (Minh Hoàng) - con trai cả làm văn thư trong một phòng Giáo dục của quận, cưới vợ người Bắc là Lài (Phi Thanh Vân) có một cô con gái là bé My 8 tuổi.
Nhân khá nhu nhược nên vợ lộng quyền, và anh phục tùng vợ một cách thái quá. Được thể, Lài ngày càng lấn tới, chứng tỏ bản chất tham lam của mình.
Con trai và các nàng dâu đang bàn mưu tính kế hòng chia tài sản
Trí (Kinh Quốc) - người con trai thứ hai làm trong một công ty truyền thông, cưới vợ là Trà My (Lê Khánh) - một cô gái Huế chính gốc có tài làm thơ, ứng biến mọi chuyện thành thơ ca nhưng tính tình khá nham hiểu. Nhờ có đứa con trai là cu Bin nên Trà My khi nào cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình tài giỏi hơn.
Nghĩa (Triều An) - con trai thứ ba làm thầu xây dựng nhưng luôn trong tình trạng khát vốn để mở rộng quy mô. Anh sống hạnh phúc với cô vợ người miền Nam chính hiệu là Nhung (Cao Thái Hà).
Nhung vốn là con gái bà chủ quán hát, rất biết cách tận hưởng cuộc sống, chưng diện tối ngày và không có việc làm. Vấn đề duy nhất hai vợ chồng này gặp phải là hiếm muộn.
Trong ngày giỗ bà Ba Thu, ba cô con dâu đã “đầu độc” suy nghĩ của chồng rằng, muốn được chia tài sản và có nhà riêng, không thể sống chung theo kiểu “tam đại đồng đường”.
Ba ông chồng nghe lời vợ, không còn cách nào khác đã tác động đến ông Tư Tăng ngay trong ngày giỗ của mẹ.
Mọi tình huống bi hài đều xuất phát từ lòng tham vô đáy của con người
Hiếu (ca sĩ Hoàng Hưng) - con trai út và ông Tư Tăng hết sức bất ngờ trước ý đồ của các con trai và các con dâu của mình.
Ông quyết định sẽ suy nghĩ về việc này nhưng mâu thuẫn phát sinh ngày càng nghiêm trọng giữa ba cô con dâu vô tình lôi kéo thêm ba cậu con trai vào cuộc, khiến gia đình lúc nào cũng trong tình trạng muốn "bùng nổ".
Không còn cách nào khác, với áp lực của các con, ông đành phải bán miếng đất tổ tiên để lại - đồng nghĩa với việc mất căn nhà từ đường. Quyết định này khiến sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng.
Sau khi các con ông được bán đất, chia gia tài, mua nhà cửa ở riêng và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh làm ăn riêng của mình. Tuy nhiên, lòng tham không đáy, chúng lại muốn ông bán nốt căn nhà ở ngoại ô để có thêm vốn làm ăn.
Sự trắng trợn, tham lam của con cái đã khiến ông Tư Tăng buồn phiền. Chưa hết, các con còn bàn nhau mỗi người nuôi ba một tháng để khai thác “kho báu” mơ hồ nào đó mà ông Tư Tăng đang chôn giấu.
Hành trình chông gai khôi phục chữ hiếu
Trong “hành trình” đến ở tại nhà từng người con, ông Tư Tăng càng phát hiện ra chân dung thật sự của các cô con dâu và con trai của mình.
Đau khổ, thất vọng, đổ vỡ khiến căn bệnh mất trí nhớ của ông Tư Tăng ngày càng nặng.
Nhưng nhờ tình cảm ấm áp của con trai út là Hiếu, của bà hàng xóm Năm Sang tốt bụng ( Hồng Thắm) ông đã dần dần hồi phục.
Trước những tấn bi hài kịch mà con cái tạo nên, ông dù đã tỉnh nhưng muốn giả mình “mất trí” thật để thử thách các con, mong chúng trở về đúng với bản chất lương thiện trước đây của mình.
Lê Khánh và Phi Thanh Vân diễn xuất khá ấn tượng trong vai diễn mới lạ này
Bốn người con trai những tưởng mang đến cho người cha già một chữ “Hiếu” trọn vẹn thì lại khiến ông sống trong cảnh "khóc không xong, cười không được".
Lòng tham đã đẩy con cái ngày càng trở nên bất hiếu. Ông Tư Tăng đã làm gì để dạy cho các con trai mình một bài học sâu sắc về chữ Hiếu ở đời? Đây là cả một hành trình chông gai nhưng vô cùng thú vị!
Có thể nói, hai cô con dâu do Phi Thanh Vân và Lê Khánh chính là ngòi nổ cho mọi sự tranh chấp, bi hài của bộ phim.
Phi Thanh Vân đã có một vai phản diện độc đáo, vì đồng tiền mà bất chấp tất cả. Lê Khánh hài hước với giọng nói đặc Huế, bề ngoài đoan trang nhưng tâm địa lại hiểm độc.
“Bộ phim có rất nhiều những tình huống bi hài, xoay quanh mối quan hệ cha con sẽ khiến khán giả cười rồi đau cho tình đời thế thái. Vì đồng tiền mà suýt nữa họ đã đánh mất đi tình nghĩa cao đẹp ở đời. Nó như một lời cảnh tỉnh những người con phải hiếu đạo với cha mẹ, đó cũng chính là thông điệp của bộ phim…” - đạo diễn Đỗ Thành An chia sẻ.
35 tập của bộ phim Chữ hiếu thời @ sẽ chính thức phát sóng từ ngày 5/12/2012, với sự tham gia của một dàn sao: Lê Khánh, Phi Thanh Vân, Cao Thái Hà, Kinh Quốc, NSUT Thanh Hoàng, Phi Phụng, Minh Hoàng, Triều An, Ca sĩ Hoàng Hưng, Á khôi Nữ hoàng trang sức Hồng Kim Thuận…
Một số hình ảnh khác trong phim:
Chân dung ba nàng dâu "hôi của"
Ba nàng dâu thời @ luôn bàn mưu tính kế, lèo lái các ông chồng nhu nhược để tìm cách chia tài sản cho bằng được
Lê Khánh một lần nữa thể hiện nét hài duyên dáng của mình
Cặp đôi mới Lê Khánh và Kinh Quốc đã có sự kết hợp khá ăn ý
Hành trình đi tìm lại chữ hiếu của người cha già rất đỗi gian nan
"Đại gia đình ông Tư Tăng" chụp hình lưu niệm cùng nhau