Xả thân cứu hai con nhỏ, gấu mẹ bị tàu hỏa đâm chết

Gấu mẹ quyết định chạy ngược về phía tàu hỏa như muốn ngăn đoàn tàu để bảo vệ các con của nó.

Các tài xế trên đoàn tàu hỏa đã quay cảnh gấu mẹ và hai con của nó di chuyển dọc đường ray tại Công hòa Sakha thuộc Nga.

Đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao và không thể phanh kịp, nên một trong các tài xế đã hét lên: “Hãy chạy ra khỏi đường ray!”. Họ cũng kéo còi để cố gắng xua đuổi 2 con gấu nhỏ khỏi đường ray.

Nhưng thay vì chạy khỏi đường ray, hai con gấu nhỏ chạy vào giữa đường ray. Gấu mẹ lúc đó quyết định chạy ngược về phía tàu hỏa để cố gắng bảo vệ các con của nó trước khi quay lại và bỏ chạy.

Hai con gấu nhỏ đã chạy kịp ra khỏi đường trước khi tàu di chuyển qua, và chạy vào trong rừng.

Nhưng gấu mẹ không thể tránh được đoàn tàu đang lao tới và bị bánh tàu đè chết trên đường ray.

“Gấu mẹ có chạy thoát không?, một người đàn ông hỏi trong đoạn video, người còn lại trả lời: “Gấu mẹ ở lại”.

Theo truyền thông địa phương, hai con gấu con sẽ không thể sống sót vì chúng quá nhỏ để có thể tự vệ.

Người đàn ông đấm vào mũi gấu để cứu chó

Người đàn ông dũng cảm đã đấm và đá con gấu hung dữ để bảo vệ chó của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN