Vợ phát hiện chồng tử vong ngay tại nhà, danh tính kẻ thủ ác gây bàng hoàng

Người đàn ông tử vong do bị siết cổ ngay tại nhà

Sáng ngày 21/3/2021, bà Suneeta Devi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và bất ngờ phát hiện chồng mình đã qua đời tại nhà riêng ở làng Saratha, thành phố Ayohya, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Người phụ nữ vội vàng hô hoán mọi người xung quanh đến giúp đỡ.

Ngay khi nắm được thông tin về vụ việc, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Cảnh sát xác định nạn nhân là ông Darbari Lal Rawat (52 tuổi, làm nông dân). Trên thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có những vết thương quanh cổ.

Sau đó, nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ. Bà Suneeta Devi nói rằng vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, bà đang ngủ trong một căn phòng khác. Người phụ nữ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng mình dù ở chung nhà, cho tới khi phát hiện thi thể ông.

Qua điều tra, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là Ranju (18 tuổi, con gái nạn nhân) và người yêu của thiếu nữ này tên Ravi Lodhi. Được biết, cả hai là hàng xóm của nhau.

Theo nhận định của cảnh sát, Ranju và Ravi đã dùng một sợi dây siết cổ nạn nhân đến chết trong lúc ông đang ngủ. Sau khi gây án, Ravi nhanh chóng trở về nhà của mình, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Tình yêu bị cấm cản là ngọn nguồn của tội ác

Ranju và bạn trai Ravi đã bị bắt giữ với cáo buộc giết cha do bị phản đối chuyện tình cảm. Vụ bắt giữ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Thiếu nữ 18 tuổi cùng bạn trai sát hại cha ruột vì chuyện tình yêu bị cấm cản. Ảnh minh họa

Thiếu nữ 18 tuổi cùng bạn trai sát hại cha ruột vì chuyện tình yêu bị cấm cản. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra cho thấy, Ranju đang sống cùng cha mẹ, có 3 chị gái nhưng đều đã lập gia đình. Thiếu nữ 18 tuổi nảy sinh tình cảm với người hàng xóm nhưng chuyện tình của họ vấp phải sự phản đối của ông Darbari Lal Rawat.

Người đàn ông yêu cầu con gái chấm dứt chuyện yêu đương với Ravi rất nhiều lần nhưng Ranju không chịu mà vẫn giấu gia đình qua lại với bạn trai. Việc này khiến hai bố con liên tục xảy ra mâu thuẫn.

“Điều tra sơ bộ, chúng tôi được biết nạn nhân đã phản đối mối quan hệ yêu đương của cô con gái Ranju với thanh niên hàng xóm Ravi Lodhi.

Ông Lal đã nhiều lần thuyết phục con gái Ranju rằng mối quan hệ này đang mang tiếng xấu cho gia đình. Tuy nhiên, Ranju không chấm dứt quan hệ và nhiều lần xảy ra tranh cãi giữa cô và cha”, Shailendra Kummar Singh, Giám đốc cảnh sát Ayodhya cho biết.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, bà Suneeta Devi và những người hàng xóm xác nhận ông Darbari Lal Rawat nhiều lần đánh Ranju vì con gái không chịu chia tay bạn trai.

Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu Ranju phủ nhận cáo buộc. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thiếu nữ 18 tuổi cuối cùng thú nhận rằng cô đã gọi bạn trai đến nhà để bàn kế hoạch sát hại cha ruột.

Cả Ranju và Ravi đã bị bắt giam để chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Cả hai đều phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Xôn xao vụ bố chồng phải lòng, dụ dỗ con dâu cùng bỏ trốn

Vụ việc gây xôn xao dư luận Ấn Độ về câu chuyện bố chồng phải lòng và dụ dỗ con dâu cùng bỏ trốn. Sau khi biết sự việc, người con trai đã đâm đơn kiện lên công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN