Từng sống khổ cực vì sự kỳ thị và ánh mắt giễu cợt của người đời, cô gái "đen như than" có màn "lột xác" khiến cả thế giới kinh ngạc

Sự kỳ thị và phân biệt về màu da đã tác động tiêu cực đến lòng tự trọng của nhiều người, thế nhưng đối với cô gái này, làn da ngăm đen đã giúp cô có được sự nghiệp thành công ngoài sức tưởng tượng với giá trị tài sản 4 triệu USD (92 tỷ đồng).

Đó là câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, vượt qua số phận của Nyakim Gatwech, người mẫu 27 tuổi, được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng tối". Nyakim Gatwech là một người mẫu đến từ Sudan được kỷ lục Guinness ghi nhận là người sở hữu màu da tối nhất thế giới. Nhưng cũng chính vì màu da quá đỗi đặc biệt này mà cô phải hứng chịu sự lăng mạ từ những người xung quanh.

Nyakim Gatwech, người mẫu 27 tuổi, được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng tối". Ảnh: Blackenterprise

Nyakim Gatwech, người mẫu 27 tuổi, được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng tối". Ảnh: Blackenterprise

Đối mặt với sự khinh miệt của mọi người, Nyakim từng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp nhưng nhờ vào sự kiên cường, bất khuất, cô bắt đầu học cách yêu thương bản thân hơn để từng bước đặt chân vào làng mốt thế giới. Từ câu chuyện cuộc đời của Nyakim, nhiều người từng nghi ngờ bản thân sẽ tìm lại được tình yêu và  sự kiêu hãnh của chính mình.

Ngoại hình khác lạ của Nyakim khiến cô trở nên nổi bật khi bước chân vào làng mẫu. Ở tuổi 27, cô đã thu hút gần 900,000 lượt theo dõi trên Instagram và từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo, Cosmopolitan,... Thế nhưng con đường đến với thành công của cô lại không trải đầy hoa hồng như người khác vẫn nghĩ. 

Nyakim chia sẻ: "Tôi nghĩ màu đen có ý nghĩa mạnh mẽ, táo bạo. Tôi thích và tự hào về làn da của mình. Nó rất thanh lịch". Ảnh: Blackenterprise

Nyakim chia sẻ: "Tôi nghĩ màu đen có ý nghĩa mạnh mẽ, táo bạo. Tôi thích và tự hào về làn da của mình. Nó rất thanh lịch". Ảnh: Blackenterprise

Nyakim sinh ra ở Ethiopia, cha mẹ đẻ của cô là người gốc Nam Sudan. Vì những cuộc xung đột xảy ra thường xuyên nên ký ức tuổi thơ của Nyakim là những chuyến di cư.

Năm Nyakim 14 tuổi, gia đình cô buộc phải di chuyển đến những khu trại trại tị nạn ở Châu Phitrước khi cô ra đời để thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở Sudan. Chị gái qua đời và anh trai bị thương bởi những vết dao, gia đình Nyakim chạy đến Mỹ. Cuộc sống của cô trở nên thoải mái hơn trên đất Mỹ nhưng tâm hồn cô chưa bao giờ được thanh thản. 

Những đứa trẻ cùng trường luôn trêu chọc cô kiểu như: "Cậu không tắm à?", "Cậu không tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cậu mới bẩn vậy chứ!", "Cười lên đi không thì không ai nhìn thấy cậu đâu!",...

Nyakim Gatwech cũng khuyên những người da đen thay vì cảm thấy tự ti, hãy chứng minh cho thế giới thấy chúng ta đẹp và thông minh như thế nào. Ảnh: Blackenterprise

Nyakim Gatwech cũng khuyên những người da đen thay vì cảm thấy tự ti, hãy chứng minh cho thế giới thấy chúng ta đẹp và thông minh như thế nào. Ảnh: Blackenterprise

Nyakim phải ngủ trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt mỗi tối, cô nghĩ đến việc tẩy da như những người phụ nữ khác ở Sudan đã làm, trong đó có cả chị gái của cô. Nhưng khi cô bày tỏ vấn đề này với chị gái, người chị ấy đã gạt phắt đi và khăng khăng: "Em không cần phải tẩy da hay gì hết, điều em cần làm là thay đổi suy nghĩ của chính mình. Chị đã tẩy da và điều đó đã khiến chị hối hận suốt đời."

Nhờ vào đó, Nyakim dần thay đổi suy nghĩ, loại bỏ định kiến về ngoại hình bị coi là xấu xí của mình. Nyakim chuyển đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ) khi còn là một thiếu niên và tiếp tục học trung học, đại học. Đứng giữa đám đông, cô luôn nổi bật và thu hút sự chú ý của nhiều ánh mắt. Nhưng thay vì tự ti về vẻ khác biệt thái quá của mình, Nyakim hoàn toàn tự tin và yêu quý làn da đen này.

Cô kể có lần cô đi xe taxi, tài xế hỏi: "Nếu được cho 10.000 USD, cô có tẩy trắng da không?". Nyakim chỉ cười và hỏi người tài xế tại sao lại gợi ý như vậy. Anh ta nói màu da sáng hơn sẽ giúp cô có cuộc sống dễ dàng hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn.

"Tẩy da có thể mang lại cuộc sống dễ dàng hơn nhưng tôi lại muốn đi trên con đường khó khăn", Nyakim thẳng thắn đáp lại.

Mặc kệ miệng lưỡi người đời mỉa mai, soi mói, Nyakim vẫn luôn cảm thấy bản thân vô cùng quyến rũ với nước da đen láy. Ngoài việc sở hữu làn da đặc biệt, Nyakim còn may mắn được "trời ban" cho vóc dáng cao ráo, cân đối.

Cô nhanh chóng lọt vào mắt của các chuyên gia đào tạo người mẫu. Rất nhanh chóng, vẻ ngoài đặc biệt đã giúp cô tạo nên những dấu ấn riêng trong làng thời trang. Cô được mọi người gọi là "nữ hoàng bóng đêm", một biệt danh khiến cô rất hạnh phúc.

Nhờ sở hữu làn da đen bóng khỏe mạnh, dáng vóc săn chắc, rất phù hợp với các trang phục mang màu sắc rực rỡ nổi bật và vì thế Nyakim trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang săn đón.

Cô còn tự nhận mình đang đại diện cho vương quốc các chiến binh và mong mọi người đừng lấy tiêu chuẩn của người Mỹ để cười nhạo dân châu Phi.

Nyakim Gatwech cũng khuyên những người da đen thay vì cảm thấy tự ti, hãy chứng minh cho thế giới thấy chúng ta đẹp và thông minh như thế nào. Nyakim trở thành tiếng nói hàng đầu trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Cô còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong cộng đồng người da đen cũng như tất cả các cô gái khác về việc tự tin vào chính mình.

Ở tuổi 27, cô sở hữu giá trị tài sản ròng của cô hiện tại là khoảng 4 triệu USD từ các hợp đồng làm người mẫu và đại sứ thương hiệu của các công ty lớn - điều mà khiến cả triệu người ao ước.

Nguồn: [Link nguồn]

“Người sói” nhiều lông nhất thế giới tự tin khoe sự khác biệt

98% cơ thể Larry bị che phủ bởi lông và điều này đã gây cho anh không ít rắc rối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đậu (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN