Thấy rắn hổ mang bò lên từ dưới nền, vài hôm sau phải bỏ nhà đi nơi khác

Một người sống trong ngôi nhà cho biết, cả gia đình luôn phải sống trong sợ hãi vì điều xảy ra tiếp theo.

Ngôi nhà mà ông Eraman Mama cùng gia đình sinh sống. Ảnh: Assawin Pakkawan 

Ngôi nhà mà ông Eraman Mama cùng gia đình sinh sống. Ảnh: Assawin Pakkawan 

Tờ Bangkok Post mới đây đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Ban Muang Khai, xã Chalung, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan.

Eraman Mama, 43 tuổi, sống cùng vợ và 3 con nhỏ tại căn nhà thuê ở làng Ban Muang Khai. Ông Eraman cho biết, hôm 21/5, gia đình phát hiện một con rắn hổ mang nhỏ bò lên từ một lỗ dưới nền nhà. 

Những ngày tiếp theo, gia đình ông Eraman chứng kiến cảnh đáng sợ khi rắn hổ mang con xuất hiện ở khắp nơi trong căn nhà. Chúng cuộn tròn trong giày của lũ trẻ, bò lên chăn gối hoặc lẻn vào tủ quần áo. Người đàn ông 43 tuổi cho biết, gia đình luôn sống trong sợ hãi những ngày tiếp theo. 

Thấy rắn hổ mang bò lên từ dưới nền, vài hôm sau phải bỏ nhà đi nơi khác - 2

Những con rắn hổ mang con xuất hiện ở nhiều khu vực trong căn nhà. Ảnh: Assawin Pakkawan

Những con rắn hổ mang con xuất hiện ở nhiều khu vực trong căn nhà. Ảnh: Assawin Pakkawan

Ngày 24/5, gia đình ông Eraman buộc phải bỏ căn nhà, sang ở nhờ nhà một người họ hàng trong làng. Họ tin rằng vẫn còn nhiều con rắn hổ mang khác bên dưới nền nhà. 

Sau khi cả gia đình rời đi, ông Eraman đã phun thuốc trừ sâu ở các ngõ ngách trong nhà. Chiều 23/5, có 7 con rắn hổ mang con bò ra từ những chúng ẩn náu trong nhà. Đêm hôm đó, một con non khác được tìm thấy. Tổng cộng từ ngày 21/5 đến ngày 23/5, có 14 con rắn hổ mang con xuất hiện trong nhà của ông Eraman. 

Người đàn ông 43 tuổi cho biết, 10 bộ da rắn được tìm thấy xung quanh ngôi nhà. Theo Bangkok Post, gia đình ông Erawan đã sống cùng đàn rắn hổ mang con suốt một tháng mà không hay biết. Rất may, không ai bị chúng cắn. 

Boonma Phinthong, 62 tuổi, là người tới thuê nhà trước ông Erawan. Ông Boonma cho biết đã tìm thấy 2 con rắn hổ mang to bằng cổ tay đang lột xác gần nhà một tháng trước và đánh chết chúng. Theo ông Boonma, đây rất có thể là bố mẹ của đàn rắn hổ mang con. 

Nguồn: [Link nguồn]

Rắn độc liên tục ”ghé thăm” ngôi nhà này trong suốt 3 năm, không vào các nhà xung quanh

Điều kỳ lạ là lũ rắn độc chỉ bò vào ngôi nhà này, trong khi các nhà xung quanh không gặp tình trạng đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN