Quả bom khiến một nửa dân số tại thành phố Ý phải sơ tán

Khoảng 54.000 người dân ở thành phố Brindisi tại miền nam nước Ý đã buộc phải sơ tán vào hôm qua (15.12), khi các chuyên gia tiến hành tháo kíp một quả bom từ thời Thế chiến II ở bên trong thành phố.

Thành phố Brindisi phải sơ tán hơn 1 nửa dân số sau khi một quả bom được phát hiện (Ảnh: Getty)

Thành phố Brindisi phải sơ tán hơn 1 nửa dân số sau khi một quả bom được phát hiện (Ảnh: Getty)

Quả bom trên, được phát hiện lần đầu bởi các công nhân xây dựng tại thành phố vào ngày 2.11 vừa qua trong quá trình tu sửa một nhà hát địa phương, được cho là có xuất xứ từ Anh và bị thả xuống Brindisi vào năm 1941.

Tờ nhật báo Corriere della Sera ghi nhận “đây là cuộc di tản lớn nhất nước Ý trong thời bình”, với hơn 60% cư dân thành phố buộc phải rời đi suốt nhiều tiếng đồng hồ khỏi các vùng có bán kính 1.617 mét, tính từ nơi quả bom được phát hiện.

Trong quá trình di tản, sân bay, ga tàu, cùng với 2 bệnh viện và 1 nhà tù của thành phố bị buộc phải ngừng hoạt động. Toàn bộ số phạm nhân đã được chuyển đến nhà tù tại Lecce, thành phố cách Brindisi 38 km về phía đông nam.

Theo giới chức tại Brindisi, quả bom dài 1 mét và chứa tới 40 kg thuốc nổ. Công đoạn vô hiệu hóa kíp nổ đã hoàn thành trót lọt vào lúc 1 giờ chiều (theo giờ địa phương), và quả bom sẽ được mang tới một khu vực hẻo lánh để quản lý.

Việc xử lý các loại bom, chất nổ còn sót lại từ thời Thế chiến II luôn là một vấn đề nhức nhối trên toàn nước Ý, nhất là ở những vùng giáp biên giới với Áo, nơi được cho là còn một lượng lớn bom đạn còn chưa được phát hiện.

Hôm 1.12 vừa qua, hơn 10.000 cư dân tại thành phố Torino đã phải sơ tán sau khi một quả bom từ thời Thế chiến II được phát hiện và phải tiến hành tháo kíp nổ. Trước đó, vào ngày 19.10, giới chức thành phố Bolzano cũng đã ra lệnh di tản khoảng 4.000 người sống gần quảng trường Piazza Verdi trong vài tiếng đồng hồ, sau khi cũng một quả bom khác được tìm thấy ở trung tâm thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Thành phố TQ đang sầm uất, bỗng dưng như “thị trấn ma” vì thương chiến với Mỹ

Nhìn ra ngoài nhà hàng nhỏ ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, chủ cửa hàng Li Bing nhớ về những ngày tháng đông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters, Guardian ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN