Tắm cho "tử thi", người nhà sốc nặng thấy mắt người chết đang nhắm bỗng mở trừng trừng

Khi người thân bắt đầu làm sạch "tử thi" của bé gái theo tục lệ, "người chết" bất ngờ mở mắt trừng trừng khiến mọi người hoảng hốt.

Bé gái Siti Masfufah Warda. Ảnh: Newsflash

Bé gái Siti Masfufah Warda. Ảnh: Newsflash

Tờ Daily Star hôm 24/8 đưa tin, vụ việc xảy ra với bé gái Siti Masfufah Warda, 12 tuổi, sống tại thành phố Probolinggo, tỉnh Đông Java, Indonesia.

Siti phải nhập viện ở thành phố Probolinggo hôm 18/8 vì bệnh tiểu đường mãn tính và các biến chứng nội tạng. Khoảng 18h cùng ngày, bé gái 12 tuổi được các bác sĩ thông báo là đã chết.

"Thi thể" của Siti được trả về cho gia đình một giờ sau đó để người nhà làm sạch, theo truyền thống tang lễ của người Hồi giáo.

Tuy nhiên, khi người thân bắt đầu làm sạch "thi thể', mắt của Siti bất ngờ mở trừng trừng khiến mọi người hốt hoảng.

Ngasiyo, cha của bé gái, mô tả lại khoảnh khắc sốc nặng khi con gái ông "trở về từ cõi chết".

"Khi mọi người làm sạch cơ thể cho con bé, thân nhiệt của nó bất ngờ tăng lên, cơ thể ấm trở lại", người đàn ông 40 tuổi chia sẻ với tờ báo địa phương Detik.

"Mắt của Siti đang nhắm bất ngờ mở trừng trừng. Và chúng tôi phát hiện nhịp tim của con bé. Cơ thể nó cũng có những chuyển động nhẹ", ông Ngasiyo chia sẻ.

Ông Ngasiyo, bố của Siti, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc sốc nặng khi con gái "trở về từ cõi chết". Ảnh: Newsflash

Ông Ngasiyo, bố của Siti, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc sốc nặng khi con gái "trở về từ cõi chết". Ảnh: Newsflash

Các bác sĩ lập tức được gọi đến nhà cô bé 12 tuổi và bắt đầu giúp Siti hô hấp và thở bằng máy cung cấp dưỡng khí.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực chỉ giúp Siti sống trong 1 tiếng. Sau đó, cô bé 12 tuổi trút hơi thở cuối cùng. Lần này, mọi thứ được kiểm tra kỹ hơn nhưng không có phép màu xảy ra. Siti được chôn cất tại nghĩa trang làng Lambangkuning.

Muhammad Dugel, cảnh sát trưởng khu vực Lumbang xác nhận vụ việc sau khi tới nhà của Siti.

"Đúng là đã có sự việc một bé gái 'chết đi sống lại' sau khi được chữa trị tại Bệnh viện khu vực Mochamad Saleh. Bé gái sống lại trong lúc đang được làm sạch cơ thể. Khoảng một tiếng sau, cô bé qua đời", ông Dugel chia sẻ với báo chí địa phương.

Các bác sĩ cho rằng lần sống lại ngắn ngủi của cô bé Siti là kết quả của hội chứng Lazarus - sự phục hồi tuần hoàn muộn tự phát (ROSC) sau khi ngừng hồi sức tích cực. Nói cách khác, bệnh nhân được tuyên bố là đã chết sau khi ngừng tim lại thấy hoạt động tim khôi phục trở lại.

Hội chứng này đôi khi xảy ra ở những người đã chết vì suy tim và thường xảy ra khoảng 10 phút sau khi người này được xác nhận là đã chết. Người sống lại có thể thở, ho, cử động, tim đập và có mạch trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Những vụ chết đi sống lại kỳ quái: ”Hồi sinh” sau 11 giờ ở nhà xác; tỉnh dậy la hét giữa đám tang

Gần đây, một số trường hợp kỳ lạ xuất hiện thu hút sự chú ý của dư luận như bà mẹ bị liệt ở Trung Quốc bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN